Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc Mr & Mrs KheKinhKha, email: KheKinhKha@yahoo.com

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "A Nghi"

Thơ AN


Thơ Á Nghi
LÀM SAO?

-Trăng nghiêng phải, khuyết chỉ còn chút xíu
Giống như em giữa tuyết trắng mùa đông
Nghĩ đến nhau, em lại thấy chạnh lòng
Làm sao để tình tròn hoài không méo?

Làm sao nỗi giận hờn được xoa dịu?
Làm sao hoài nuôi hy vọng chắt chiu,
Giữ cho tình luôn rực rỡ thương yêu?
Trăng còn khuyết huống chi Người Rắc Rối!

-Trăng có khuyết, có đầy nhưng trường cữu
Người đang yêu, dẫu rắc rối cũng thương
Miễn làm sao đừng rối, rắc… ngoài đường
Thiên hạ thấy, tưởng mình hoài sóng gió

Tròn hay méo chẳng sao, tình vẫn tỏ!
Em chạnh lòng chi thế cho nhọc công
Cứ trải thơ trên xuyến trắng, lụa hồng
Vui đi nhé! Đừng để lòng khắc khoải!
Á Nghi@11-2-2011.

Thơ AN

Thơ Á Nghi
VẮNG ANH

Buổi sáng thật im vắng
Anh ở đâu, ở đâu,
Mà trời quên không nắng,
Mà gió lạnh lao xao?

Sóng Lòng tung từng lớp
Bọt trắng xóa tả tơi
Nỗi lo âu hồi hộp
Trời buồn lắm anh ơi!

Sóng nhỏ loang sóng lớn
Tan dần vào Biển Yêu
Thuyền Thương em lặng lẽ
Dừng điểm hẹn, đăm chiêu

Mặt nước rất lạnh lùng
Sao lòng em nóng bỏng?
Giây từng giây nhớ nhung
Chao ơi là lúng túng!
Á Nghi, 11.4.1977.

Read more...

Thơ AN

Thơ Á Nghi
HONG HOÀI CHỬA KHÔ

Em ngồi hong tóc, nhớ anh
Tóc vui từng sợi, nắng hanh héo người
Em ngồi nhớ lại nụ cười
Tóc khô mà để cho người ướt... mi.
Á Nghi

CƠN SỐT

Chiều dần buông… dần buông
Nắng vàng ngón tay thuông
Em nghe mình cô độc
Với dăm bài thơ suông.

Cơn sốt về buổi chiều
Mê-man đà bao nhiêu
Mà thân đau bốc nhiệt,
Mà nỗi buồn đăm chiêu?
Á Nghi, 5.4.2005.

HOA MẮT

Ðom Đóm ban ngày rơi giữa tay
Em gom không trọn thế gian này
Nên em ngã xuống trong đau đớn
Thương ánh Sao Đêm rơi giữa… ngày.

Những ánh Sao Ngày rơi đầy đường
Rơi hoài nên mắt đọng mù sương
Nên em không thể nào định hướng
Em ghét ngày này! Quyết chẳng thương!
Á Nghi, 17.11.2003.

Read more...

Thơ AN

Thơ Á Nghi.
NẾU VẮNG ANH

Nghe nhạc:”Đời vắng em rồi, vui với ai?”

Vắng anh, em lấy gì vui?
Lấy ai chia sẻ ngọt bùi với em?
Dòng sông thiếu khúc êm đềm
Anh không ru ngủ, giọng mềm ca dao
Không ai hôn ngọt má đào,
Ửng hồng khoe nắng, ôi chao là tình!
*
Xem kìa giọt nắng lung linh
Vờn trên đọt lá như… mình hôn nhau.

Á Nghi, 27.6.2008.

THƯƠNG THẬT

Em giận anh rồi, anh biết không?
Thơ không viết được dẫu dăm dòng
Sách không một chữ đi vào óc
Cái giận che luôn cả đóa hồng.

Em nhớ anh nhiều, anh biết chưa?
Anh than thở mấy cũng bằng thừa
Người không thương thật người đâu biết
Nắng… cháy da đầu, mắt vẫn... mưa.

