NHỮNG LỜI TỪ ĐÔI MẮT (Cảm xúc từ thơ và hình Giọt Nước Mong Manh của Vô Thường)
Wednesday, April 11, 2012 10:57:08 PM
NHỮNG LỜI TỪ ĐÔI MẮT (Cảm xúc từ thơ và hình Giọt Nước Mong Manh của Vô Thường)Đôi mắt em
Có ngàn điều muốn nói
Sao không một lời riêng tặng cho anh
Đôi mắt em sâu thẵm long lanh
Sao hiu quạnh
Sao cô liêu hoang tịch
Đôi mắt em
Đôi mắt màu ngọc bích
Hồn lạc rồi, không nẻo quay về
Xin làm thân tù
Ru một kiếp đam mê
Hãy giam hồn anh
Sau bờ mi cong diễm lệ
Em khẻ chớp
Từng tinh cầu giật mình thay sắc thể
Đôi mắt em
Có nụ cười ngạo nghễ
Có tia nhìn chế nhạo kẻ cuồng si
Cúi đầu xin Thánh Nữ từ bi
Đừng hờ hững
Đừng vội giết chút tình mộng ảo
Đôi mắt em
Cả một trời giông bão
Thì trách làm gì chuyện chim lạc đường bay
Xa tổ ấm
Bỏ bình yên
Đi tìm những cơn say...
Trong một đêm mưa lạnh
Đôi mắt em
Có chút gì kiêu hãnh
Như tia nhìn sắc lạnh dẫm lên thơ
Xin được mơ dẫu trăm đắng ngàn cay
Cam suốt kiếp đắm mình trong mê lộ
Nhưng bé ơi
Trong đôi mắt em
Anh thấy có nỗi buồn vạn cổ
Nên tình yêu là hệ lụy trong đời
Em và khổ đau, nửa bước không rời
Chữ hạnh phúc chập chờn như mộng mị
NGUYỄN THƯ SINH
(3/2012)









