My Opera is closing 3rd of March

Free time !

Subscribe to RSS feed

Entry for March 29, 2009

Entry for March 29, 2009 magnify

Người ta muốn độc quyền quản lý vì nhiều đặc quyền đặc lợi thiết thân. Người ta cứ thích làm theo vết mòn cũ hằng được coi là tốt, và thường được khen. Tội tình chi mệt óc nghĩ những chuyện lớn, đổi mới lộn xộn mà làm gì? Đất nước này nghèo thì có sao, khi riêng ta, ta vẫn cứ giàu? Bởi thế, người ta mới điên tiết lên khi thấy có đứa đòi phá bỏ, xáo trộn, thay đổi mọi trật tự nền nếp lâu nay. Và người ta quyết trừng trị nó - và trừng trị được - vì bản thân người ta có sức mạnh to lớn đã đành, ngoài ra họ còn tin vào những cái ô, cái dù còn mạnh mẽ to lớn gấp bội phần!

Nếu dự án được thực hiện thì đã đem về cho đất nước bao nhiêu lợi ích, góp phần tháo gỡ những khó khăn. Sao người ta không nhìn thấy điều đó mà chỉ thấy cái quyền lợi cục bộ của riêng mình. Đất nước cứ mãi đói nghèo đi xin ODA, xin xỏ ăn đong từng bữa, người ta không thấy xấu hổ hay sao?

Chính lúc tốc độ cao nhất, tạo nên một lực cản nhiều nhất, thì cũng là lúc lực nâng của đôi cánh lên đến mức lớn nhất và con tàu sẽ cất cánh. Nhưng phải làm sao để tạo nên tốc độ cao nhất? Phải làm sao?