Thu hoạch rau và trồng tiếp luống khác.
Friday, 15. February 2008, 09:43:50
Thế là cả tháng nay, ngày nào Tin Tin cũng có rau để ăn. Tuần nào Tin Tin cũng theo phụ mẹ tưới rau, con bắt chước mẹ cầm bình nước để tưới cây. Mỗi lần cho con lên sân thượng là con thích thú vô cùng, vì con được nghịch nước, được cầm chổi quét sân. Hôm nào mẹ con mình tưới cây xong, thì quần áo con cũng lấm lem và ướt sũng.
Hôm nay mẹ con ta cùng thu hoạch rau con nhé, con cũng đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình
Này là cây cải đã đủ lớn để nấu cháo cho con ăn rồi:


Rau lang đây:

Hôm nay mẹ con ta cùng thu hoạch rau con nhé, con cũng đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình
Này là cây cải đã đủ lớn để nấu cháo cho con ăn rồi:


Rau lang đây:

Cây cà chua và dưa leo mẹ trồng nay đã trổ hoa vàng rồi:



MẸ trồng thêm vạt rau muống và chút hành lá:















Anonymous # 20. June 2008, 06:50
Cô ơi, cô trồng rau bằng hạt à. Ở nhà, cô trồng tất cả bao nhiêu loại rồi, con cũng thích trồng lắm
Trần Khánh Huy # 20. June 2008, 07:25
Anonymous # 31. October 2009, 12:50
chi ơi, em vô tình ghe qua blog của chị thấy nhiu rau xanh wa, chị cho em hỏi chị mua đất gì để trồng rau cho mà nó xanh và tốt zậy chị
Mình cần mua nhung loại phân nao để bón cho rau xanh tốt, chị chỉ cho em với em rất thích tự mình trồng dc nhung luống rau như chị.
em cám ơn chị trước
Anonymous # 31. October 2009, 12:54
chị ơi, e tình cờ tìm thấy đc trag blog của chị nó đẹp wa, chị có thể chỉ e cách tạo đất làm sao cho rau xanh tốt dc ko chị