Skip navigation.

Si rô nho

Hôm trước ghé qua nhà bác Linh, thấy bác nấu si rô nho. Hôm qua Mẹ cũng mua nho về nấu si rô cho cả nhà uống. Nấu bằng đường phèn nên nước nho có vị ngọt thanh lẫn vị chua của nho.
Ăn cơm xong, Mẹ pha 1 ly cho ba Tin , rồi Con thấy Ba uống, Con cũng đòi uống thử, ai dè thích quá chừng nên cứ đòi măm măm thêm P:
Đây là hình Mẹ chụp dưới ánh đèn vàng và đèn neon:


Bún riêu cua đồngPhở bò

Comments

bedethuong 18. June 2008, 17:01

Màu nho của em sao nhạt quá vậy ? màu nho hôm bữa chị chụp là màu đúng của nó ở ngoài luôn đó em , không chỉnh sửa cũng không dùng đèn ..p:

Trần Khánh Huy 19. June 2008, 02:29

Hihi, nho của em không được tím lắm :smile: mà em lại nấu hơi kỹ nên nhạt màu :smile:Nho chín mình nấu lên màu ngon chị ha P:

NgocLinh Catherine's Mummy 19. June 2008, 04:18

Nho của Em chắc chưa chín hẳn phải không? ly nước chụp dưới ánh đèn đẹp hơn ha, hôm bữa Chị nấu nho xanh màu nó trong veo nhưngăn cái nho nó dòn rụm à, không hiểu tại sao nữa, ăn nho ngon hơn uống nước :D

Trần Khánh Huy 19. June 2008, 04:29

Hihi, chắc là nho chưa chín hẳn nên hơi chua chua, nhưng mà vậy uống nước ngon lắm Chị à :smile: Hihi, do em thấy Chị chụp dưới đèn vàng thấy đẹp nên em học theo :smile:

bedethuong 19. June 2008, 23:51

Chị cũng thích mùi nho này lắm , mấy nay chị cũng làm suốt cho hai con nhóc , hết là nó lại nhắc ..hihi

Trần Khánh Huy 20. June 2008, 01:59

Hihi, công nhận là uống nước nho ngon ghê Chị ha, nhóc nhà em nhỏ xíu mà cũng còn thích nước nho nữa là P:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.