Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Subscribe to RSS feed

Thử Nghiệm Máy Hình

Nghe theo cách của chị Liên mình chụp thử một vài tấm hình đồ ăn, tuy chưa biết cách bài trí nhưng nhìn hình cũng đỡ hơn lúc trước nhiều lắm, cảm ơn chị Liên nhiều nhe smile

Đây là hình lọ ớt Home Make smile,cây ớt nhà mình năm nay sai trái quá chừng, ăn hết mùa hè, đông đá để dự trữ cho mùa đông rồi mà vẫn không hết, tranh thủ rảnh rổi mình xay một ít ngâm dấm để dành cho anh xã làm muối tiêu chanh ớt smile


Còn đây là đĩa bánh Baumkuchen mình học từ nhà chị Khai Tâm,cảm ơn công thức của chị nhe,món này lần đầu mình làm và cũng lần đầu ăn, bánh rất thơm ngon,không uổng công sáng sớm mình chạy đi mua cả chai rượu Rhum về chỉ để làm ra một ổ bánh hiihhi...Thật ra Rhum là loại rượu mình mê cực kỳ, nhưng có bầu rồi thì đành bỏ qua một bên, hôm trước nghe một người bạn nói là uống rượu thì không được,nhưng rượu đã qua nấu nướng thì không sao, nghe vậy mình mới có quyết tâm để làm thử món bánh này, vì là lần đầu nên mình không dám gia giảm nguyên liệu,nhưng lần sau nhất định mình sẽ thử cho thêm rượu, ăn cho say mẹ say con luôn smile


Hình Đám Cưới

Lục mải mới ra đĩa hình cưới, buồn buồn bỏ lên cho bà con ngắm tí, hôm đó chụp hình trời nóng khủng khiếp,chắc hiểu tâm lý hay sao mà ông chụp hình không cho mình cười, biểu phải làm mặt ngầu hihihi..hay tại mình cười xấu quá smile

Tên của Con

Mọi người đều thắc mắc là sao Mẹ lại đặc tên con là Nghé...xin đính chính với cả nhà là Mẹ con gọi con là Nghé chỉ là tên gọi yêu thương mà thôi, vì con sanh năm Sửu nên biệt danh Nghé xuất phát từ đây,với lại lúc vừa có bầu thì Mẹ không biết con là trai hay gái, nên cứ gọi là Nghé con cho chắc ăn...còn tên của con là Tùng Hy...Mẹ con mong muốn con lớn lên sẽ là một chàng trai vững vàng như một cây tùng...còn Hy ở đây là hy vọng, vì Mẹ luôn đặt mọi hy vọng vào con trai và cũng mong con hiểu là trong cuộc sống khi gặp những khó khăn thì con hãy vững lòng, hy vọng vào tương lai tươi sáng mà bước tới, đó là tên tiếng Việt, còn tên tiếng Anh của con là Dylan...theo như trong sách ghi thì Dylan có nghĩa là con trai của thần Biển...Tên của con tạm thời là như vậy,nhưng Mẹ của con vẫn còn nghiên cứu thêm, cho nên chưa tới lúc con sanh thì Mẹ vẫn tạm thời gọi con là Nghé, Nghé yêu của Ba Mẹ...Cả nhà ai có ý kiến gì thì góp ý cho Mẹ Nghé với nhe, cảm ơn cả nhà nhiều lắm, chúc mọi người một ngày đầu tuần vui vẽwizard wizard

