Khoảnh khắc 1O năm
Wednesday, July 7, 2010 6:39:33 AM
Mười năm trước nghe ca khúc ấy, mọi người bảo tôi sớm nhìn về tương lai. Mười năm sau cũng với ca khúc ấy, mọi người nói: hóa ra anh là người hay hoài niệm quá khứ.
Mười năm trước tôi thường cưới đến vỡ bụng khi nghe kể chuyện tiếu lâm
Mười năm sau chỉ có chuyện hài của sếp mới có thể khiến tôi cười chảy nước mắt được, dù đã nghe ông ta kể đến lần thứ 10.
Mười năm trước tôi luôn cho rằng ít nhất cũng có 100 khả năng lựa chọn trong cuộc đời. Mười năm sau tôi biết rằng cuộc sống tôi chỉ có 2 lựa chọn mà thôi: buổi tối về nhà ăn cơm và buổi tối ko về nhà ăn cơm.
Mười năm trước người khác hay phẫn nộ với tôi, cứ như tôi là 1 thanh niên không đứng đắng vậy
Mười năm sau tôi hay phẫn nộ với người khác, cứ như tôi là người đàn ông nghiêm chỉnh vậy.
Mười năm trước người bạn mê thơ thường tâm sự với tôi, bảo tôi rằng văn học tuy vô hình nhưng là thứ có giá trị nhất. Mươi năm sau anh ta trở thành đại gia lại nói rằng chỉ có tiền là quan trọng nhất.
Mười năm trước vì mến mộ hai ca sĩ, một người có cuộc sống đa đoan kịch tính, một người luôn ẩn chứa sầu muộn, tôi ky cóp để dành tiền mua băng đĩa của họ
Mười năm sau người thứ nhất ly hôn, phát phì, vẫn hát, trang điểm quái đi như người ngoài hành tinh. Người thứ hai phá sản, cũng phát phì, vẫn hát, một phong cách vừa buồn cười vừa bực mình. Lúc này, tôi mua CD của họ xem thử nhảm nhí đến đâu, vừa nghe vừa nghĩ ngày mai sẽ tìm mua vài trang phục rồi trang điểm giống vậy xem sao, nghĩ đoạn phá lên cười thật lớn
Mười năm trước người ở thành phố này rẻ rúng tôi là dân nhập cư
Mười năm sau tôi khinh thị người mới đến thành phố này - trừ những ai giàu hơn tôi.
Mười năm trước tôi rất thích xem múa rối, mỗi khi quảng cáo xem vào giữa chương trình tôi vội vàng chuyển sang đài khác hay tranh thủ đi vệ sinh. Mười năm sau tôi khoái xem chương trình quảng cáo, mỗi lần thấy múa rối lại vội vàng chuyển kênh hay bỏ vào nhà vệ sinh.
Mười năm trước khi nghe người khác nói dối, tôi lập tức lớn tiếng trách móc họ. Mười năm sau nghe người khác nói dối, tôi chỉ cười cười rồi bỏ đi 
Mười năm trước tôi rất ngốc, mười năm sau tôi hay giả ngốc 
Mười năm trước nghe người ta kể chuyện tôi giả vờ không tin, nhưng trong lòng tin như sấm. Mười năm sau, nghe người ta kể chuyện, tôi giả vờ tin, kỳ thực không hề tin.
Mười năm trước tôi đau khổ vì không hiểu. Mười năm sau tôi vì hiểu mà đau khổ
Mười năm trước trông thấy nàng thẹn thùng sóng bước bên chàng trai khôi ngô tuấn tú, vừa đi vừa thì thầm tình tứ, tôi bực tức huýt vài tiếng sáo, thuận chân đá bay mấy viên sỏi nhỏ trên đường. Mười năm sau tình cờ gặp nàng trên đường, tóc rối xõa tung, tay cố lôi thằng bé nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, vừa đi vừa cáu gắt; đằng sau là chồng nàng với cái đầu hói mất một chỏm tóc, không còn vạm vỡ như xưa, tự nhiên tôi thấy vui vui 
Mười năm trước tôi nói với một người con gái: "Anh yêu em"
Cô gái bảo: "Xin lỗi, chúng ta còn nhỏ lắm". Mười năm sau tôi nói với một cô gái: "Anh yêu em". Cô gái trả lời: "Xin lỗi, em còn bé".
Mười năm trước biết rất rõ cô bạn học đó thích mình, nhưng không dám theo đuổi - sợ bị từ chối. Mười năm sau biết rất rõ cô bạn năm xưa không còn thích mình nữa, vẫn cố tình theo đuổi - bị từ chối cũng chẳng việc gì
Mươi năm trước tôi cho rằng đứa con là 1 kỳ tích. Mười năm sau tôi nhận ra người mẹ mới là vĩ đại
Mười năm trước nhà hàng xóm nuôi một con chó nhỏ, mỗi lần tôi đi đâu về nó đều xông ra khịt khịt mũi, âu yếm ngoạm vào gấu quần tôi. Mười năm sau tôi thi thoảng về lại nhà cũ, con chó nhà làng giềng nay đã già, nằm im trước cửa phơi nắng, trông thấy tôi liền đứng lên vẫy vẫy đuôi, hình như nó vẫn còn nhớ đến tôi!
Mười năm trước, anh bạn nhà văn gửi tặng cái kẹp sách màu đỏ. Mười năm sau lúc dọn dẹp tủ, cái kẹp sách rơi ra, kèm theo vài lá thư cũ. Vứt thư đi, vô ý vứt cả cái kẹp sách, tìm mãi không thấy. Một vật cất giữ mười năm, chỉ trong vài giây đã không còn nữa!
Mười năm, nhiều sự thay đổi dường như đối lập trong một con người. Do quy luật cuộc sống ư? Hay do chính bản thân con người tồn tại trong cuộc sống đó?







Just Cycytopiju # Thursday, July 8, 2010 9:23:27 AM
Khánh Linhkhanhlinh01 # Saturday, August 21, 2010 1:17:41 PM
Just Cycytopiju # Sunday, August 22, 2010 12:17:21 AM