Một ngày với nhiều niềm vui
Monday, December 22, 2008 6:48:00 AM
Đầu tiên là đội tuyển Bóng đá Việt Nam vào chung kết AFF CUP 2008. Các tuyển thủ bóng đá VN đã làm nên điều kỳ diệu trên đất Singapore khi hạ đội chủ nhà 1-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 với Thái Lan. Đây là chiến thắng sau mười năm thất bại trước Singapore tại Tiger Cup.Chúng ta đã trả được món nợ cách đây 10 năm vào năm 1998 với cái lưng của Sasi Kumar. Nhưng đến 10 năm sau thì đến cái chân của Quang Hải và ghi bằng chân nhé hehhe. Công Vinh dồn hết sức bứt phá bên hành lang trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Bin Yunos (19), rồi thực hiện đường chuyền sệt ngang cho tiền đạo vào thay người Quang Hải đệm bóng từ cự ly gầ. Cả 2 chiến thắng của 2 đội đều may mắn, đội thi đấu hay hơn chưa phải là đội chiến thắng... 10 năm trước, Sasikumar mang áo số 13 và 10 năm sau, Quang Hải cũng mang áo số 13.Thế mới là bóng đá chứ, hi hihihi![]()
Tiếp đến là ngày chủ nhật của mùa cưới, mình có tới 3 đứa bạn học 12A1 cưới cùng một ngày, lạy chúa tôi... Chắc ngày này phải đẹp dữ lắm đây, và mấy đứa lớp mình có lẽ vắt chân lên cổ mà đi ăn cỗ. Mà như thế làm sao mà uống được nhiều rượu nhỉ? Vì uông nhiều làm sao mà đi được nhiều như thế vì làm sao mà tìm được đường để đi cơ chứ. Mà cũng chẳng biết đâu được, có khi uống nhiều rượu, thì rượu lại điều khiển con người ta thì sao, nhưng dù sao chắc cũng là vui lắm... Chúc mừng nhé, hẹn gặp các bạn Tết vậy, nhớ dẫn dâu rể mới ra mắt nhé...![]()
Đang nghĩ đến 3 đám cưới thì mình lại nhận được một lời mời nữa từ một bạn lớp 12A1, tuần sau cưới, ôi chúa ơi, sao cưới dồn dập thế nhỉ? Để ra tết cưới đi, thân này đi hết, uống hết, chơi hết....![]()
Chúc mừng tất cả và chờ đợi hy vọng ![]()