Nghé 29 tuần

Nghé yêu của Mẹ, lâu quá rồi Mẹ không viết nhật ký cho con trai, phần vì có ông Nội con qua nên Mẹ cũng bận rộn hơn một tí, phần không hiểu sao lúc này Mẹ lại dể bị cảm quá…2 tuần liên tiếp Mẹ cảm nặng, bình thường đã không ăn uống gì được nay lại còn tệ hơn..gần như cả ngày Mẹ làm bạn với cái toilet…Vừa mệt Mẹ vừa lo cho con…chỉ cần thấy con bớt đá một tí là Mẹ hoảng cả lên…Con có biết không, bây giờ con trai của Mẹ đã vào giai đoạn thứ ba của thai kỳ, mỗi ba tháng người ta tính là một giai đoạn, con của Mẹ nay đã 29 tuần rồi…
Con càng lớn càng đạp Mẹ đau, nhưng mỗi lần như vậy Mẹ vừa suýt xoa lại vừa cười hạnh phúc…Mẹ yêu con nhiều lắm Nghé à, yêu con khi còn chưa biết mặt mũi của con, yêu con từ những cú đá, yêu những lần con lộn vòng vòng trong bụng Mẹ... Sáng nay vì con mà Mẹ đã làm được một việc mà ngay cả Mẹ cũng không tin đó con yêu...vì hôm nay Mẹ phải đi làm xét nghiệm đường để nếu có lượng đường bị cao thì Mẹ phải ăn uống theo thực đơn kiêng cữ để không ảnh hưỡng đến con…
Mà muốn làm được xét nghiệm này thì phải nhịn đói từ 9 giờ tối hôm trước, thật ra nếu là người bình thường thì ăn cơm chiều xong nhịn tới sáng là chuyện rất đơn giản, nhưng với Mẹ thì lại không dễ chút nào…vì buổi cơm chiều vừa ăn xong thì đã ra hết, cho nên Mẹ phải để cái bụng đói đi ngủ…cả đêm con đói, đạp Mẹ liên hồi, và thế là Mẹ thức trắng đêm với con...
Sáng ra 7 giờ Mẹ tranh thủ chạy đi lấy máu vì Mẹ biết lấy máu lần này mất hết 2 tiếng, và Mẹ không được quyền rời khỏi chỗ thử nghiệm...Vừa tới nơi là họ lấy liền của Mẹ 3 ống máu, và phát cho Mẹ một chai nước đường có gas 300ml, eo ơi, bình thường kêu Mẹ uống nước 1 ly đã là cực hình, vậy mà sáng nay Mẹ nhắm mắt uống hết bao nhiêu đó nước… Uống xong Mẹ còn tự nhũ: “cũng không phải là khó uống lắm như mọi người hâm dọa trước khi mình đi”…tưởng vậy là khỏe rồi, Mẹ ra ghế ngồi đợi 1 tiếng sau lấy máu lần 2, rồi 1 tiếng nữa lấy máu lần 3…không ngờ vừa gọi khoe với bà Ngoại và Ba con về thành tích uống nước của Mẹ xong thì chưa đầy 5 phút sau Mẹ bắt đầu muốn ói và bị nóng lạnh…phải nói là chưa bao giờ Mẹ thấy khó chịu khủng khiếp như vậy…vì bao tử của Mẹ vốn đã yếu…sáng chưa ăn gì mà uống một đống nước, mà lại là nước có gas…nên nó biểu tình…
Mẹ gần như muốn xỉu, y tá thấy vậy nên dìu Mẹ vào căn phòng có chiếc giường duy nhất và nói Mẹ nằm nghĩ…Mẹ vừa nằm xuống thí nước như muốn trào ngược trở ra…Thật ra nếu lúc đó Mẹ cho ra hết thì sẽ dể chịu lắm…nhưng Mẹ nghĩ mình phải ráng thôi, đã nhịn đói được tới giờ, đã uống được bao nhiêu đó nước, đã lấy được 1 lần máu, bây giờ chỉ cần ráng thêm 2 lần nừa là sẽ qua, 2 tiếng nửa thôi…Mẹ tự nói với mình là Mẹ phải vì con, nếu không con có gi sau nay Mẹ sẽ hối hận lắm…
Và thế là Mẹ đã làm được con à…Mặc dù sau đó thì Mẹ thê thảm lắm, phải gọi bà Ngoại lên rước về, vì Mẹ không còn thấy đường để lái xe nữa…nguyên đêm mất ngủ, cộng thêm mất hết 15 ống máu trong vòng có 3 ngày( 2 hôm trước bệnh viện lấy hết 7 ống ), lại không ăn uống gì…người của Mẹ gần như kiệt sức…nhưng nghĩ đến con Mẹ lại có thêm nghị lực...Con trai của Mẹ, Mẹ ngày ngày cầu nguyện chỉ mong duy nhất một điều là con trai của Mẹ được mạnh khỏe và chào đời đúng ngày đúng tháng là Mẹ mừng lắm rồi...Mẹ chỉ ước có bấy nhiêu…

Cảm ơn Ba, Ba chồng của con

From Yahoo
Ba chồng qua chơi với mình cũng được 1 tháng rồi, chỉ mới một tháng thôi nhưng mình đã cảm giác được sự ấm áp và hạnh phúc…có lẽ từ nhỏ đến giờ mình thiếu thốn tình cha và thiếu luôn cả sự quan tâm chăm sóc của những người bên cạnh, vì nào giờ toàn là mình lo lắng cho người khác, có lẽ đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho mình, cái cảm giác sao mà hạnh phúc quá...Ba không làm gì nhiều đâu, không vồn vã, không ồn ào,nhưng Ba rất tề nhị, chỉ một hai câu hỏi của Ba thôi cũng đã làm mình cảm nhận được sự quan tâm thật lòng…”Con uống thuốc chưa?..”…Con có bầu thì đừng đứng nhiều quá, đừng làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu”…”Sao Ba thấy con không nghĩ ngơi gì mà suốt ngày loay hoay dưới bếp không vậy?”…Không hiều sao mình cũng làm bao nhiêu đó việc trong nhà, thậm chí còn ít hơn lúc trước, nhưng khi Ba thấy thì lại khuyên mình nên nghĩ ngơi và bớt làm lại…trong lúc Mẹ chồng qua công việc mình làm còn nhiều hơn vi vừa phải đi làm, vừa phải cơm nước, giăt giũ cho cả nhà…nhưng Mẹ chồng lại thấy là chưa đủ…Lâu lâu chồng thấy mình mệt nên anh phụ mình rửa chén, thì Mẹ lại về Vietnam nói với mọi người là qua Úc rồi thấy tội nghiệp cho đàn ông… Không phải mình tự hào nhưng từ ngày lập gia đình đến giờ, mình luôn chăm sóc cho anh từng miếng ăn,giấc ngủ…cơm canh lúc nào cũng nghi ngút khói…món ăn thì chưa bao giờ mình để anh phải ăn lại lần thứ 2…Để làm đươc những việc đó mình đã làm bằng tất cả trái tim và tình yêu…Cũng may còn có ba nhìn ra được tấm lòng của mình, phài nói là mình thương Ba chồng nhiều lắm, mặc dù không thể nói ra nhưng sâu thẩm trong trái tim mình yêu quý Ba như là Ba ruột, cảm ơn Ba thật nhiều, vì Ba đã cho con thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc đời này…Cảm ơn Ba đã cho con thấy cuộc sống này vẫn còn đáng yêu lắm

Nghé 23 tần

From Yahoo
Sáng nay cũng như mỗi thứ ba hàng tuần, Mẹ chở Nghé đi khám bác sĩ...bác sĩ nói là cái đầu của con đã quay xuống dưới rồi, con làm cho Mẹ lo lắm con biết không, vì thường thì đầu em bé sẽ quay xuống khi gần sanh, nhưng con chỉ mới có 23 tuần thôi con à…vẫn chưa tới lúc đâu con yêu của Mẹ…Con hãy ngoan ngoãn ở trong bụng Mẹ ít nhất là 37 tuần rồi con muốn ra Mẹ nhất định sẽ không cản con đâu… Ngày mai là sinh nhật của Ba con, Mẹ suy nghĩ hoài cuối cùng quyết định tặng cho Ba con một cái máy cạo râu bằng máy…từ nay Ba của con sẽ bớt lười cạo râu và sẽ không làm cho Nghé của Mẹ bị nhột mỗi khi Ba hôn con rồi..thích nhỉ Chiều nay ông Nội con chỉ Mẹ làm món thận xào gừng để sau khi sanh con ăn cho bổ, ông Nội con làm thật là ngon, làm Mẹ ngồi húp hết nước súp luôn…vừa ăn mà Mẹ vừa thương ông Nội con lắm…trong gia đình bên Nội, chỉ có ông Nội là lo lắng cho con thôi Nghé à…Ngày nào ông Nội con cũng nhắc Mẹ bớt làm lại, nghĩ ngơi nhiều hơn, làm Mẹ thấy an ủi lắm…Phải chi bà Nội của con cũng như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đúng không Nghé của Mẹ…

Nghé được 16 tuần

From Yahoo Ngày 06/03/09
9.30am
Đêm qua mẹ lại không ngủ được vì tay của mẹ cứ bị ngứa, mẹ lo cho con lắm nghé ơi…vì mợ Ngọc của con khi có bầu được 36 tuần thì cũng bị y như mẹ bây giờ, bác sĩ nói là phải làm kiểm tra vì sợ bị bệnh gan, mà nếu bị gan thì phải tiến hành lấy em bé ra vì nếu không bệnh sẽ ảnh hưởng đến em bé…nhưng lúc đó em bé của mợ Ngọc đã là 36 tuần, nên sẽ không sao…còn nghé của mẹ giờ chỉ mới có 16 tuần 5 ngày thôi, con có chuyện gì chắc là mẹ chết mất nghé ơi…
12.05pm
Mẹ vừa đem cơm qua cho mợ Ngọc về, luôn tiện hỏi thăm về triệu chứng của bệnh ngứa tay chân khi có bầu…hiiihi, thế mới thấy mẹ của nghé ngốc chưa từng thấy, thật ra thì nếu khám ra mà gan có vần đề thì bác sĩ sẽ cho mẹ uống thuốc, và đợi đến khi bé được 38 tuần thì lấy bé ra…tuy bệnh sẽ có chút nguy cơ ảnh hưởng đền bé, nhưng không nhiều…vậy mà mẹ lo quýnh quáng cả lên, cứ sợ lỡ bị bệnh rồi thì người ta sẽ lấy nghé của mẹ...hihih…bây giờ thì mẹ có thể cười được rồi 

Nghé con 13 tuần 5 ngày

From Yahoo
Con yêu của mẹ, mấy hôm nay mẹ nhức đầu quá nên không viết nhật ký cho con được...cứ mỗi lần mẹ bị bệnh thì điều đầu tiên mẹ nghĩ đến là con, không biết con của mẹ thế nào, con có khỏe không, có bị ảnh hưởng gì không?...Đêm hôm qua ba của con đi bắt ghẹ về cho mẹ con mình ăn, lần này bắt được thật nhiều con à…bắt có 2 tiếng mà gần 50 con luôn, và thế là trưa nay mẹ con mình có món ghẹ rang me ăn thật là ngon…còn chiều nay thì mẹ sẽ làm cho ba con món cơm gà,vì hôm qua chú Hà có cho nhà mình 2 con gà già mua tại farm còn tươi ngon, mà ba con thì mê nhất là món gà luộc cho nên dù mệt mẹ cũng ráng làm để ba con tẩm bổ, hình như nghé con của mẹ cũng có cùng sở thích với ba cho nên vừa nghĩ đến món này thì mẹ cũng thấy thèm lắm…Đáng lẽ ra chiều nay nhà mình sẽ đi ăn trên phố để gây quỹ từ thiện cho cơn bão lửa vừa rồi xảy ra o Melb nhưng mẹ mệt nên đành phải ở nhà, lần này nước Úc bị thiệt hại rất nhiều,có rất nhiều người bị tử thương con à, mẹ nghe mà đau lòng lắm nhưng không biết làm gì hơn là gởi một ít tiền để giúp họ được phần nào hay phần đó mà thôi, mổi người góp một bàn tay, ba con còn định nay mai sẽ đi hiến máu cho những nạn nhân còn đang dược điều trị trong bệnh viện…mẹ cũng muốn lắm, nhưng mẹ vốn rất yếu mà còn đang mang thai con, nên chắc chắn là không thể nào làm được rồi, đành cầu nguyện cho họ vậy… con biết không nhà mình tuy không giàu có gì, nhưng tấm lòng thì nhiều lắm…sau nay con của mẹ cũng vậy con nhe,hãy luôn nghĩ cho cảm giác của người khác, mặc dù mẹ biết làm một người tốt thật không dễ chút nào, phần nhiều là chịu thiệt thòi vế phần mình...nhưng mẹ vẫn muốn con của mẹ sống như vậy... con có đồng ý không nghé con yêu quý của mẹ?..

