Skip navigation.

Tin tắm biển


Sáng Chủ Nhật, Ba Tin đi làm, hai mẹ con mình tung tăng dạo chơi ngoài bãi biển. Con thích lắm, chạy nhảy tung tăng trên cát, đi xem cá bống con, cua biển ở mấy hốc đá :smile: Rồi bày đồ chơi ra, ngồi nghịch cát.
Chơi chán, mẹ dẫn Tin tắm biển, mới đầu còn còn e dè, lúc sao thích quá, nô đùa với sóng, làm đủ trò, nào là tát nước vào mẹ, rồi chạy đua với sóng, nhảy sóng...
Một buổi sáng chủ nhật đầy hào hứng của hai mẹ con. Đến khi về còn còn quyến luyến chưa muốn về nhà nữa đó, thích lắm ha con. Hẹn con tuần sau, nếu trời không mưa và mẹ rảnh rang, sẽ dẫn con ra biển chơi tiếp, con trai nhé :smile:
Chùm ảnh con vui chơi đây :smile:






Giơ chân lên làm gì thế này, con trai?


















Khởi động trước khi bơi :D






Hòa mình cùng sóng nước:









Chạy đua với sóng:



Đi xem cá bống:


Vườn rau tháng 7 - Cây leoCanh bún

Comments

mynho 27. July 2009, 08:09

Lâu rồi không gặp Tin, hôm nay nhìn con trai phong độ quá đi thôi. Thích mấy tấm hình khoe đùi khoe ngực á.flirt
Mẹ Tin ui, hình hot thế này phải để lên trên đi chứ!:D

DUONGCUN 27. July 2009, 08:29

OA ảnh đẹp quá ,nhìn Tin đùa nghịch với sóng Biển thích quá , Em Tin hổng bù cho AD tí nào nhìn thấy sóng Biển là hét lên .
Cừ và yêu lắm con trai ạ :smile: :D flirt :love: :love:

khanhhuyvt 27. July 2009, 08:37

@ Mẹ Nho: Hihi, mẹ Tin phải ém hàng chứ, chụp nhìn thế thôi chứ ốm lòi xương sườn đó :smile:
@ Anh Cún: Nhà em Tin ở ngay gần biển, nên em Tin hay ra chơi, có lẽ vì vậy nên đỡ nhát hơn chăng?
Cảm ơn anh Cún nhiều.

chuotdong 28. July 2009, 07:59

hihi.. nhìn tấm này tưởng anh tin nude không hà



ai dè kéo xuống ... thất vọng :D :D

Anh Tin trắng nõn hà, con trai gì mà da đẹp thế.

khanhhuyvt 28. July 2009, 08:01

Hí hí, đấy là mẹ Tin gài hàng vậy đó :D
Da anh Tin trắng nõn nà chắc giống mẹ :D (cái gì đẹp thì mẹ dành nhỉ :D)

mynho 28. July 2009, 08:47

@ mẹ Chuột ui, kéo xuống là ... kéo cái gì vậy? :lol: :lol:
@ mẹ Tin: Đúng là vừa trắng vừa tròn. Nho chả dám bikini với 1 mảnh như vầy đâu !

khanhhuyvt 28. July 2009, 08:55

Hi hi, cảm ơn mẹ Nho đã khen nhé. Nho mặc hai mảnh cũng rất xinh mà :D

nguyenhoa2007 28. July 2009, 10:03

Đẹp giai và yêu quá cơ :D

khanhhuyvt 28. July 2009, 13:24

Hihi, cảm ơn Cô ạ :smile:

nguyenhoa2007 28. July 2009, 13:29

KH cái phần bên trên cùng mấy chữ nhấp nháy của cô, cô bỏ tiêu đề đi nên chỉ còn chữ no title trông mất mỹ quan quá. Có cách nào bỏ nó đi đươc ko nhỉ?

