Viết cho con!
Wednesday, 26. March 2008, 09:49:25

Giới thiệu một chút về con:
Con tên là Trần Khánh Huy, tên ở nhà của con là Tin Tin.
Con cất tiếng khóc đầu tiên vào sáng sớm ngày 16 - 10 - 2006.
Con rất nghịch ngợm, leo trèo, thích xem clip của mình, đặc biệt là rất tình cảm.
Con hay cười, thích giỡn, tính hài hước.
Điểm không đáng yêu của con là lười ăn cháo, hay ngậm (điểm này đã được con khắc phục rồi,
cứ thế phát huy tiếp nhé con:love: )
Tròn 22 tháng, con biết ăn cơm nát rồi nè, Mẹ thấy con giỏi chưa
?















« Previous 1 2
pxtuan # 6. May 2009, 02:56
khanhhuyvt # 6. May 2009, 03:21
Dạo này bác còn bận bịu nhiều không?
nguyenhoa2007 # 28. May 2009, 00:55
khanhhuyvt # 28. May 2009, 02:50
Mẹ cháu bị viêm phổi, khó thở và tiền sử bệnh tiểu đường nữa ạ.
Cháu hôm nào cũng tranh thủ chạy vào bệnh viện, nay mẹ cháu về nhà thì cháu có thời gian hơn
nguyenhoa2007 # 28. May 2009, 06:03
Cô biết rồi, tiểu đường mằ mắc bất cứ một bệnh viêm nhiêm nào đều lâu khỏi và khó chữa hơn mọi người. Thôi mẹ cháu đỡ là tốt rồi. Thế mẹ cháu nhều tuổi hơn cô nhiều nhỉ?
chuotdong # 5. June 2009, 08:57
SPSfamily # 5. June 2009, 16:11
khanhhuyvt # 7. June 2009, 08:41
@ Mẹ Su: Hihi, dạo này đi làm bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian để post bài và đi 8 nữa mẹ Su ơi, cơm nước xong là phải tranh thủ chơi với con, và làm việc tiếp
Nhớ các mẹ xóm Opera lắm
chuotdong # 8. June 2009, 04:17
khanhhuyvt # 8. June 2009, 10:41
chuotdong # 9. June 2009, 04:29
SPSfamily # 11. June 2009, 01:51
heoconsusu # 11. June 2009, 07:47
nguyenhoa2007 # 12. June 2009, 14:02
Anonymous # 15. June 2009, 17:21
Hello cô Hà!
Con bé Thắm nè, lâu rồi con không có liên lạc với cô, cô và bà nội vẫn khỏe phải không? Cho con gửi lời thăm bà nội nha. Con thấy mấy món ăn cô làm ngon quá trời, chắc mai mốt về Vt nhờ cô chỉ cho vài chiêu. Con dạo này học hành bận rộn, toàn ăn mì gói cho nó mau, nhưng nhìn mấy món cô làm, con sẽ bắt đầu làm nó từ ngày mai, hehehe. You're greatful women, thanks a lot hehehe
chipmo # 16. June 2009, 01:25
khanhhuyvt # 17. June 2009, 01:48
Để hôm nào post cách backup của mẹ Tin cho hai mẹ xem nha
@ Mẹ Su: Dạo này bận bịu, mẹ Su à
@ Cô Hòa: Dạ, đợt này cháu đi làm bận quá, hôm nay mới dứt ra được đây Cô ạ. Cháu chưa dự thi ảnh cho bé Tin nữa Cô ạ. hôm nào cháu dự thi thì Cô bình chọn cho cháu với nhé
@ Bé Thắm: Cô gửi mail cho con rồi đó
@ Chíp Mơ: Chào mừng em vào nhà Opera nhé.
Tập hai chắc còn lâu em à
Em vào nhà Chị Liên, Chị ấy có bày rất nhiều cách để design themes theo ý mình, em nhé
link đây em:
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/
heoconsusu # 17. June 2009, 03:28
nguyenhoa2007 # 17. June 2009, 04:11
khanhhuyvt # 17. June 2009, 04:13
nguyenhoa2007 # 17. June 2009, 04:14
khanhhuyvt # 17. June 2009, 04:21
SPSfamily # 6. July 2009, 09:23
BiBi2007 # 15. July 2009, 00:54
Tin ngoan chứ. Có chịu ăn và chăm giúp mẹ tưới cây nữa không?
nguyenhoa2007 # 18. July 2009, 10:43
khanhhuyvt # 24. July 2009, 02:29
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, mẹ Tin xúc động lắm
chuotdong # 25. July 2009, 04:29
khanhhuyvt # 25. July 2009, 08:24
myhanhvumai # 27. July 2009, 14:57
khanhhuyvt # 28. July 2009, 02:46
myhanhvumai # 28. July 2009, 08:59
khanhhuyvt # 28. July 2009, 09:11
nhidat # 8. August 2009, 13:56
Anonymous # 13. August 2009, 08:01
Chao gia đình Tin Tin nhé, lâu lắm rồi mẹ Chip mới ghé thăm nhà nè, thông cảm nhé, bận thì cũng không bận lắm nhưng chip đi học ốm hoài , cứ tuần khỏe tuần ốm riết rồi làm mẹ ốm theo luôn, Tin tin dạo này ra dáng người lớn lắm rồi, chúc con hay ăn chóng lớn và khỏe mạnh nhé, chúc gia đình con mãi hạnh phúc.
