Cuộc sống ở Singapore, một thành phố xanh, sạch và quá công nghiệp
Friday, June 12, 2009 8:41:00 AM
Cuộc sống ở Singapore,một thành phố xanh và sạch.
Thế là lần đầu được xuất ngoại và may mắn đến với thành phố trẻ, thông minh và rất năng động. Đây là một trong những đất nước dễ dàng nhất để mọi người có thể hòa nhập, phát triển và tận hưởng thời gian thật đẹp trong đời.
Sự thực Singapore là một đất nước có chiều rộng chỉ có 42 km, hòn đảo nhỏ bé không quá 1,000km2 này nằm ở 10B của đường xích đạo ở đỉnh phía Nam của Malaysia. Nhưng kinh tế, du lịch và thương mại thì thật đáng để học hỏi!
Thời tiết ở đây khá nóng và đây thực sự là một nơi tụ cư, một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ với những người từ rất nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Sao mà người Tàu đông thế nhỉ, đi đâu cũng gặp nó cả, có khoảng 76% là người Hoa, 15% là người Mã Lai, 8% là người Ấn Độ và khoảng 2% là người của các nước khác.
Mặc dù đây là một thành phố đông đúc với trên 4 triệu người, nhưng chẳng bao giờ có cảm giác thấy mình rời xa thiên nhiên. Singapore là một thành phố phủ đầy màu xanh, chính phủ của họ đã ra một chính sách nhằm bảo tồn hệ thực vật nhiệt đới ở bất cứ nơi nào có thể, thật tuyệt. Singapore còn là một nơi cực kỳ sạch sẽ, có nhiều điều luật nghiêm khắc đối với việc xả rác. Rất khó thấy rác hay các chữ viết trên tường ở đất nước này tại những nơi công cộng nhưng ở những nơi không phải là công cộng thì vẫn tồn tại ít nhiều (khác với VN ta).
Không kẹt xe: Nhờ vào hệ thống giao thông công cộng và hệ thống thiết kế đường phố rất hiệu quả, mình rất hiếm khi bị kẹt xe tại Singapore. Điều này rất tuyệt vời cho những người đi đường. Hệ thống giao thông công cộng ở đây thật hoàn hảo. Hệ thống tàu điện siêu tốc MRT: hoạt động từ 5g30 sáng đến 1g30 đêm hàng ngày, mỗi trạm cách nhau 3-8 phút. Và mình có thể đọc cuốn sách hướng dẫn về MRT được đặt ở các kệ sân bay hay bất cứ các trạm MRT nào. Xe bus công cộng: chạy khắp đất nước Singapore. Tất cả đều được trang bị máy lạnh và tiện nghi. Hầu hết đều có cả tivi và hệ thống xe buýt 2 tầng, tuyệt vời. Xe chạy từ 5h30 sáng đến tận nửa đêm. Với Taxi thì có thể gọi taxi bất cứ nơi đâu tại Singapore, chỉ việc vẫy một chiếc trên đường hoặc xếp hàng ở một trạm taxi nhưng chi phí thì đắt quá.
Thức ăn: Trong lúc các nhà hàng lớn phục vụ món ăn các nước, các cửa hàng bán thức ăn nhanh và các khu phố ẩm thực là nơi mình có thể thưởng thức một bữa ăn thỏa thích với chỉ vài đô la. Tại phố ẩm thực, về cơ bản giống như khu cửa hàng thức ăn nhưng được trang bị máy lạnh, chúng ta sẽ thấy nhiều người bày bán các món ăn khác nhau trong cùng một khu vực từ ăn mì Trung Hoa với cà ri Ấn Độ và các món ăn thêm của Mã Lai, cùng với món tráng miệng kiểu Pháp và trái cây tươi. Tất cả đều vừa mới nấu và những người bán phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong kinh doanh và hành chính nhưng thực tế thì Tiếng Trung lại được giao tiếp hàng ngày (thế mới chết chứ) vì đó cũng là ngôn ngữ chính thức và là một phần bắt buộc trong chương trình học ở trường.
Các phương tiện thông tin đại chúng: Mediacorp và Mediaworks là hai hãng truyền thông phát nhiều chương trình truyền thanh và truyền hình bằng tiếng Phổ thông, tiếng Anh, tiếng Tamil và tiếng Malay. Đài BBC được phát trên tần số 88.9 FM. Đài phát thanh trên tần số 96.3 FM phát bằng tiếng Nhật, Đức, Pháp. Hầu hết các gia đình ở Singapore có 8 đài truyền hình, Starhub là đơn vị cung cấp truyền hình cáp hiện nay và có mặt hầu hết tại các căn hộ Singapore.
Liên lạc: Singtel là công ty viễn thông quốc gia, quản lý hệ thống đường dây điện thoại của dân cư. Và gọi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu nhưng nghe bao nhiêu cũng trả tiền nữa, thế mới ác chứ!
Từ VIỆT NAM sang đây, đi làm về tối một mình mà ko biết làm gì, ko nhậu nhẹt, không thịt chó.....buồn quá! Nhớ nhà nhiều,...hic hic