Read more...

Thơ AN


Thơ Á NGHI

TÂN HÔN

Tặng a/c TN

Bồng em đặt ở góc nào?
Có nghe tim, nhịp thì thào yêu thương?
Nét run, nét mạnh, tay vương,
Bềnh bồng nhắm mắt, biết đường Ai đi?
Chẳng ai nói một lời gì
Hai trái tim… nói điều… chi rộn ràng?
*
Cưới nhau? Hai chữ dễ dàng
Tân hôn mới… hiểu đá vàng là… đâu?

TUƠNG KÍNH NHƯ TÂN

Ước ao, khao khát Trái Tình
Ngọt hơn tất cả những Cành Hoa Yêu
Ngày thương, đêm nhớ, nuông chìu
Rộn ràng, háo hức, sáng chiều đón đưa
Trái tim nhạy cảm chỉ… vừa
Giữ lòng tôn trọng, nắng mưa không nhòa.
Tiếp nhau nội lực, thật thà
Còng lưng, mỏi gối, đôi ta chung đuờng.

Read more...

Thơ A.N

THƠ Á NGHI

EM NHỚ ANH KHÔNG?

Hôm qua quên mất… tiêu rồi
Ngày mai bỏ… muối trong xôi để dành
Hôm nay cà tím mỡ… hành
Cơm chiên với… tỏi cho đành lòng quên
Chiều chiều ăn… ớt chỉ thiên
Nhớ anh? Em sẽ hoài ghen, mãi hờn!
Tiêu, hành, tỏi, ớt… cô đơn
Em gom tất cả đem dồn khổ qua
Đắng, cay hương vị đậm đà
Chữa quên, chàng nhớ mạch nha mỗi ngày.

Á Nghi, 17.12.2009.


MÈN ƠI LÀ LẮM BỆNH!

Anh đang mạnh khỏe hơn người
Gặp em một bửa… mèn ơi!
Mắt bị giãn nở đồng tử,
Xáo trộn thị giác tơi bời.

Thị lực bắt đầu… kèm nhèm
Trông ai cũng hóa ra… Em.
Suốt ngày ra… vào… rối rắm,
Nhìn cơm như người… kiêng khem.

Với những nụ cười hớp hồn,
Em “Dạ” như chim véo von
Làm tai anh… mất thính giác
Chỉ mỗi tiếng “Dạ!” là còn!

Sao tự nhiên anh bần thần?
Thông minh biến thành… ngu nhân
Anh giống học trò ngớ ngẩn
Ngồi thi Bài Toán… Bất Thần.
Chén đũa lười lĩnh nằm im
Ban đêm mất ngủ, nhức tim
Bởi hình ảnh Em kiều diễm
Sao mà nghe nặng… nỗi niềm!

Trí nhớ mọi chuyện lờ mờ,
Chỉ còn duy nhất… mộng mơ
Đôi mắt Em sáng rực rỡ
Trong tà áo trắng đơn sơ.

Gặp Em, anh chẳng hé răng,
Hình như áp huyết anh tăng?
Hình như anh bắt đầu… ngọng?
Miệng lưỡi phát âm… dùng dằng!

Tên Em, gọi đến mềm môi.
Nguy cơ bệnh bất phục hồi
Bệnh chi sao mà rắc rối?
Đời anh thấy… vất vả rồi!!!

Mọi cảm giác đều…chơi vơi
Tất cả đều chỉ nửa vời
Chỉ còn một Em Diệu Vợi
Mèn ơi! Em… à! Em… ơi!

Á Nghi, 24.4.2010.

Read more...

Thơ A.N.



Thơ A' Nghi
LẠI CHỜ CỬA

Một mình, rồi cũng một mình
Cô đơn, lủi thủi tội tình thân em
Tựa vai, cửa sổ vén rèm
Nhìn người qua lại càng thêm tủi hờn
Tuyết chiều càng trắng sắc hơn
Gió đêm lay ngọn thông vờn, càng… trông
Á Nghi

HÔN ANH

Trời không mưa. Không mưa?
Đường dăm người, xe thưa
Sao bờ môi em ướt?
Những giọt mặn dư thừa!

