Entry for January 12, 2009 - Thời tiết se lạnh ở Miền Nam
Monday, January 12, 2009 2:09:00 AM
Mấy ngày hôm nay thời tiết trong này hơi se lạnh một chút, mặc dù đang là giữa mùa khô. Nếu như vào thời điểm này năm ngoái mình ngủ ngon vì công việc nhiều và luôn mệt mỏi thì năm nay lại rất nhàn hạ chờ dự án kết thúc trong không khí chờ đợi Tết đang về. Thậm chí, buổi tối đi ra đường cần phải khoác thêm 1 chiếc áo gió hay chiếc áo dài tay, nhưng mình khộng có mấy thứ đó mà vẫn chịu được vì đâu đã lạnh bằng ngoài Bắc được. Sáng 7h mà vẫn chưa có mặt trời lên, mấy anh chị em ở Miền Nam này chịu đựng rét yếu quá, mới có 19-20 độ C mà đã kêu lầm rầm, đến trưa lại ấm áp 28-30 oC như thường,...Thế mới hiểu cái lạnh ngoài ấy như thế nào?![]()
Trời miền Nam mà lạnh kiểu này chắc là miền Bắc đang rét ghê lắm. Nhưng mình vẫn thích cái lạnh ngoài đó...Không biết đợt tới Bé Tũn của mình ra ăn Tết có chịu được lạnh không nhỉ? Bố và mẹ có khả năng chịu được lạnh chắc là di truyền cho con cũng chịu đưọc thôi, hi hi...![]()