Bất ngờ

From Yahoo Ngày 17/12/2008 Hai tuần nay mình thấy trong người sao lạ lùng quá, bệnh không phải bệnh, mà khỏe thì cũng không khỏe, đi làm mùa hè mà mình cứ phải mặc áo lạnh, tay chân thì như đóng băng, lúc nóng lúc lại lạnh...có lúc mình cũng nghĩ hay là mình có em bé...nhưng không thể nào, vì mình mới vừa thử tuần trước trong sự hồi hộp và chờ đợi của anh, nhưng kết quả là một gạch, thật phủ phàng...và thế là 2 vợ chồng quyết định sẽ tạm thời dời kế hoạch có con lại 2 năm nữa, vì công việc mình đang làm cũng đang trên đà phát triển tốt, mình quyết tâm muốn lấy giải thưởng cuối năm để được 2 vé đi Nhật cho biết với người ta...Thế là quyết định nhé, không có con nữa ... Mọi việc vẫn như thường ngày cho đến sáng hôm nay, mình làm đồ ăn sáng để chuẩn bị đi làm và thức ăn là một tô miếng gà ăn liền, món ăn thì bình thường thôi, nhưng lạ ở đây là đang ăn thì mình thấy như thiếu thiếu một cái gì, và chạy vội ra sân hái liền 2 trái tắc vắt vô và ăn ngon lành...vừa ăn mình vừa thấy lạ, mình vốn không thích ăn chua, và lại càng không bao giờ vắt chanh vào những món nước như thế này, nhưng gần đây hình như mổi lần ăn mì hay hủ tiếu mình đêu thích vắt chanh..Với một chút nghi ngờ cộng thêm hôm trước mua que thử còn dư một cây, mình thờ ơ làm lại một lần...thử thì thử cho vui, vì que kia để đó cũng không làm gì...chứ mình chắc chắn là không thể nào có bầu, vì tuần rồi không phải mình vừa mới thử đó sao, còn bây giờ thì mình đã ngừa rồi thì không thể nào...với suy nghĩ đó mình thong thả di thay đồ và chẳng buồn ngó tới kết quả...khi chợt nhớ ra mình chạy vào coi thì trới đất như quay cuồng trước mặt..hai gạch rất rỏ ràng...tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực...mình cầm que thử trên tay, bấm số gọi cho Mẹ giọng còn run run..."Mẹ ơi, con thử ra hai gạch là sao hả Mẹ"...bên kia đầu giây Mẹ điềm tỉnh trả lời:"là có bầu rồi đó con"..."Nhưng con để que thử hơi lâu chắc là kết quả bị sai phải không Mẹ" mình tự trấn an..."Mẹ không nghĩ vậy đâu con, vì có là có, mà không là không, cho dù con để lâu hay mau gì Mẹ nghĩ kết quả không thay đổi đâu"Mẹ khẳng định... Mình cúp máy và nghĩ trong bụng là kết quả đó bị sai rồi...Sau đó mình gọi cho anh báo kết quả, anh cũng như mình hơi bị bất ngờ, nhưng anh có vẽ bình tỉnh hơn...và cuối cùng cả 2 quyết định là chiều đi làm về sẽ thử lại lần nửa...Chưa bao giờ minh thấy ngày dài như hôm nay, vừa hết giờ là mình bắn ngay ra tiệm thuốc tây hỏi mua ngay loại que thử tốt nhất...chồng nhắn tin dặn vợ đợi chồng về hả thử nhen...và thế là hai vợ chồng hồi hộp đưa bốn con mắt ngó chăm chăm vào cái que thử cứ như sợ nó chạy đi mất.. 1 gạch hiện ra và tiếp theo đó là 1 gạch nửa...2 vợ chồng nhìn nhau, vậy là sao?..mình có con???....Không thể tin được, tâm trạng lẫn lộn, mình không biết là vui hay buồn nữa...sáu tháng trời chờ đợi không một kết quả, khi mình vừa quyết định không muốn có con nửa thì kết quả lại như vậy?...Mình nói anh tạm thời khoang báo cho mọi người biết,vì mình muốn ngày mai đi bác sĩ thử lại cho chắc ăn...chồng cũng đồng ý, và thế là hai vợ chồng trải qua một ngày với một tâm trạng không thể nào hiểu nổi...

Vì Đó Là Anh

From Yahoo 11/06/2008
Phải nói anh là một người con trai rất dịu dàng và biết chìu phái nữ, anh không đẹp nhưng cũng không phải là xấu…anh cao ráo…mặt mày lại sáng sủa thêm vui vẽ và hiền lành nên rất được cảm tình của những người lớn tuổi …còn phái nữ thì khỏi cần phải nói rồi…anh nói chuyện với cô nào cũng ngọt như nước đường mặc dù là anh chẳng có yêu ai…cho nên anh bị người ta hiểu lầm là đa tình thì cũng không có gì lạ…vì vậy mà mình quen anh cũng phải vượt qua bao ánh mắt ganh tị của những người cùng phái…mình lấy anh trong sự hâm mộ của nhiều người… nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy không vui…những người xung quanh luôn miệng nói mình có phước…được chồng thương như vậy thì còn muốn gì nữa….mà anh thương mình thiệt…vậy mình còn muốn gì nữa??? anh luôn chìu theo tất cả mọi yêu cầu gì của mình...mình đói…anh mua đồ ăn…mình khát…anh vội vàng mua nước…mình bệnh anh hối hả mua thuốc…tốt quá rồi còn gì….nhưng đồ anh mua không phải món mình thích ăn…nước anh mua mình chưa hề thích uống…và anh không hề biết mình bệnh gì để mà mua thuốc…Anh là vậy đó…luôn luôn tỏ ra quan tâm…luôn luôn dịu dàng…luôn luôn làm cho người khác phải nhìn mình với ánh mắt hâm mộ…nhưng lại làm cho mình phải nhiều lần rơi nước mắt…vì anh chưa một lần hiểu mình cần gì…chưa một lần biết mình thích gì…và vì :đó là anh
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31