Skip navigation.

Tin quét sân giúp mẹ

Ngày nghỉ, hai mẹ con thích nhất là được lên "vườn". Mẹ thì tưới cây, nhổ cỏ, con thì tha hồ nghịch cát, nghịch cây, nghịch nước. Nói chung là cái gì con cũng có thể nghịch được hết. Mẹ tưới cây, ướt sân, con biết tự cầm chổi, quét nước cho mẹ, biết quét lá cây, cho vào ki hốt rác, mặc dù vụng về, nhưng mẹ vui sao khi được con giúp đỡ.
Dạo này, con không thích chụp hình, mẹ gắng lắm mới chụp được mấy tấm hình này cho con đấy. Mỗi khi thấy mẹ giơ mấy ảnh lên là con né, quay mặt chỗ khác, ghét ghê cơ, hihi :smile:
Tin quét nước cho mẹ đó, giỏi chưa nè P:



Tin nghịch đất đây:





Nghĩ xem mình nên nghịch gì tiếp đây:



À, ra hái mấy quả cóc của mẹ :



Ngửi xem hoa này có thơm không nhỉ:




Chè bắpVườn rau tháng 7 - Cây leo

Comments

ThanhHai-Bi 25. July 2009, 03:03

Ui, trông vườn cây nhà Tin xinh quá! Trộm vía, con trai trông ra dáng người lớn ghế á, biết làm vườn phụ giúp mẹ nữa flirt

chichbong020 25. July 2009, 04:34

Anh Tin lớn lắm rồi, ra dáng lắm rồi mẹ ạ. Mà hôm nay mới được tận mắt chứng kiến cây cóc ntn nha vì ngoài bắc này đâu có

muoioi 25. July 2009, 04:46

Anh Tin ra dáng đờn ông quá. Hihi, cái hình đầu tiên thấy anh mang đôi dép ấy iu ghê. KT: em Kitty.
Nói đi, nói lại, nói hoài nói mãi vẫn mê cái vườn nhà mẹ Tin.

khanhhuyvt 25. July 2009, 08:29

@ Mẹ Bi: Hihi, cảm ơn mẹ Bi :D Chủ yếu là nghịch pha hơn là giúp mẹ. Lúc Tin cầm chổi quét, nước bắn hết vào mẹ Tin đó, he he.
@ Chích Bông: Anh Tin nhìn lớn lớn nhưng vẫn còi còi, em Chích Bông ạ. Thế ngoài Bắc chẳng có cây cóc à?
@ Mẹ K&T: Hehe, đờn ông hen mẹ Ngọc :D, anh í cũng thích đôi dép tông ấy lắm em Kitty à. Mẹ Ngọc làm cái vườn nhỏ nhỏ giống nhà Tin đi :D

muoioi 25. July 2009, 08:41

Mẹ Ngọc sắp làm, chuẩn bị làm. Sẽ có hồ nuôi cá và có hoa cả sen, hoa súng nữa. Mê lắm rồi nhưng cái sắp với cái chuẩn bị của mẹ nó thường thì từ nói đến làm là rất lâu p: :D

khanhhuyvt 25. July 2009, 09:02

Hihi, vậy phải kêu xã làm luôn cho nhanh, chứ tụi mình mà làm gì thì lâu lắm đó.

DUONGCUN 25. July 2009, 09:20

lâu lắm rùi mới thấy mẹ Tin post ảnh đấy. Chà dạo này nhìn cu Tin ra dáng người nhớn rùi đấy .:smile:

BiBi2007 25. July 2009, 09:30

Con trai chăm quá. Phụ mẹ quét sân vườn nữa đấy.
Tin dạo này ra dáng ghê!:happy:

khanhhuyvt 25. July 2009, 10:03

@ Mẹ DuongCun: Lâu rồi mẹ Tin mới rảnh để post anh con đấy. Sang nhà mẹ Dương, thấy mẹ Dương đã sửa lại skin cho con rồi. Đẹp lắm mẹ Dương ạ. Hẹn mẹ Dương làm cho Dương cái banner mà chưa rảnh rang để làm được, ngại quá P: Mẹ Tin mới cắt được 3 tấm hình của Dương đó, nếu mẹ Dương thích, mẹ Tin sẽ gửi lại hình cắt, mẹ Dương ghép ảnh cho con.

