Khai blog!
Sunday, March 9, 2008 12:41:44 AM
Rất nhiều lần lang thang trên mạng bắt gặp cụm từ "Blog", rồi trên ti vi bây giờ người ta cũng sử dụng từ ngữ này như là một từ thông dụng trong khí nó mới xuất hiện trên thế giới cách đây được hai ba năm gì đó. (Tôi biết vì nó thuộc về công nghệ thông tin mà
). Thế rồi, bạn bè tôi ai cũng có một cái blog. Ở trên đó họ viết đủ thứ trên trời dưới đất thỉnh thoảng lại có vài dòng comment của bạn bè bình phẩm hay những lời nhắn ngọt ngào trông dễ thương lắm. Thú vị đấy chứ nhỉ?
Trước kia, khi buồn tôi thường viết ra vào một file world sau đó để ở một nơi nào đó ở ổ đĩa C sau đó dùng một thời gian máy tính có vấn đề là lại format đi. Cho dù có để đấy đến cả năm thì tôi cũng ít khi đọc lại nó một phần do quên mất password, một phần là do không muốn khui dậy những gì gọi là quá khứ. Thế nên blog này ra đời một phần là tôi muốn lưu lại những giấu ấn trên cuộc đời mình để cho mọi người biết và hiểu hơn về cuộc đời tôi và khi buồn tôi lại là một Guest (khách) đọc lại những gì mà mình đã viết. Blog Trần Xuân Khanh - Những chặng đường đời bắt đầu từ đây nhé!
). Thế rồi, bạn bè tôi ai cũng có một cái blog. Ở trên đó họ viết đủ thứ trên trời dưới đất thỉnh thoảng lại có vài dòng comment của bạn bè bình phẩm hay những lời nhắn ngọt ngào trông dễ thương lắm. Thú vị đấy chứ nhỉ?Trước kia, khi buồn tôi thường viết ra vào một file world sau đó để ở một nơi nào đó ở ổ đĩa C sau đó dùng một thời gian máy tính có vấn đề là lại format đi. Cho dù có để đấy đến cả năm thì tôi cũng ít khi đọc lại nó một phần do quên mất password, một phần là do không muốn khui dậy những gì gọi là quá khứ. Thế nên blog này ra đời một phần là tôi muốn lưu lại những giấu ấn trên cuộc đời mình để cho mọi người biết và hiểu hơn về cuộc đời tôi và khi buồn tôi lại là một Guest (khách) đọc lại những gì mà mình đã viết. Blog Trần Xuân Khanh - Những chặng đường đời bắt đầu từ đây nhé!





