Skip navigation.

Bánh bông lan lá dứa

Công thức này của bạn chi_chit WTT, cảm ơn bạn rất nhiều :smile:(Mẹ Tin có chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với nguyên liệu sẵn có của mẹ Tin)
1. Nguyên liệu:
80 gm. Bột mỳ
1/4 tsp banking soda
3 quả trứng to
75 gm. Đường
1/8 tsp muối




30 gm. Nước cốt dừa
35 gm. Nước lá dứa
1 Tbsp. bơ để tan chảy
1 Tbsp. sữa bột
2. Cách làm:
(1) Đánh lòng trắng trứng với đường đên khi đặc lại như kem
(2) 1 bát khác,đánh lòng đỏ trứng đến trắng rồi cho lòng trắng vào!.
(3) Đổ nước cốt dừa,sữa bột,nước lá dứa,bơ vào từ từ
(4) Cuối cùng đổ bột mỳ đã trộn với bột nở vào.Nhẹ tay!
(5)Cho vào khuôn giấy,nướng 175° trong 20 phút
(6) Lấy ra khỏi lò và để nguội


Cháo hến và sữa trái cây của TinChè bắp

Comments

Keycy 24. July 2009, 05:14

Bánh nhìn xốp ngon quá! T chỉ toàn làm cupcake thôi, vì dễ đem cho hơn. Nhưng công thức này chắc là T bỏ vào cupcake được nè. Ngon quá! ngon quá! Nhất định khi nào mua được Pandan powder T đua theo ct này. Thanks H nhiều hen. :love:

Trần Khánh Huy 24. July 2009, 07:06

Hihi, cảm ơn T, công thức này Hà cũng đua theo chi_chit trên WTT đó :smile: Bánh này thơm lắm T à. Mình không làm cupcake, vì chẳng có khuôn, mà chỉ đổ vào khuôn giấy đem nướng thì nó xấu lắm, chẳng phồng lên gì cả :smile:

Kid 24. July 2009, 17:10

Em làm bánh sao lỗ khí to lắm, không dc mịn như chị nghen, hay tại em đánh trứng ta? Có ai bắt bệnh giùm em út hok? Cám ơn chị.p: Nhìn yummy wá. Chúc chị và chị Keycy cuối tuần vui vẻ.

Keycy 24. July 2009, 18:10

:love: :love: :love: Cuối tuần này chị đang hy vọng được về nhà (bang AR). Mừng quá! Nhưng về nhà lúc này thì cây Táo lại chưa ra trái rồi. Tiếc ghê! nếu không thì đã làm đủ thứ loại bánh về Táo :D

Trần Khánh Huy 25. July 2009, 09:09

@ Kid: Chị nghĩ trong lúc em trộn bộtvào trứng, em quậy hơi mạnh tay nên sẽ tạo ra bọt khí trong bánh đó. Chị cũng không biết chính xác lắm, nên đoán vậy đó em à.
@ Keycy: Hihi, được về nhà sướng hen T, nhà T trồng cả táo nữa hả, hay quá. Mà lúc nào làm bánh táo nhớ kêu H qua ăn thử với nhé.

Keycy 25. July 2009, 09:16

Chỉ tiết là khi T về chắc chưa có Táo quá H ơi! Vì mùa Táo nhằm vào tháng 9. T về nhà dài lắm là 1 tháng là phải đến đây với chồng lại rồi. Lúc đó chưa có Táo luôn :frown:

Trần Khánh Huy 25. July 2009, 10:05

Hihi, thế thì tiếc ha, hay là T mua táo, rồi làm bánh táo luôn, khỏi chờ táo chín cho lâu :D

Keycy 25. July 2009, 10:09

hihi... chắc vậy quá! Nhưng T thích nhìn cây Táo lắm. Nó thấp chứ kg cao lắm nhưng trái thì đầy cây, nặng trĩu xuống luôn. Lúc T qua đây nhằm vào mùa Táo, thích ơi là thích nhưng lúc đó T kg biết làm bánh trái gì hết đó. Chỉ đứng dưới cây thò tay lên hái rồi cho vào miệng thôi :D

Trần Khánh Huy 25. July 2009, 10:17

Hihi, hôm nào T về nhà, nhớ chụp cây táo cho H xem với nhé. Thích nhỉ, với tay là hái ngay được táo, nghe mà mê quá đi :D

Kid 25. July 2009, 13:20

da, để bữa nào em trộn nhẹ tay coi sao. Em làm bánh cupcake thì không nổi cao nên em hok làm, chán em ghê. p:

Keycy 25. July 2009, 23:33

Ừ! Lân đầu tiên bước vào nhà chồng đập vào mắt T là cây Táo.:D Thích lắm. T có chụp tấm hình cây Táo đó sau khi đã bị bạn của chồng chặt bớt nhiều cành trĩu xuống đụng đất. Tiếc gì đâu ấy. :frown: Vì bạn của chồng sợ bão làm gãy cây nên qua chặt dùm. :knight:

Kid 25. July 2009, 23:37

hihi, bạn của chồng chị em thấy chu đáo wá hà. hìhì. Người Mỹ họ galăng hok chị?

