Skip navigation.

Tổng kết một năm học của con

Sau một năm học với bao cố gắng ở trường, Tin Tin nhận được Giấy khen cháu ngoan Bác Hồ và một cái ba lô dễ thương. Tin mừng lắm, khi mẹ đón con ở trường, con đã rối rít khoe ngay với mẹ :D
Về nhà, con mang giấy khen và phần thưởng khoe ba, hihi, sao mà đáng yêu thế không biết :D
Con đến trường học rất nhiều điều :smile: Biết phân biệt màu sắc, hình, biết hát, biết chăm chú nghe mẹ kể chuyện và kể lại cho mẹ.... Biết thưa gởi khi gặp người lớn, biết xin lỗi và cám ơn đúng lúc, và cả biết nịnh mẹ nữa :D...
Giấy khen đây cả nhà ạ :smile:



Về vấn đề vệ sinh thì con rất tự giác P:
Về cân nặng thì con được 15 kg, so với các bạn cùng trang lứa thì vẫn chưa bằng, nhưng đối với mẹ thì quả là một điều tuyệt vời :smile:
Còn rất nhiều điều bổ ích khi đến trường học, mà mẹ tạm thời chưa kể hết đó Tin Tin ơi!
Mẹ Tin cảm ơn thật nhiều đến các Cô giáo của Tin, các Cô đã chăm sóc và yêu thương Tin thật nhiều. Mẹ Tin và Tin rất quý Cô giáo :smile: Các Cô đã rất nhiệt tình chăm sóc Tin bằng cả tấm lòng :smile: Chia tay các Cô để Tin lên lớp mới, mẹ Tin rất bịn rin, các cô đề nghị cho Tin học lớp cô thêm một năm học nữa, vì con nhỏ tháng nhất so với các bạn cùng lớp. Mẹ Tin còn đang phân vân, không biết cho lên lớp mầm, hay là để Tin học lại lớp cũ :D Mẹ cảm thấy may mắn khi con được học ở một lớp mà cô giáo rất có tâm, có tấm lòng yêu quý trẻ nhỏ.
Còn đây là phần thưởng:


Hoa Cúc mặt trờiQuà ngày 1-6 của con

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 7. June 2009, 10:43

Tin học giỏi quá :love:

Nguyen Phuong Linh 7. June 2009, 12:05

Con trai giỏi quá, cứ thế phát huy nhé!:yes: :love:

Trần Khánh Huy 7. June 2009, 14:18

@ Chị Liên: Hì hì, cảm ơn Chị :D Đây là lần đầu tiên em nhận được giấy khen của con, cảm giác vui lắm Chị à :D
@ Mẹ Bông: Cảm ơn nha chiến hữu, Tin vẫn đang cố gắng làm sao để giỏi như Bông đấy, mẹ Bông ạ :smile:

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 7. June 2009, 15:08

Chúc mừng anh Tin vừa tốt nghiệp lớp cơm nha. Hun anh cái nha. Chụt chụt. Hí hí. :D :D :D

Trần Khánh Huy 7. June 2009, 15:29

Hihi, cảm ơn em nhé Su :D

Nguyen Phuong Linh 7. June 2009, 23:02

Thế này à giỏi hơn e Bông nhiều rồi, e Bông ko ngoan đc như thế đâu, bướng lắm!

Phuong Thao 8. June 2009, 00:15

Tin giỏi hơn Nho nhiều. Nho hổng được Cháu ngoan BH nè. Nho giờ này vẫn ăn cơm xay, mà cân nặng cũng không bằng Tin nữa. Trường Tin mấy cô chăm tốt lắm hả? Mẹ Nho cũng muốn chuyển trường cho Nho quá nhưng năm nay mà về đó thi không ai đưa rước Nho được rồi. hic hic..

Trần Khánh Huy 8. June 2009, 04:52

@ Mẹ Bông: Tin cũng bướng như Bông vậy đó, thích nhất là Bông tập đếm giỏi đó nha, Tin đếm được nhưng ko bao giờ đếm số 8, hihi :smile:
@ Mẹ Nho: Chắc Tin đi học sợ cô giáo nên ngoan hơn chăng? Tin giờ ăn cơm bình thường được rồi mẹ Nho à. Nếu mẹ Nho muốn chuyển qua trường của Tin thì nhắn mẹ Tin, mẹ Tin xin dùm cho hai đứa học cùng lớp :D
Mẹ Tin cũng có đi đón được đâu, toàn nhờ bác đi đón dùm ko à P:
Lâu lâu vào dịp đặc biệt mới đi đón con thôi :D

NgocLinh Catherine's Mummy 11. June 2009, 05:36

Tin giỏi quá chúc mừng Tin nghen :love:

Trần Khánh Huy 17. June 2009, 01:36

Chị Linh, cảm ơn Chị nhiều nhen :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.