khanhhuyvt 25. July 2009, 10:04

@ Mẹ Bi: Hì hì, nghịch là chính mẹ Bi à :D Lâu lâu nhìn lại thấy Tin ra dáng chút đỉnh rồi, mẹ Bi nhỉ :D

mebebong 25. July 2009, 10:07

Anh Tin dạo này đảm đang ghê cơ, giúp mẹ được nhiều việc quá :yes: :D
CÒn gì hơn là có được ông con rể như thế này :up:

khanhhuyvt 25. July 2009, 10:18

Hihi, mẹ Tin phải huấn luyện con giúp mẹ từ nhỏ, chứ để lớn thì khó bảo lắm, mẹ Bông nhỉ. Đấy, thích thế còn gì, sau này nhà bà tha hồ mà sướng nhá :D

mebebong 25. July 2009, 10:20

Hí hí, từ hồi tới giờ tôi đang vểnh râu rung đùi vì sướng đới :D

khanhhuyvt 25. July 2009, 10:28

Hihi :D Đấy, mẹ Bông toại nguyện rồi nhé :D Giờ tôi phải đi nấu cơm đây, chào mẹ nó nhá :D

mebebong 25. July 2009, 10:32

Tin ơi mẹ gật đến sái cả cổ rồi con ạ. COn cố mà giữ em Bông cho tốt ná. Mẹ con mình có "Ruyên" hay không nà ở con cả đới
KT: Mẹ vợ.

mousekin 25. July 2009, 14:49

Anh Tin giỏi quá cơ :D

khanhhuyvt 25. July 2009, 15:08

@ Mẹ Bông: He he, đấy, cả hai mẹ đều trông vào con đấy Tin ạ. Cổ mẹ sái một bên rồi đây :D
@ Mẹ Tim: Cảm ơn em nhé Tim :D, em đáng yêu lắm :smile:

DUONGCUN 26. July 2009, 13:39

Me Tin oi MD hong biet cat va ghep anh dau cung nho lam ho day. MD van cho Me Tin lam bener day . Khi nao ranh me Tin lam ho cho MD voi nhe . Vi me Tin lam bener dep lam. :smile: :love: :love:

khanhhuyvt 26. July 2009, 15:08

Thế thì mẹ Tin sẽ tranh thủ làm tiếp cho bé Dương nhé. Cảm ơn đã khen mẹ Tin nha :D Mẹ Tin xin lỗi vì đã làm quá lâu, mẹ Dương đừng buồn nhá P:

bebintotet 26. July 2009, 15:47

Anh Tin lớn thật rồi, lâu em Bin không vào nhà anh mà thấy anh thay đổi nhiều quá, người lớn hơn này, ngoan hơn nữa này, em Bin phải học anh thật nhiều.

khanhhuyvt 27. July 2009, 00:57

Hihi, Nhìn Bin dạo này lớn lắm, mới ghé qua xem bộ ảnh đi du lịch của nhà Bin đó, Bin đáng yêu lắm :smile:

DUONGCUN 27. July 2009, 01:05

Hổng đâu, chỉ cần Mẹ Tin lúc nào cũng nhớ cháu Dương cún là được :smile: :D :D :love: :love:

khanhhuyvt 27. July 2009, 01:08

Hihi, nhất trí vậy nhé :smile:

DUONGCUN 27. July 2009, 01:21

:smile: :love: :love:

chichbong020 27. July 2009, 03:06

Originally posted by khanhhuyvt:

Thế ngoài Bắc chẳng có cây cóc à?


Em ăn cóc nhiều mà chưa biết cây nó như thế nào nên nghĩ ngoài Bắc không có :D . Nhìn cây cóc nhà bác sai trĩu quả mà thèm quá

khanhhuyvt 27. July 2009, 03:43

Hihi, có 1 quả hơi vàng rồi, mẹ Tin vẫn chữa nỡ hái xuống ăn thử nè :D

chichbong020 27. July 2009, 03:53

Quả đầu mùa mẹ hái vào thắp hương các cụ, cầu cho anh Tin hay ăn chóng nhớn và học giỏi nha. Mẹ Bông nghe thấy thèm lắm nhưng chắc phải đợi đợt quả chín sau vậy. Mới thế thôi mà nước miễng đã chảy ra rồi mẹ Tin ơi p:

khanhhuyvt 27. July 2009, 04:03

Hihi, cảm ơn mẹ Chích Bông đã nhắc nhé, đang hịnh hái vào xơi luôn đó :D
Nhiều cóc lắm mẹ Chích Bông à, mà mới vàng mỗi 1 trái thôi, hẹn mẹ Chích bông đợt cóc sau nhé. Lau nước miếng đi thôi, hehe P:

chichbong020 27. July 2009, 06:04

Đặt cục ghạch chờ cóc chín nhà anh Tin vậy :D

khanhhuyvt 27. July 2009, 07:21

Hihi, Khi nào chín, anh Tin hái cho Chích Bông nhen P:)

mynho 27. July 2009, 08:05

Nhìn manly vậy mà cũng đảm đang việc nhà việc nước ghê ha. Hehe ... Cóc chín chưa vật Tin? Mẹ con Nho đang thèm quá.

khanhhuyvt 27. July 2009, 08:40

Hihi, mới chín một quả à :smile: Mẹ Nho ăn cóc xanh hông, cuối tuần mẹ Tin hái mang sang cho mẹ Nho?
Tin được cái hay giúp mẹ, mẹ sai gì là nhanh chân lắm.

chichbong020 27. July 2009, 09:57

Anh Tin nhớ dành em Bông nghen, không được mang cho "chị í" của anh đâu đấy

khanhhuyvt 27. July 2009, 10:01

Em yên tâm, nhà anh đợt này cóc sai quả lắm, em nào cũng có phần nhé :smile:

chichbong020 28. July 2009, 01:35

flirt :D

khanhhuyvt 28. July 2009, 01:39

:love:

mynho 28. July 2009, 08:41

Anh chỉ có 1 :heart: , các em giành nhau thì anh ... chịu ! Chứ cóc thì vô tư. Mấy chục em, em nào cũng có phần hết, Tin nhỉ?

chichbong020 28. July 2009, 08:50

Theo khoa học thì quả :heart: nó có những 4 ngăn, còn theo flirt thì nó có rất nhiều ngăn đó mẹ Nho, mẹ chắc từng nhớ bài hát có câu thế này chứ "Hãy cho anh một ngăn, một ngăn nhỏ, trong một ngàn triệu ngăn trái tim em" (ko biết có nhớ chính xác lời ko nữa). Anh Tin cứ tha hồ mà phân phát cho các em nhé p:

khanhhuyvt 28. July 2009, 08:51

Hí hí, hình như Nho đang dỗi hay sao í nhỉ :D :D

muoioi 28. July 2009, 08:53

Hí hí,
có con chim chích bông
nó nhảy lông nhông
sang nhà anh Tin
ghẹo trai đấy nhá p:

khanhhuyvt 28. July 2009, 09:09

@ Mẹ Chích Bông và Mẹ Ngọc: Hớ hớ, thế này thì anh Tin đến mệt nhoài với các em vì bận lên lịch đi chơi với từng em rồi :D
Bài thơ đáng yêu lắm N à :love:

chichbong020 28. July 2009, 09:34

Em đâu dám ghẹo anh Tin chút nào đâu vì biết anh í có 2 "công chúa" rồi mà, mẹ Tin làm chứng cho em đi không thì oan em lắm đó.

khanhhuyvt 28. July 2009, 09:40

Hihi, :smile: Oan Thị Kính em nhở :D

chichbong020 29. July 2009, 02:37

Hứt! hứt....:cry: :cry:

mynho 30. July 2009, 04:05

Chả dám giận dỗi. Anh đẹp trai và đào bông thế thì em cũng không giữ nổi cho riệng mình.:frown: Thôi thì đành xin một ngăn nhỏ trong ngàn tiệu ngăn trái tim anh vậy!

khanhhuyvt 30. July 2009, 04:30

Hihi, em thông cảm, dạo này con gái có giá lắm nên mẹ anh cứ phải nhắm thêm chỗ khác, sợ sau này em thành miss này miss kia rồi thì như anh làm sao với tới :d Em giành mấy ngăn trong tim anh cũng được, Nho à :D

mebebong 30. July 2009, 04:33

Originally posted by khanhhuyvt:

Hihi, em thông cảm, dạo này con gái có giá lắm nên mẹ anh cứ phải nhắm thêm chỗ khác, sợ sau này em thành miss này miss kia rồi thì như anh làm sao với tới :d Em giành mấy ngăn trong tim anh cũng được, Nho à


p: p: p:

khanhhuyvt 30. July 2009, 04:37

Hơ hơ hơ :D

mebebong 30. July 2009, 04:52

Mẹ Anh cũng gióng mẹ em nhể :D p:

khanhhuyvt 30. July 2009, 06:56

Đã bảo chiến hữu mà lị :D P:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies