Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Subscribe to RSS feed

Cập nhật hình đêm Giáng Sinh

Giáng Sinh qua đã lâu lắm rồi nhưng giờ mình mới có thời gian đễ bỏ hình lên cho bà con coi nè...năm nào cũng vậy, nhà mình ăn Giáng Sinh lớn hơn là đón tết Tây, mọi người tụ lại ăn uống, rồi karaoke thiệt là vui, các món ăn thì không gì khác ngoài các món thịt nướng, gỏi, rau cải trộn, món ngọt thì có bánh và chè rau câu, lo chơi thế nào mà mình chẳng nhớ chụp hình món ăn...ta nói mọi người quậy hết cỡ luôn, đám nhỏ cũng vui lắm vì có quá nhiều quà smile
Cây thông nhà mình nè, phía dưới là quà của mấy em nhỏ, đó chỉ là quà của mọi người thôi, còn quà ba mẹ tặng cho em thì tới tối đợi hai em ngủ say rồi mẹ sẽ len lén để quà dưới chân giường nơi có hai đôi dép đã được xếp ngay ngắn trước khi đi ngủ, mẹ còn không quên chỉ cho em nhắm mắt và cầu nguyện, rồi dạy em nói với ông già Noel là em thích gì để ông tặng hihi, thật ra mẹ đã hỏi em thích gì từ trước rồi, nên tối đó chỉ cần hướng dẫn em cầu nguyện thôi, trong lúc cầu nguyện o biết em phát sinh ở đâu ra một ý tưởng mới rồi quay qua hỏi mẹ coi con có xin món khác được không? làm mẹ giật cả mình, mẹ phải dụ em là ông già Noel chỉ cho một món thôi, hay là món kia mình để dành cho năm sau kekeke smile

Mẹ đội nón Noel lên và khen em đẹp nên em cười tươi chưa


Còn em Ethan thì hết mím môi lại trề môi, cái mặt bậm trợn ghê hihihi


Gia đình bé nhỏ của mình đây,hai con năm nay lớn hơn một tí thì hai vợ chồng lại già đi một tí, sao cái vụ này nó không chịu tỉ lệ nghịch cho mình nhờ hén smile

Ginger Soy Sauce Chicken



Mình chẳng biềt phải gọi món này là gì nữa, thôi cứ copy y chang tên như công thức gồc cho chắc ăn...Món này mình làm tuần rồi, ăn cũng được nhưng cái sauce hơi bị ngọt so với khẩu vị nhà mình, dù rằng mình đã thêm muối cũng khá nhiều mà vẩn thấy ngọt, có lẽ vì ngọt mà chồng không thích, cả buổi cơm chỉ ăn có 2 cái cánh thôi, còn lại là em Ethan xử hết hihi...em Ethan thì giống anh hai hồi nhỏ...cái gì có xương là chàng ta gặm tận tình lắm...anh hai mới ăn thì nói thích, nhưng ăn có một cái rồi nói dơ tay con quá mẹ ơi smile mẹ nghĩ đây là một cách chê tế nhị nhất mà mẹ được nghe hi hi...Mình nghĩ món này nếu ăn chơi có lẽ sẽ ngon hơn ăn với cơm, và mình để ý thấy nếu làm cái sauce hơi kẹo thôi và dội lên cánh gà một lớp mỏng thì thấy ngon hơn là khi mình làm cho cái sauce nó đặc lại, vừa khó trộn vừa làm cho cánh gà hình như hơi dính tay và ngọt...Có lẽ mình sẽ làm lại thêm một lần nữa và nêm nếm theo khẩu vị của nhà mình coi sao, nhất định là sẽ bỏ bớt gừng lại vì hình như cái mùi gừng hơi bị nặng thì phải...Nói gì thì nói,đây không phải là một món tệ, chỉ là chưa được vừa ý thôi, mong là lần sau sẽ được cả nhà chào đón...À quên, công thức đó mình lấy ở đây

Chè chuối khoai mì


Món này mình vừa mới ăn xong tối qua, nếu mình nhớ o lầm thì cũng đã có hình rồi, nhưng mình vẫn bỏ lên cho nó ngọt cái bếp một tí...món này mình nấu theo sở thích nên cũng o theo một công thứ nào,thích món nào nhiều thì bỏ vô, mà nghĩ cũng lạ, cả hai vợ chồng đều thích ăn chè, nhưng cách ăn thì hoàn toàn trái nguơc, ví dụ như món chè này thì mình thích ăn chuối nhiều hơn khoai, còn chồng thì chỉ ăn một miếng chuối lấy vị, còn lại toàn là khoai...Món chè này dễ nấu là vậy mà hôm qua mình mất cả buổi chiều mới nấu ra nồi chè, coi cái miệng nó hại cái thân ghê không...chuyện là vậy nè
Đúng ra thì mình o có dự định nấu chè, cũng tại đi lang thang qua Thiên Na bếp nhìn thấy nhà chị có món chuối chưng khoai mì làm mình tự nhiên thèm ngang hông,sẵng nhà còn mấy trái chuối tây mới mua hôm truớc nên mình quyết định nấu chè chuối, vừa nấu cơm mình vừa hấp một gói khoai mì, chồng và em gái về ăn hết một phần, còn lại một phần mình để dành lát bỏ vô chè..Xuôi thế nào o biết mà chuối vừa bỏ voi luộc đã thấy mềm xèo, mà mình thì chỉ thích ăn chuối còn dẻo dẻo thôi, chứ mềm rục thì mình đầu hàng, thế là cho nồi chuối vào thùng rác, định bụng ăn cơm xong nhờ chồng coi giùm hai nhóc mình chạy ra shop tàu gần nhà mua hộp chuối . Ai dè đâu mình vừa de xe ra thì anh hai Dylan đòi theo, thì thôi, anh hai theo cũng ok vì o cần phải ẳm, chưa kịp cho anh hai lên xe thì lại nghe trong nhà có tiếng khóc suớt muớt của anh ba, tiếp đó là thấy chồng ẳm con ra nói nó đòi em, hi hi bó tay với ba cha con luôn, thế là cả nhà bốn người lái xe ra shop tàu chỉ để mua hộp chuối...Đâu đã hết, ra tới tiệm thì không tìm thấy hiệu chuối mình hay mua, đành phải mua lon chuối hiệu lạ hoắc về thử, chứ o lẽ kéo cả bầy ra đây rồi về tay không? Về nhà mình khui ngay lon chuối, vừa khi vừa cầu trời cho nó ngon, chắc mình chưa đủ lòng thành hay sao mà lon chuối nó dở một cách tàn nhẫn, mình cho ngay vào thùng rác một cách o thuơng tiếc, xong mình ngồi ôm con mà mặt buồn xo, chồng hỏi sao em o nấu chè đi mà ngồi đây, mình nói giận rồi o nấu nữa, chồng hỏi "giận ai vậy em", thì em giận lon chuối đó, mình trả lời....Hi hi, chắc cái mặt mình thê luơng lắm hay sao mà nghe xong chồng nói thôi để a ra tiệm khác mua cho em, mình vẫn còn ấm ức vì hai lần o đuợc như ý nên nói, thôi khỏi mua nữa vì em hết thèm rồi...chồng vừa mở máy xe vừa nói ,a đi công chuyện tiện đuờng mua luôn cho em...ôi sao mà dễ thương thế không biết hihi
Cuối cùng thì cả nhà cũng có nồi chè chuối khoai mì thơm lừng, ngọt lịm, vì nhờ chồng không mua chuối lon mà mua chuối xiêm tươi, may mắn là tiệm chồng ghé họ bán hạ giá còn $2.99 vì vỉ chuối bị thâm đen xấu xí chả ai thèm mua, nhưng nó chỉ bị đen cái vỏ thôi chứ bên trong vẫn còn cứng ngon lắm, rất vừa để nấu chè...
Bình thường thì nồi chè chuối nấu ra hai vợ chồng ăn hai ngày mới hết, nhưng giờ thì khác rồi, nhà mình giờ nhân khẩu đã tăng lên gấp đôi rồi hihi, mọi người đừng nghĩ là Dylan với Ethan biết ăn chè nhe , không phải đâu, mà là lúc này nhà mình có cô em họ dễ thuong qua du học ở chung, rồi thì có thêm hai em trai học cùng trường với em ấy nghe nói nhà mình có dư phòng cũng muốn ở trọ, thế là nhà bổng dưng đông vui vậy đó...mà đông thì nó hao là chắc rồi hihi...nên nồi chè vừa xong, môi em một chén là hết, khỏi mắc công bỏ tủ lạnh , chật chổ, lại có cớ để mình nấu thêm món mới hihiih...
Nãy giờ mình vui quá vì lâu ngày không được viết, bây giờ viết trả thù, hihi, Chúc cả nhà một tuần mới vui vẽ

Về nhà

Lâu lâu lắm rồi, sau bao ngày vắng nhà vì rất nhiều lí do, giờ mình lọ mọ trở về nhà, chuẩn bị quét dọn kaij cho nhà cửa khang trang một tí để đón tết thôi. Đáng lẽ ra mình cũng định đóng cửa blog luôn rồi, phần vì o có thời gian post bài, phần thì từ ngày lap top và máy chụp hình bị trộm rinh đi tới giờ mình mất đi thói quen chụp hình, dù rằng vẫn ngày ngày nấu nướng, vẫn miệt mài thử nghiệm món mới. Máy chụp hình đã mua lại nhưng vì hiệu mới nên mình o tài nào xử dụng được, đành ngậm ngùi cho em ấy vào một xó, định bụng hôm nào có thời gian sẽ đi học một khoá xử dụng máy chụp hình... Lap top thì mình o mua lại vì giờ có hai nhóc suốt ngày đòi ôm mẹ thì thời gian đâu mà mình ôm lap top, cũng may chàng iphone cũng nhanh nhẹn và giúp mình gần gũi với mọi người một chút qua facebook... Hôm qua vô tình mình trở về thăm làng O thì thấy có thêm nhiều bếp mới qyas, lại nhiều món ăn hấp dẫn o chịu được, nhà bạn bè cũ vẫn ngày ngày đỏ lửa, đọc comment thấy nhớ mọi người quá. Nên suy nghĩ tới lui mình quyết định trở về nhà và khơi lại bếp lửa đã từ lâu nguội lạnh, hy vọng là mọi người vẫn nhớ mình... Giờ thì mình tạm thời dùng điện thoại để post bài, tương lai con lớn tí chắc mới tính tới chuyện mua lap top 😄Cả nhà ơi, nhớ mọi người lắm, mọi người đừng bỏ Vân một mình nhe😘

Chocolate Chip Cookie Cups

Lâu lâu lắm rồi mình mới có thời gian để vào đây post bài về món ăn mình nấu...nói đến nấu thì dù bận rộn thế nào mình cũng nấu, không món này thì cũng món kia, không củ thì mới, nói chung là cái tánh thích nấu đồ ăn của mình vẫn o thay đổi nên đâm ra nó cực cái thân...
Nói đến món bánh này là do mình tình cờ tìm công thức món strawberry crumble thì lạc vào blog này, chủ nhân của blog tên là Natasha cũng ở Australia...phải nói là Natasha có quá nhiều công thức cookies...mà nói thật thì nào giờ mình không hảo gì cho lắm cái món cookie, đã vậy còn có chocolate mình vốn cũng ít ăn...vậy mà khi nhìn hình của món này xong thì mình o thể nào chịu nổi mà phải nhào vô bếp làm liền, kết quả là mình rất là ưng ý với thành phẫm bánh...bánh dòn dòn phía ngoài, còn bên trong thì dẻo dẻo (chewy)...lại có nhân Mars bar chocolate tan chảy, tất cả hòa quyện với nhau cho ra một món bánh rất là tuyệt vời, có điều nó hơi quá ngọt so với khẩu vị của cả nhà mặc dù mình đã giảm 1/3 đường so với công thức gốc...Làm ra mẽ đầu quay quay quay lại một mình mình đã xử hết :)ngọt thì ngọt thiệt mà ngon thì vẫn ăn thôi hihiih... hai hôm sau mình lại làm thêm mẽ khác, lần này thì mình o bỏ Mars bar nữa mà thay vào là nhân peanut butter, kết quả lần hai được mọi người yêu thích nhiều hơn do lượng đường mình đã giảm đi phân nửa, lại thêm peanut butter có vị mặn mặn tạo ra một hương vị ngon mà o ngán...nhưng do có lẽ mình giảmn đường nhiều quá nên bánh o còn độ dẻo bên trong nữa mà bánh trở nên mềm xốp...lại có một cái ngon rất khác...mặc dù vậy mình vẫn rất thích nhân mars bar...thích cả hai nhân smile Nói chung là thích công thức này
Nói nhiều quá giờ show hình nhe...à quên nữa, ai cần công thức gốc thì ghé blog của Natasha
Nay mai V sẽ bổ xung công thức bằng tiếng việt sau nhe cả nhà, giờ mọi người coi hình trước đi hén smile

Bên trong em ấy nè, nhân đang tan chảy quyến rũ quá, ăn rồi mà giờ nhìn lại vẫn thấy thèm


Còn đây là mẽ thử hai, mình chụp từng giai đoạn lúc bỏ nhân...múc hổn hợp cho vào khuôn giấy cupcake, sau đó cho nhân peanut butter (mars bar) vào giữa

Sau đó thì bỏ thêm một lớp bột nữa lên trên che nhân lại

Dùng muỗn hay tay kéo cho lớp trên che phủ được lớp nhân để khi nướng nhân được nằm vào chính giữa

Và đây em choc chip cookie có nhân là peanut butter ra đời
Chúc mọi người ngủ ngon nhe smile

Ethan tròn 1 tuổi

Hôm qua là Ethan của mẹ tròn một tuổi...con vẫn chưa biết đi, chưa biết nói, chỉ biết bò vòng vòng và bập bẹ vài chữ ba ba, me me và mum mum ....con thích nhất là nhìn thấy anh hai Dylan...con thích chơi với tất cả đồ đạc trong nhà như muỗng nĩa, tô chén của mẹ, nhưng nhất định không chơi đồ chơi  Con cười nhiều lắm nhưng đôi lúc cũng biết khóc mỗi khi anh hai dành đồ chơi, con không khóc thật mà chỉ khóc giả bộ để tập trung sự chú ý của mẹ...Điều làm mẹ thích nhất là gương mặt con lúc con khóc, nó dễ thương và đáng yêu làm sao, con không la hét mà khóc rất dịu dàng, rất là đáng yêu, dù có giận cách mấy mà thấy con khóc thì mẹ cũng nguôi hết tất cả...
Ngày con tròn một tuổi mẹ làm cho con một ổ bánh để con thổi với anh hai và hai em Tynice, Tyanne...mặc dù bánh lần này mẹ làm o cầu kỳ như anh hai, nhưng nó mất của mẹ rất nhiều thời gian, vì mẹ muốn làm cho con loại bánh Raffelo...nhưng do trục trặc gì o biết mà kem mẹ đánh ra bị lợn cợn, chocolate thì đi một đường mà kem thì đi một nẻo....mẹ làm hết hai hủ wipping cream và hai gói chocolate mà vẫn o thành công...cuối cùng mẹ đành chịu thua, làm kem thường thôi nhưng trang trí theo kiểu Raffelo...ăn gian tí con hén 
Mẹ còn nhớ sinh nhật anh hai Dylan, anh hai con chọn hai món đó là cái gương và lược, ui cha con trai gì mà điệu ghê , chắc là giống mẹ hihiih...Em Ethan thì đỡ hơn tí...em chọn cây kéo và cây viết ...chắc là sẽ chịu học hơn anh hai rồi đây ...
Con trai mẹ có tới hai đứa, nhưng mỗi đứa mỗi tánh, anh hai thì có vẽ bẽn lẽn và không sôi động như anh ba...anh hai 11 tháng thì đã biết đi rồi, nhưng anh hai chỉ thích ngồi coi ca nhạc thiếu nhi và đòi mẹ ẳm thôi....anh ba thì khác, chưa biết đi, nhưng ghế thì đã biết trèo lên đứng chót vót trên đó....anh hai chưa bao giờ làm bể của mẹ cái chén nào, anh ba chưa gì đã làm bể ba bốn cái...tủ dao nhà mình anh 2 chẳng buồn đụng tới, còn anh 3 thì một ngày mở ra thăm mấy lần...Mẹ không biết sau này lớn lên rồi hai anh em sẽ còn khác nhau nhiều không, chứ hiện giờ thì mẹ thấy khác nhiều lắm, nhưng mẹ yêu cả hai....yêu cái khác nhau của hai đứa, yêu sự dịu dàng của anh hai..yêu sự lém lỉnh của anh 3...
Mẹ mong là hai con của mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, ngoan hiền và đặc biệt là luôn biết thương yêu nhau như bây giờ, mẹ muốn viết cho con nhiều lắm, nhưng không hiểu sao từ ngữ nó cứ chạy đi đâu mất, người xưa nói đúng lắm “ văn thao, võ luyện” mẹ không bao giờ nghĩ một người từng là học sinh giỏi văn toàn thành phố, giờ viết chính tả còn sai, viết cho con có vài dòng mà suy nghĩ cả ngày vẫn o thông, thôi thì tình thương mẹ dành cho con chắc là các con sẽ cảm nhận được phải không nè...Mẹ yêu thương hai con nhất trên đời
Giờ thì mời cả nhà coi vài tấm hình chụp hôm sinh nhật anh 3 nhe
Bánh mẹ làm cho anh 3 nè