À mẹ Tin tin à, để hôm nào mẹ Chip post 1 số hình ảnh của Chip lên blog, rồi nhờ mẹ Tin Tin làm giùm cho mẹ Chip phần panner và foter nhé, mẹ chip ước gì làm được như mẹ Tin tin làm cho con nhưng tệ quá, cô gắng hoài mà không đẹp nên không dám post lên. Hôm bữa sinh nhật Chip tròn 2 tuổi, mẹ Chip tính ghé qua nhà Tin tin nhờ mẹ làm giúp để làm quà tặng con nhưng Chip lại bệnh nên chẳng làm được. Không biết có làm phiền mẹ Tin tin không nữa.
lamhoai_thu # 13. August 2009, 08:12
Dạo này em chip đi học hay bệnh lắm nên mẹ Chip rầu quá chẳng có tâm trạng nào viết bài cho con cả, thậm chí lướt qua ghé thăm nhà Tin tin cũng không làm được nữa.
hôm rồi sinh nhật Chip tròn 2 tuổi, mẹ chip tính nhờ mẹ tin tin làm giúp cho cái panner và foter để làm quà cho con rồi chip bệnh lại không thực hiện được
Để hôm nào mẹ chip post hình lên blog cho con rồi nhờ mẹ tin tin làm giùm được không, tại mẹ chip vụng về quá làm hoài mà nhìn chẳng đẹp chút nào nên để trống phần panner và foter luôn không biết như thế có làm phiền mẹ Tin tin không , chắc mẹ tin tin cũng bận lắm đúng không?
phanthiendinh # 21. August 2009, 22:52
nguyenhoa2007 # 22. August 2009, 00:07
Nhà cháu ngay cang đẹp hơn đấy, nhã nhặn và nhẹ nhang, gọn gàng xinh xắn. KH để trang trí 2 comment tương tự như thế này cô chua hiểu mấy nhành hoa ở góc kia nó là nền sẵn hay mình phải ghép link vào nhưng cô ko hiểu nữa nó là hình vễ chứ ko phải ảnh vậy thì có link ko? Cháu có thể cho cô xin mấy cái tương tự nhưng khác của cháu đi được ko? Cả code luôn nhé. Sang chơi mà thấy nhà đẹp lại quấy quả luôn, cô tệ quá nhỉ?
À mà cô thấy hoa che mất chữ khó đọc lắm, sao cháu ko chuyển nhành hoa lên góc trên phía bên phải của khung commnet ấy, nó trồng nên ko ché mất chữ. Và chữ sát với đường viền quá. Mình có thể cỉnh lui vao 1 chút như canh lề được ko cháu?
namthu # 21. September 2009, 04:25
Anonymous # 21. October 2009, 05:28
Chào anh Tin Tin, em cũng tên Tin Tin nè!
khanhhuyvt # 25. November 2009, 02:08
@ Cô Hòa: Cháu cảm ơn Cô
Còn canh lề 2 bên vẫn được Cô ạ
Để cháu gửi đoạn code đấy cho Cô, còn hình đấy là dạng gif ạ.
@ namthu: Rất vui được làm quen với mẹ Tít Mít
@ TinTinVN: Hihi, hai đứa mình cùng tên nhỉ, bắt tay cái nào
nguyenhoa2007 # 25. November 2009, 08:26
khanhhuyvt # 25. November 2009, 08:33
nguyenhoa2007 # 25. November 2009, 08:51
Lần trước cháu cho cô 1 cái link hình nền gì đó, sau cô mới xoá đi để thay thử màu hình thế là nó loạn xị ngậu lên trở thành màu xám chì trông thê lương khủng khiếp
Gìơ em Thanhhuy nó bảo lỗi link mấy hình gì đó nhưng cô ko dám mạo hiểm nữa mà án binh bất động luôn . Cô chờ bao giờ cháu rỗi cháu ra tay giúp cô thôi, Còn nếu ko cô tạm hài lòng với hình thái hiện tại
pxtuan # 25. November 2009, 09:12
khanhhuyvt # 26. November 2009, 00:53
@ @ Bác ptxuan: Cảm ơn bác, em vẫn khỏe ạ
nguyenhoa2007 # 26. November 2009, 00:57