Skip navigation.

Vườn rau nhà mình

Góc sân tuổi thơ của con trên sân thượng, mẹ dành một góc nhỏ để trồng rau cho gia đình nhà mình. Hằng ngày lên tưới rau, chăm sóc cây, mẹ nhìn thấy một màu xanh ngát của rau, cảm thấy lòng mình thật thư thái nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng con cùng mẹ lên tưới rau, thấy mẹ nhổ cỏ, tỉa bớt lá sâu, con cũng chen vào nhổ luôn rau của mẹ, hihi. Con thấy mẹ tưới cây, cũng bắt chước, cầm ca nước tưới giống mẹ, trông dễ thương lắm con ạ. Mẹ mới bắt đầu trồng rau một tháng nay, có rau dền, mồng tơi, cải ngọt, cải ngồng, rau muống, cà chua...Bây giờ rau đã có thể thu hoạch nấu cháo cho con ăn mỗi ngày rồi. Đây là một góc vườn rau nhà mình nè:

Rau dền và mồng tơi:



Rau cải ngọt:





Cây cà chua:



Rau đã có thể thu hoạch được rồi:



Cải ngồng:





Đây là tấm ảnh con phụ mẹ tưới cây nè :smile:

Đi chơi Noel cùng gia đình bạn Nho!Lần đầu tiên làm bánh

Comments

Anonymous 14. February 2008, 16:24

Anonymous writes:

hehe co Ha da tai ghe biet lam du thu, con doc blog ma cung muon minh sau nay giong co hehehe. Yeu co wa

Trần Khánh Huy 15. February 2008, 01:59

Hihi, cám ơn bé Thắm nha.

Anonymous 10. July 2008, 04:37

Anonymous writes:

Nhin vuon rau nha chi ma thay me wa! Uoc gi em cung trong duoc rau nhu chi. Hom nay em se ve mua hat giong tap trong vai cay

Trần Khánh Huy 10. July 2008, 07:38

Chào em, trồng cây cũng đơn giản mà em :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.