Skip navigation.

Hoa khoe sắc

Sáng Chủ Nhật, sau khi thức dậy, mẹ dẫn con lên sân thượng ngắm hoa nở và xúc cháo cho con ăn. Mẹ yêu sao màu hồng và mùi thơm dịu nhẹ của hoa sen, giá mà nhà mình có chè, mẹ sẽ mang lên mà ướp chè vào từng cánh sen.













Và hoa mười giờ đã nở dù mới có hơn 8h sáng :smile:











Bánh cuốn áp chảoQuả chín

Comments

Luu Ly 12. April 2008, 01:57

wow, wow ... đẹp quá ta !!! Nhưng hình một số tấm k rõ nét nhỉ? Hay chụp sát quá nên nó bị mờ?

Trần Khánh Huy 12. April 2008, 03:22

Hihi, chắc là do mình chụp gần quá đấy mà:smile:

Jane 24. June 2008, 09:43

Huhu. Sao chị mát tay thế. Em trồng cây gì nó cũng...tung tăng héo già. Đến cái cây mùi tàu mà cũng héo. Hay tại khí hậu bên Sing nóng quá nên nó thi nhau héo?

Trần Khánh Huy 25. June 2008, 02:11

Hihi, Chị cũng ko biết sao nữa, cứ trồng rồi tưới hằng này thôi :smile: Có khi cũng do khí hậu nữa em há.
Cám ơn em đã ghé qua nhà Chị :smile:

Jane 25. June 2008, 08:11

Hihi. Blog vừa ngon vừa đẹp lại có giai xinh thế này em không ghé thì hơi bị phí P:

Trần Khánh Huy 25. June 2008, 08:25

Hihi, cảm ơn em đã khen :love Bên nhà em món ăn ngon đâu kém gì, em nhỉ :smile:

Anonymous 1. July 2008, 16:06

Anonymous writes:

nhìn cây cà chua bi của cô con chỉ muốn bẻ dzùi bỏ vô miệng ăn thui thèm chảy nước miếng luôn đó, cô ơi có cách nào trồng cà chua và ca chua bi mà ko cần hạt giống mua ko cô con mua trái cà về dzùi bỏ vô chậu có lên ko cô ? con chào cô

Trần Khánh Huy 1. July 2008, 16:15

Bé Ngân hả?
Trồng thế này nhé, con mua cà chua bi và cà chua thường về, cắt ra, lấy hạt, cứ thế mang gieo xuống đất, cây này nhanh lên lắm, khi cây cao khoảng 20 cm, con đánh ra chậu khác, 1 chậu chừng 3-4 cây thôi, như thế cây mới khỏe và ra trái :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.