Si rô dâu ngày hè
Monday, 28. April 2008, 18:15:31
Tiết trời thay đổi, nóng bức ghê, đã vậy 1 tuần còn bị cúp điện 2 ngày, không kể cúp thêm mấy tiếng buổi tối nữa chứ. Sợ dâu bị hư,nên làm si rô dâu uống cho mát.
Nguyên liệu:
0.5 Kg dâu tươi
150 Gr đường phèn xay nhuyễn.
Dâu rửa sạch, bỏ cuống, cho vào nồi với 400ml nước lạnh, bỏ đường phèn vào, nấu lửa nhỏ trong 20p. Khi thấy nước dâu đỏ và hơi sánh, bắc ra để nguội. Cho vào keo để tủ lạnh uống dần.
Khi pha thêm chút đá đập nhuyễn, thế là có 1 ly si rô vừa mát lạnh để giải khát.

Vừa nấu cháo cho con, tranh thủ nấu siro nên chẳng kịp trang trí gì, may mà còn chụp được hình














Nguyễn Minh Khuê # 29. April 2008, 07:35
PS: theme mới của chị, phần entry, em thấy bị mất nội dung bên phải một chút, hay là do máy em bị thôi.
Cún # 3. May 2008, 07:13
Em khoái nhất vườn rau sân thượng của nhà chị á!
Trần Khánh Huy # 4. May 2008, 18:17
Cảm ơn hai em nhé!
Nguyễn Minh Khuê # 5. May 2008, 04:01
Trần Khánh Huy # 5. May 2008, 08:50
NgocLinh Catherine's Mummy # 5. May 2008, 14:31
Trần Khánh Huy # 6. May 2008, 01:37
NgocLinh Catherine's Mummy # 6. May 2008, 04:04
Trần Khánh Huy # 6. May 2008, 04:17
NgocLinh Catherine's Mummy # 7. May 2008, 05:27
Trần Khánh Huy # 7. May 2008, 07:25
NgocLinh Catherine's Mummy # 8. May 2008, 05:48
NgocLinh Catherine's Mummy # 21. May 2008, 21:12
bedethuong # 21. May 2008, 22:12
Trần Khánh Huy # 22. May 2008, 01:26
Bên Chị đang đầu mùa dâu nên mắc hở Chị?
bedethuong # 22. May 2008, 01:35
Hình bên kia nhìn hấp dẫn phết , ox chị bảo dâu ăn tốt lắm , mùa hè nên mua cho con ăn nhiều tí ...
Trần Khánh Huy # 22. May 2008, 01:52
Hihi, mai em chạy qua nhà chị xem món dâu nhé
bedethuong # 22. May 2008, 17:25
Trần Khánh Huy # 23. May 2008, 02:07
Mr Bi # 28. October 2009, 07:54
Syro ko phải thế