Em thấy nhiều người nhìn mình quá nên cái mặt vậy nè, iu quá đi





Anh hai cũng chờ cả ngày để được thổi bánh sinh nhật của em

Dylan và Tynice luôn luôn ở cạnh bên nhau,dù ở nhà hay ở trường...hai đứa cũng như hình với bóng, dù o tránh khỏi những lúc gây gổ, giận hờn...anh em họ mà thương nhau cứ như là anh em ruột

VANG NHA

Ca nha thuong,Van tranh thu vao bao cao vai dong voi ca nha minh la trong thoi gian toi Van se vang nha, va co le se vang nha dai han vi rat nhieu ly do....nha Van lai vua moi duoc trom vieng tham lan nua, va lan nay thi lay het lap top cua hai vo chong, lay luon ca hai may chup hinh than thuong nhat...lan nay Van buon nhieu lam,buon vi tat ca hinh chup tu khi dylan va ethan sanh ra cho den gio deu bi mat het, vi Van toan luu hinh trong may ma khong rua ra...sad(...thu hai la bao nhieu cong thuc Van dem ngay suu tam cung bi mat theo cai laptop...Chan nan qua ca nha a...Van nho moi nguoi lam, Van mong la moi nguoi se luon vui ve nhe, va dung quen Van ha...Khi nao co dieu kien Van se tranh thu tro lai tham moi nguoi...Muahzzzz

HÌNH MỚI CỦA KHANG - HY smile

Cả nhà ơi, lâu rồi Vân mới có tí thời gian để vào quét mạng nhện cho nhà và luôn tiện thăm mọi người một tí, cả nhà có khỏe không?...tình hình là hiện giờ V đã đi làm trở lại nên khá bận rộn, Vân sẽ tranh thủ thu xếp thời gian để ghé thăm mọi người, nếu ai có thấy Vân mà hổng thấy comment thì cũng đừng giận nghen...Hôm nay V bỏ vài tấm hình mới chụp trong thời gian gần đây cho cả nhà xem đỡ buồn ha....Thương mọi người thật nhiều

Coi cái mặt Ethan ngơ ngác nè smile

Anh hai thích nhất là được ẳm em đó


HẾT smile

RƯỢU CŨ, BÌNH MỚI, THỊT HEO SỐT THÁI

Món này nhà V gần như ăn mỗi hai tuần,nhất là khi nhà có khách đột xuất thì nhất định món này sẽ có mặt và dường như chưa bao giờ nhận sự từ chối hoặc không thích từ bất cứ một vị khách nào có dịp thử qua, mà gần như ai ăn qua rồi cũng hỏi món này là món gì mà ngon quá vì họ chưa ăn bao giờ, có người thì hỏi cách nấu, người thì xin chụp hình chai sauce để về nhà cho vợ làm...nói chung đây là một món ăn dễ làm, lại rất bắt cơm, nếu cả nhà chưa có dịp thử qua thì đừng nên bỏ qua món này nghen, V không phải quảng cáo cho món mình làm, nhưng V muốn chia xẽ với mọi người những gì mà V cảm thấy ngon mà thôi, vì ai làm nội trợ thì cũng không tránh khỏi suy nghĩ:" hôm nay ăn món gì?"và cũng không khỏi nhức đầu khi không biết phải nấu gì cho nó lạ, cho nó đỡ ngán, đỡ nhàm chán...Nói chung là về ăn uống thì mỗi người mỗi vị,V thấy ngon không hẳn là mọi người sẽ thấy ngon,nên nếu mọi người không thích món này thì cũng đừng có rượt V quýnh mà tội nghiệp nghen...V chỉ khẳng định là ngay cả vị khách khó ăn nhất cũng đã ăn không ngừng và luôn miệng khen ngon smile

Nghe chị 9 và chị Đoan hỏi cách làm, V tranh thủ copy về cho hai chị tiện theo dỏi nè, hai chị làm thử rồi cho em biết kết quả nghen smile
Nguyên liệu:
* Thịt ba rọi (ba chỉ)
* Đậu que
* Bắp cải
* Chili paste sauce (trong hình)
* Lá chanh Thái
* Nước mắm, đường, ớt khô, tỏi
Cách làm:
Thịt ba rọi cắt miếng mỏng vừa ăn, tỏi bằm nhuyễn, đậu que, bắp cải cắt vừa miệng ăn
Bắt chảo dầu cho nóng, phi tỏi gần vàng thì cho cho vào khoảng hai ba muỗng cà phê chili paste sauce xào cho thơm, tiếp đó cho nước mắm, đường, và chút nước lạnh vào...để sôi lên, nếm thấy mặn mặn ngọt ngọt, nói chung là vừa miệng gia đình là ok...
Cho thịt vào xào đều, để lữa nhỏ lại và đậy nắp cho thịt thấm nước sauce một tí, tiếp đó cho đậu que và ớt khô vào, đảo đều, nêm nếm lại một lần nữa, nếu thấy chưa đủ đậm đà thì cho thêm sauce hoặc nước mắm , gần tắt bếp thì cho thêm bắp cải và lá chanh Thái cắt mỏng vào, cải còn dòn sẽ ngon và nếu để hôm sau ăn hâm lại cũng vừa...Món này yêu cầu là nước sauce kẹo kẹo nhe bà con, đừng để nước lênh láng là hổng có ngon đâu á...
Mọi người vào link này coi hình chai sauce và lá chanh nghen http://my.opera.com/khavan/blog/show.dml/21382362

GIÒ HEO KHO XẢ ỚT

Món này V đu theo em Hai Tố Nữ của nhà múi tép nghen, phải nói là em vừa đẹp lại vừa giỏi dang nữa, có con rồi mà còn có thời gian làm đồ ăn rồi post lên trang này cho mọi người tham khảo nữa...Món này làm hôm kia trong lúc con vẫn còn sốt,mẹ thì mất ngủ đầu nó nhức như búa bổ , nhưng nghĩ thương chồng nên ráng lăn vào bếp, làm món lạ cho chồng ăn đỡ ngán...vậy mà sự thật nó phũ phàng gì đâu, cái món của người ta ngon như vậy mà hắn ta chỉ ăn có một miếng, rồi phán cho một câu "em chiên cho anh cái trứng đi em,anh không thích thịt này"...trời ơi lúc đó ta nói trong nguời có bao nhiêu máu nó dồn xuống đầu hết, may là chưa bị hộc máu cam...thật lòng lúc đó V chỉ khóc cho đã rồi đem nguyên một nồi thịt cho hết vào thùng rác mới hả được cơn giận, ...không phải V làm đồ ăn ra là muốn được khen,nhưng ít nhiều gì V mong xã cũng hiểu cho sự cố gắng và tâm huyết mà mình bỏ ra ,chứ có ai mà ác như "hắn" không, vợ mệt vậy ráng vào bếp làm cơm nóng cho ăn, không cảm động mà còn chê này chê nọ nữa...cũng may là trong nhà đang cho một em sinh viên share phòng, em í nói ngon mà chị, để em ăn...thế là hai chị em cùng nhau tận hưỡng...còn"hắn" thì ăn trứng chiên
Món này ngon thiệt đó mọi người, không phải V sợ em Hai buồn mà khen đâu, bản thân V thích lắm vì nó thơm mùi sả và cay cay, em trai trong nhà cũng thích...chỉ có cái người kỳ cục kia là không thích thôi bomb ninja
Hình em ấy đây, lúc đó chụp gấp nên run tay, hình hơi mờ...
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31