My Opera is closing 3rd of March

fallen angel

How does it feel to be a fallen angel?

Subscribe to RSS feed

Chuyên gia mua mèo - việc sử dụng não phải

Tính sáng tạo là hoạt động tư duy cao cấp, là sự thăng hoa của trí tuệ, thể hiện trình độ cao thấp của trí tuệ trong não người. Vậy mà chúng ta lại thường quên đi công dụng của não phải, là nơi phát triển trí lực. Ví dụ luôn được các chuyên gia nhắc đến trên diễn đàn tâm lí học của các trường đại học lớn ở Mỹ là câu chuyện "Chuyên gia mua mèo".
Một kĩ sư và một nhà logic học người Mỹ là bạn rất thân. Một lần nọ, họ rủ nhau lên đường tham quan Kim tự tháp nổi tiếng ở Ai Cập. Vừa đến nơi, sau khi yên vị trong phòng trọ, nhà logic học quen tính cẩn thận, ngồi tỉ mỉ viết ra lịch trình du lịch sắp tới. Còn anh kỹ sư vừa tháo ba lô xuống đã tót ra phố chơi.
Đang lang thang ngắm nghía phố phường, bỗng anh nghe tiếng rao khàn khàn sát bên tai: "Aiii mua mèooo khônggg?". Anh quay lại, trông thấy một bà lão cắp cái rổ đựng con mèo bằng đò chơi màu đen. Anh hỏi giá, bà chỉ vào con mèo đen có đôi mắt rất đẹp, kêu giá 500 đô-la.Anh kinh ngạc:
-Mèo đồ chơi thôi mà, làm gì mắc thế?
Bà lão giải thích:
-Con mèo đồ chơi này là bảo vật gia truyền, do đứa cháu bị bệnh nặng, bất đắc dĩ tôi mới phải bán đi để có tiền chạy thuốc thang.
Anh kĩ sư cầm con mèo lên xem thử, thân mèo nặng trĩu, chắc làm bằng sắt rồi. Nhưng con mắt nhà nghề của anh nhận ra ngay đôi mắt mèo làm bằng ngọc trai, liềng nhanh miệng mặc cả:
-Tôi không lấy cả con mèo mà chỉ mua cặp mắt thôi, giá 300 đô-la được không?
Bà lão lẩm bẩm tính toán gì đấy, cuối cùng cũng đồng ý.
Anh kỹ sư hí hửng quay về khách sạn, khoe với bạn:
-Anh xem, tôi đã mua hai viên ngọc trai to thế này chỉ với 300 đô-la đấy nhé!
Nhà logic học liếc nhìn hai viên ngọc trai, ước lượng cũng đáng giá nghìn đô-la, vội hỏi bạn sự việc thế nào. Anh kỹ sư kể lại toàn bộ câu chuyện, nhà logic học hấp tấp hỏi:
-Bà lão còn đó không?
Anh kỹ sư đắc ý:
-Bà lão vẫn còn đấy để rao bán con mèo sắt không có mắt ngọc mà!
Nhà logic học nghe nói thế vội chạy bổ ra phố, đưa 200 đô-la cho bà lão và mua con mèo kia về. Anh kỹ sư cười nhạo:
-Anh thật là, không dưng bỏ ra 200 đô-la mua một con mèo sắt không có giá trị về.
Nhà logic học không nói gì, ngồi xuống loay hoay với con mèo sắt, bỗng như nghĩ ra điều gì, vội chạy đi lấy con dao nhỏ, hì hụi cạo chân mèo sắt. Khi lớp sơn đen tróc hết, hiện ra cái chân vàng chóe, ông vui mừng là to:
-Quả không sai,, con mèo này đước làm bằng vàng!
Anh kỹ sư ngồi tặc lưỡi tiếc nuối. Nhà logic học quay lại cười giễu bạn:
-Tuy anh là người có kiến thức uyên bác thật, nên thiếu tư duy nên đã không phân tích và phán đoán sự việc một cách toàn diện, sâu sắc. Anh thử nghĩ xem, mắt mèo làm bằng ngọc trai, chẳng lẽ thân nó lại là sắt đen rẻ tiền hay sao?
Có thể thấy, nếu không có óc liên tưởng sáng tạo trong tư duy, người ta sẽ bị thiệt hại ở nhiều phương diện. sherlock