Skip navigation.

Nước mát

Mùa hè, Mẹ Tin nấu ly nước mát uống giải nhiệt, quay qua quay lại thấy hết bình nước rồi :D
Mẹ Tin mua rễ tranh, mía lau, mã đề, lá thuốc dồi, lá dứa nấu nước :smile:



Cách làm:
Rửa sạch, bỏ gốc rễ tranh, mía lau, mã đề, lá thuốc dồi, lá dứa.
Mía lấy dao cạo lớp vỏ bên ngoài, chẻ mía theo chiều dọc thành từng thanh nhỏ nhỏ để nấu cho mau ra nước ngọt.
Sắp mía dưới đáy nồi, rồi cho các loại lá còn lại lên trên, đổ khoảng 1,5-2 lít nước vào. Nấu lửa riu riu trong vòng 30-45 phút là được, nhắc nồi ra, vớt bỏ lá, mía đi. Lọc lại nước, để nguội và uống thôi :smile:


Coconut MacaroonsPuddimg kem sữa tươi

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 7. May 2009, 20:57

Ở ngoài shop chỉ bán mía và rễ tranh thôi. Hình ly nước em ghép hình hoa vô hay em cắm hoa vậy em.

Nấu như thế nào bày chị nhen, để chị nấu mía, rễ tranh và lá dứa cũng được.

Cún Con 7. May 2009, 20:58

e lại mhớ quê :frown: cho e 1 ly uống nghen chị.

calvin22 7. May 2009, 21:44

huhu...em không thèm ly nước kia , em chỉ thèm mía , cho em một khúc nào chị ơi!

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 00:50

@ Chị Liên: Hihi, hôm nào nấu thử đi Chị, em post lại cách nấu nha :D Ly nước là hoa em cắm thiệt đó Chị, bông dừa em hái ngoài sân vô cắm đó :smile:
@ Em Lan: Nhớ nhà rồi hen em, chắc hồi đó Mẹ em hay nấu nuwocs mát uống lắm ha :smile:
@ Em Thúy: Mời em khúc mía nè, để Chị róc vỏ mía rồi em hẵn ăn nhen :smile:

Thu Thi 8. May 2009, 07:53

Me Thu cung hay nau nuoc mat y nhu me Huy vay do, Thu Thi cung thich uong lam! Dao nay troi nong nen uong nuoc mat giai nhiet rat la tot me huy nhi!

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 08:03

Hihi, dạo này hay nổi mụn, nên nấu nước mát uống giải nhiệt thôi :D 2 bé bên nhà thích uống lắm hả? Tin nhà mình hổng chịu uống, chỉ có ba mẹ uống thôi à :D

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 8. May 2009, 08:10

Để chị nấu nhen em. Tuần sau chị lặn vì học thi.

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 09:06

Dạ, chúc Chị học tốt nhen :D

Thanh Huyền 8. May 2009, 09:56

Anh Huy và ba thiệt hạnh phúc vì có mẹ đảm đang như vậy. Ba Bông mà vào mấy cái Blog của các mẹ như này chắc ghen tị lắm đấy, có khi về lại bỏ vợ cũng nên :no:

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 10:20

Hihi, mẹ Bông lại quá khen rồi, thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rang mẹ Tin mới lo nấu nướng thôi :D
Hihi, cho xã vào thế giới này mấy ổng sợ đó :D vì thấy các mẹ buôn dữ dội quá, he he :D P:

Cún Con 8. May 2009, 12:30

@ chi Hà : da. Nhà quê e nhìu lắm. háy về nấu cả nồi. e nhớ quá

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 16:16

Hihi, thương em tui nhớ nhà kìa. Mai là ngày của Mẹ rồi em ha :smile:

Cún Con 8. May 2009, 16:39

da. mai là ngày của Mẹ rồi. cày một bông hồng đỏ lên ngực áo e, :love: :love: :love: :love:

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 16:45

Hihi, Chị cũng vậy. Tính mai làm cái bánh tặng mẹ chị, và nấu bún riêu :D Mà mai mẹ chị ăn chay rồi, chán ghê, chưa biết tính sao nữa em ơi :D

naninonu 8. May 2009, 16:45

Trời em mê nước này lắm,rễ tranh,mía lau,hồi còn ở Sài gòn ngày nào em cũng nấu uống.Mát chị nhỉ ,thèm quá

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 16:53

Hihi, hồi còn đi học Chị cũng thường uống nước mát, nên mặt bớt mụn, vì SG bụi quá mà :D Giờ1 tháng nay tự nhiên nổi mụn, phải uống nước mát thôi em à :D
Mời em 1 ly nè uống cho mát ruột ha :D

Cún Con 8. May 2009, 17:06

vậy chị làm bánh mousse đi chị. k cần trứng. chi lót đế bánh bằng bột như bánh quy đó chị.

naninonu 8. May 2009, 17:11

Ở bên nhà em vừa ăn bún thit nướng uống bia,qua nhà chị uống nước mát cho hạ hoả :D

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 17:16

Em Lan: Bánh mouse Chị ko có gelantin em à, đang tính làm cái bánh bông lan bên nhà Chị Nguyệt, rồi trét kem lên, trang trí hoa quả thôi hoặc làm bánh nhân dứa đó em, nhiều lựa chọn quá :D
Em Na: Hihi, chị ăn bún bên nhà em cay quá, về uống nước mát thôi, cay đổ mồ hôi nè :D

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 8. May 2009, 17:19

Nấu món chay Hà ơi.

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 17:23

Hihi, món chay thiệt tình em chưa bao giờ nấu :D Khó hông Chị ơi? Để em qua bếp Chị em đọc lại :D

Cún Con 8. May 2009, 17:24

da. nhưng bánh bông lan có trứng thì làm sao chi há?
món chay k khó đâu chị. e có thời gian an lâu lắm

quianh 8. May 2009, 17:26

nhìn ly nước của em chị thấy khát gì đâu. Bên này ko có mấy thứ dân dã như thế này. Ngon, bổ và rẻ ở Vn em hén

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 17:32

Em Lan: Mai chắc Chị năn nỉ mẹ Chị ko ăn chay thử xem, nếu mẹ ko chịu chắc chị đành tập nấu món chay theo Chị Liên thôi em ơi :D
Chị QA: Dạ, em mời Chị nè :D Đúng là ngon bổ rẻ chỉ có ở VN, Chị ha :D

Cún Con 8. May 2009, 17:35

Thôi nấu món chay đi chị. :smile:

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 8. May 2009, 17:55

Chị nấu 4 khúc mía, vài rễ tranh và 4 lá dứa thì mấy lít nước em ơi.

Bảo Như - Bảo Quang 9. May 2009, 03:55

Nhà tớ dạo này toàn uống nước này không à. Mát và rẻ nữa. híhí

Trần Khánh Huy 9. May 2009, 08:58

@ Chị Liên: Em nghĩ 1,5 lít nước là được rồi Chị :D Chị nhớ chẻ mía nhỏ nhỏ để mau ra nước ngọt nhen Chị :D Chị ơi, ngày đó mẹ em hổng ăn chay, bởi vì 16 âm lịch rồi :D
@ Mẹ Như-Quang: Mùa này uống nuớc mát là sướng nhất, mẹ Như-Quang ha :smile:

Trần Khánh Huy 11. May 2009, 00:43

Dạ em qua nhà Chị đây :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.