Keycy 25. July 2009, 23:43

Cũng tùy người thôi em àh. Giống như ở VN vậy, có người tốt và người xấu nhưng ở đây thì...nhờ bạn thì ít mà bạn nhờ mình thì nhiều nên kg thể tin bạn được em ơi. Chỉ là xã giao thì ok. Bạn chồng chị qua chặt cây táo dùm vì chồng chị mua nhà của ông ta đó, rồi chồng chị đi làm xa thì nhờ ông ta coi nhà giùm, tất nhiên là có "thủ tục đầu tiên" cho mỗi tháng. Và ngược lại ông ta cũng được lợi là mượn cái chicken house phía sau, bên hông nhà để nuôi bò.

Kid 26. July 2009, 04:04

CHÀJ, THÌ RA LÀ DZẬY, CHỨ CHẢ TỐT LÀNH GÌ.

Keycy 26. July 2009, 04:11

:D p: :D

Kid 26. July 2009, 11:51

em tưởng ngơời ta tốt vô điều kiện, ai dè. hehe... lầm chị héng. Chị, mai một chụp cậy táo giống như chị Hà chụp mấy câyvườn nhà cho em coi nghen, em tích coi cây trái vườn người ta lắm híhíhí, ăn hok dc, ngắm cái đã.

Trần Khánh Huy 26. July 2009, 15:11

Hì hì, mới đầu chị cũng tưởng họ tốt thiệt chứ :D ai dè đâu...
Hai chị em chờ hình cây táo nhà T đó nha :smile: nghe T kể thấy mê quá chừng à.

Kid 26. July 2009, 16:47

chị Keycy, tên tiếng việt của chị là gì vậy?

Keycy 26. July 2009, 21:21

Có hình chụp hồi năm ngoái nè. Sau khi nó đã bị tỉa tót nên cành kg còn sà xuống đất nữa. Nhưng thò tay lên hái trái vẫn được đó.
Hình như chị trùng tên với người iu của em :D

- Hình nhà
- Hình cây táo. Chụp tháng 9/08

Kid 27. July 2009, 09:16

Trung huh chị? ngừoi iu tên đó đó. WoW. Trùng tên với papa em luôn, ý ý. vui wá.
Trùi wa nhà chị Hà mà 8 kiểu này, em sợ chị Hà buồn không?

Keycy 27. July 2009, 09:37

hihihi...Uh! Qua coi nhà dùm cho H mà hihihi... Hà kg buồn đâu, cắt bánh mời khách ăn để có sức 888 tiếp :D

Trần Khánh Huy 27. July 2009, 10:03

Hihi, H càng vui vì có người qua nhà mình 888 để mình còn tham gia và nghe ké chứ :D 8 là chuyên ngành của H mà :D

Kid 27. July 2009, 10:30

hàhà, ùa, chị Hà làm ngành gì vậy? Sao lại là chuyện của ngành huh chị?

Trần Khánh Huy 27. July 2009, 13:00

Chị chọc mọi người thế thôi mà, ý chị là chị cũng bà 8 luôn đó mà :D Nghành của chị chẳng dính dáng gì đến 888 cả em à, khô khan và nhức đầu em ạ :D

Kid 27. July 2009, 13:40

cá giáo hả chị?

Trần Khánh Huy 27. July 2009, 13:43

Ko phải em à :D Bữa nào chị nói qua mail box cho em biết nha :D

Kid 27. July 2009, 14:17

dạ, cứ từ từ chị ui
Chị, bữa nào cho em biết mặt với. Chắc chị để tóc dài, em thử tả chị nghen, tóc dài, mắt to. Em tưởng tượng vậy đó. :D :D

Trần Khánh Huy 27. July 2009, 14:20

Hìhi, chị có up hình lên đây 1 lần đó em, tóc hơi ngang lưng :D nhưng xấu :D Đừng tưởng tượng quá nghen cưng P:

Kid 27. July 2009, 14:35

hihi, em hay tưởng tượng lắm đó

Trần Khánh Huy 27. July 2009, 14:49

:D :D :D

Kid 27. July 2009, 14:52

flirt :love: :heart:

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 28. July 2009, 13:52

Bánh mùi lá dứa nhìn ngon Hà nhỉ! Em dạo này cũng siêng làm bánh ăn há. Chị nghỉ hè nên cũng rảnh rỗi cũng làm làm bánh chifon với cranberry và cam.

Trần Khánh Huy 28. July 2009, 14:03

Dạ, bánh lá dứa thơm Chị ha :smile: Em thấy làm chiffon khó quá à. Lần đầu em làm hư, tới giờ em chưa dám làm lại nữa :D
Chị nghỉ hè nên chắc sẽ có nhiều loại bánh mới ra lò ha Chị :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.