khanhhuyvt 28. July 2009, 13:57

Ko sao Cô ạ, chỉ có chính Cô mới nhìn thấy thôi, chứ ở ngaòi nhìn ko thấy Cô ạ. Cháu mới up hình chụp lên rồi đấy Cô ạ :D

khanhhuyvt 28. July 2009, 14:01

Nếu Cô ko muốn nhìn thấy nó nữa thì vào đây:
http://my.opera.com/nguyenhoa2007/blog/editsettings.dml
ở ô thứ 1 và 2, xóa dòng chữ nào mà cô viết trong ô, rồi save lại :smile:

nguyenhoa2007 28. July 2009, 14:05

Ơ nếu mọi người ko nhìn thấy thì cũng ko cần quan tâm nữa. Tức là cháu ko nhìn thấy cái NO TITLE vô duyên ấy phải ko ? Thế thì may quá Cô vào setting đó nhưng 2 ô đầu cô để trồng ko có chữ gì mà

khanhhuyvt 28. July 2009, 14:14

Vâng, nếu thế thì chả ảnh hưởng gì nữa Cô nhỉ P:

nguyenhoa2007 28. July 2009, 14:19

Cô đi tắm đây, Tin ngủ hay đang chơi vậy? Ko quấy mẹ à? BB HAI MẸ CON NHE :D

khanhhuyvt 28. July 2009, 14:27

Vâng, Tin đang chơi với ba, Cô ạ :D

nguyenhoa2007 28. July 2009, 23:15

:yes: :yes:
Chào MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH KH. Cô lại mới hỏi cháu thêm 1 lô nữa đấy, giúp cô với nhé. Cô cảm ơn cháu

nguyenhoa2007 29. July 2009, 00:01

KH ơi
Cho cô hỏi chút. Mỗi một phần cấu trúc của blog lại có một code khac nhau phải ko cháu. Vậy mình có thể thay đổi từng phần nhỏ như cô đã làm với banner đó, bằng cách dùng các code mọi người giới thiệu thay link hình của mình vào rồi dán vào khung enter CSS của mình. Nhưng cô thấy cùng một phần nhưng mỗi người lại đưa ra code có thể có khác nhau 1 chút. Còn nếu mình lấy code toàn bộ của blog mặc định của opera ( vì cô tạm thời muốn thay đổi trên nền cái giao diện của opera) rồi từ đó tìm các code của phần mình thay đổi, thay lin ảnh rồi dán lại vào khung enter thì nó có chuẩn hơn là mình dùng code mọi người giới thiệu ở ngoài áp vào ko cháu? Vì hôm nọ cô loay hoay mãi ko biết lôi CSS ra. Theo hướng dẫn cua LR thì cô ko tìm thấy các câu lệnh trên máy cô. Nay co loay hoay và tự tìm được ra toàn bộ CSS rồi. Nếu dùng nó để thay đổi nó chuẩn hơn áp code ngoài vào thì cô sẽ dần tìm hiểu xem code nào của phần nào để thay đổi.
Cô cũng hiểu là ngoài ra mình có thể hỏi xin và copy toàn bộ blog cua người khác (vd như cô có thể xin của CBONG) để lấy cái kiểu cáu trúc mình thích rồi trên cơ sở đó thay dôi các chi tiết theo ý mình đẻ tạo sự khác biệt cho đỡ đụng hàng
Thôi dài quá, cô tạm dừng câu hỏi ở đây kẻo làm cháu mướt mô hôi mất :D

khanhhuyvt 29. July 2009, 04:10

Dạ, mỗi nhà có một kiểu cấu trúc khác nhau ạ :D Người định dạng banner to hơn, rồi phần side bar bên trái hoặc bên phải, khoảng cách của từng bài viết....
Cô cứ lấy css mặc định của blog rồi từ từ sữa chữa theo ý mình :D cho chuẩn cũng được ạ :D.
Cô cũng có thể xin copy code của blog người khác, và từ đó sửa chữa giao diện theo ý mình.

nguyenhoa2007 29. July 2009, 04:25

Ừ Thế cô thử lấy cái mặc định ròi ninh nấu xem nó ra làm sao. Rồi sau thích lại nghịch blog mọi nguời tiếp .Có điều của mọi người đẹp quá, cô ko biết lựa chọn của ai. Của cháu, của Abo, của LR cô đều thích cả ( cái blog của con gài nhà L cô thích lắm nhé nhưng mà có người hỏi rồi, L ko cho đâu). Tuy nhiên trong đầu cô cũng có ý tưởng na ná thế :lol: . Nhưng với trnh độ của cô còn lâu cô mới biến nó thành hiện thực được :cry:

DUONGCUN 6. August 2009, 07:28

Chị ơi bener chị tặng Dương cún nhà em vào skin này bị thu nhỏ lại trông xấu lắm nên em chưa dùng bener này được . Chị đừng trách em nhé . Em để dành lần sau thay nhà mới khác nhất định sẽ thay đấy .:love: :smile:

khanhhuyvt 6. August 2009, 15:31

@ Cô Hòa: Đợt này cháu lại bận rồi Cô ạ. Có khi khoảng giữa tháng cháu mới rảnh, khi nào cháu rảnh rang lại cùng cô xem tiếp phần code nhé.
À, cây củ đậu nhà cháu đã có củ rồi ạ. Cháu mới bới gốc lên xem đấy. Mà khi nào thì mình thu hoạch được củ đậu đây hở cô?
@ Mẹ Dương: Đúng đấy mẹ Dương, banner lại còn phải hợp với skin của nhà mẹ Dương thì mới được. Khi nào mẹ Dương thử với skin mới xem sao, nhé.

nguyenhoa2007 7. August 2009, 00:09

Ừ bao giờ cháu rảnh qua giúp cô nhé. Hôm nay cô mói chỉnh lại màu hai bên lề blog rồi. Hôm nọ cháu chỉnh cho cô màu xanh sậm cũng đẹp nhưng nó hơi đậm so với banner nên cô chỉnh lại màu nhạt có lẽ gần giống màu của cháu
Củ đậu ra quả cháu chờ dây củ bao giờ héo thì đào lấy củ còn dây cứ để lại cho quả chín già thêm. Bao giờ có quả tự tách hạt rơi xuống thì cháu hái hết quả rồi phơi khô làm giống nhé. Cu có to ko? nhớ ụp lên blog nhé :D

Keycy 16. September 2009, 01:39

Chà! 2 mẹ con ẩn tích hôm nay mới lộ diện nha! Nhìn Tin vui đùa thích quá :D

SPSfamily 16. September 2009, 04:09

Originally posted by chuotdong:

hihi.. nhìn tấm này tưởng anh tin nude không hà



ai dè kéo xuống ... thất vọng :D :D


hahaha, đồng ý với nhà chuotdong, mình cũng nghĩ thế, sếch xì thật.:D :D :D

mebebong 16. September 2009, 05:24

oa, anh Tin dạo này trông phong độ quá!
Em là em hơi bị GATO với nước da của anh đấy nhé! :wink: :love:

calvin22 16. September 2009, 19:25

Tin có nước da trắng quá! coi ảnh cười thích thú chưa kìa flirt

kidkenshin1412 16. September 2009, 20:14

bé Huy, dễ thương wá chị Hà ui.

muoioi 17. September 2009, 14:28

Á á, những cái hình anh Tin mặc ... Eo ui, coi anh kìa, mà cũng coi em nữa kìa, em đỏ mặt rồi đấy :D Em Kitty.

khanhhuyvt 21. September 2009, 02:24

Hihi, cảm ơn cả nhà nhé :smile:

kidkenshin1412 21. September 2009, 19:30

em thấy chị lâu lâu onl, chắc chị rất bận. Ráng giữ sức khoẻ nha chị, chúc chị luôn vui vẻ.

BiBi2007 16. October 2009, 03:41

Ảnh Tin chụp ở biển đẹp quá.
Nhìn Tin nô đùa với sóng thích thật đấy.
Biển đẹp thế này mẹ Tin cố gắng thu xếp thời gian cho con trai đi chơi nhiều vào nhé!:happy:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies