Skip navigation.

Mộtt góc "vườn rau" cuối tháng 6


Mừa này nhà Tin trồng rau sao thấy khó khăn quá, cải gieo mãi mới nẩy mầm, mồng tơi có vẻ cằn cằn nhiều rồi, chắc sang tuần hái vào nấu canh tôm cho Tin ăn thôi. Lần đầu tiên trồng su su, nhờ mẹ Aboxinh chỉ, mẹ Tin su su già, sắp nảy mầm, mang về vùi xuống đất, độ khoảng 10 ngày là lên cây rồi, cám ơn mẹ Aboxinh nhiều nhé:





Bí ngòi:



Mướp sắp leo giàn rồi :smile:



Rau đay:



Cây đậu bắp:







Hoa quả vườn nhà tháng 6Bánh bao nướng

Comments

Nguyen Phuong Linh 24. June 2009, 11:04

MT thành ngườilàm vườn chuyên nghiệp rồi :yes:

Kid 24. June 2009, 15:26

em đang muốn trồng cây nào xinh, xinh, nho nhỏ để em đặt trong bếp hoặc trên đầu tủ lạnh, chị chỉ em cây gì dễ thương, nhiều lá dc không? Lá nhỏ nhỏ đó chị. Em không rành về mấy cây chậu... có gì cho em chút kinh nghiệm với. Nhà có vườn, thích wá chị ơi.

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 24. June 2009, 21:12

Chị có hạt giống mà quên trồng rồi, thế nào em Qa bên Mỹ nó phone qua nó cũng "khóc" cho chị nghe, công nó lặn lội đem từ Mỹ qua Anh.

Keycy 26. June 2009, 18:20

Giờ T mới biết cây Rau đay với cây đậu bắp như thế nào đó. :D :love:

Trần Khánh Huy 16. July 2009, 02:25

@ Mẹ Bông: Chào bà thông gia, lâu rồi chẳng ghé thăm nhà thăm bà và con dâu P: Nhớ lắm bà ạ :D
@ Em Kid: Em ơ, nhà chị hiện đang trồng mười giờ Thái Lan, để ở gần bếp đó. Cây này không có hoa, lá nhỏ li ti. Chị chụp hình rồi gửi cho em coi sau nhen :D
@ Chị Liên : Hihi, Chị QA thương Chị Liên quá, lặn lội đem hạt giống cho CHị trồng nữa :D Bữa nay Chị trồng được cây nào chưa, hihi :smile:
@ Keycy: Hihi, thấy hai cây đó lạ hen T :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.