Ai ngược chiều nhìn em
Giấu kín mi uớt nhèm
Em cúi đầu, chân bước
Cho người đừng… nhìn thêm

No nê cơn giận hờn
Dưng không thèm nụ hôn
Đã cho anh buổi sáng
Ấm má hồng, không… ngoan

Á Nghi.



THƯƠNG ANH

Thương anh, em uống thuốc liều
Chữa sao cũng thế, chẳng đều nhịp tim
Nhìn đâu cũng chỉ đoạn phim:
Khi anh trộm ngắm, trộm cầm tay em

Á Nghi
Sài Gòn 1977.

Read more...

Thơ Xuân


THƠ Á NGHI
Lục Bát Mồng Sáu

Tặng anh chị Vân Thanh
“-Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông”

Hôm nay Mồng Sáu phải không?
Chúng mình nhắc Tết lòng vòng… hạt dưa
Cắn hoài hạt đã vỡ chưa?
Hạt Thương, Hạt Nhớ Xa Xưa chưa đầy

Hanh hanh nắng nóng thôn Đoài
Xanh xanh, nhè nhẹ mây bày thôn Đông
Mồng Năm, Mồng Sáu, mấy Mồng?
Mặt Trời ngòn ngọt nóng… hồng má em

Vòi sen nằng nặng nước rơi
Gọi anh khe khẻ: -Nhận rồi đó anh!
Anh khen! Nức nở chữ Tình!
Mà em mắc cở, lặng thinh, ngượng ngùng

Hỏi anh khi khổng, khi không
Xin chi một chữ rối bòng bong… thơ?
-Mô, ni, chi rứa, răng chừ?
Hỉ, răng tê?Hỏi. Em… -Ừ! Anh vui!

-Thưa… cô rồi lại thưa… tôi
Thưa… Ông! Em cũng bồi hồi -Dạ… thưa
Xin… chừa! Em biết em… thua
Vòi sen em… cảm Cơn Mưa Nhạc Tình

Hạt rơi trên phím đàn mình
Đóa Hoa Hạnh Phúc nở xinh Xuân này
Ngọt ngào nhạc rót vào tai
Hát đi anh nhé! Nghe… hoài cũng …ưng!

Á Nghi.

Read more...

Thơ Tuyển

THƠ Á NGHI
NGẮT VÉO

Em lại hờn tôi, mùa giữa đông
Bên em núi tuyết đã cao ngồng
Lạnh trời, lạnh cả lòng nhung nhớ
Em nghĩ bên này, tôi ấm không?

Véo anh, em chẳng mỏi tay
Ngắt anh bầm tím mỗi ngày, ai xanh?
Rặt lau bẻ đọt, chừa cành
Thân anh nào Mẹ khéo sanh mập tròn
Em ơi! Vật lạ thức ngon
Ớt xiêm chục trái em còn bỏ thêm?
Tội người thực khách kiêng khem
Ăn xong,… vẹo má, bẹo cằm vì… cay
Móng tay em để chi dài?
Ngắt anh chết, chẳng… toàn thây mới vừa?
Nghiến răng trông em dễ ưa
Thì thôi, thôi mặc! Cứ… ừa, yêu em!
Á Nghi@, 28.12.2009.


Ủ TÌNH

Đời ngắn ngủi, nên hãy vui em nhé
Vui hết lòng, và yêu hết con tim
Yêu làm sao để . . .ngày tháng đứng im
Và ngắm nghía hai đứa mình trọn vẹn!

Lên rừng, thấy lá mù u
Thôi em xuống núi ngao du tìm chàng
Hoa bối rối, lá hoang mang
Đành xin chút nắng dịu dàng thương yêu
Sưởi chàng trong những nâng niu
Mai Hoa Tâm nở tưng tiu hương tình.
Á Nghi@, 28.12.2009.

Read more...

Thơ Tuyển

Thơ Á Nghi

ANH Ở ĐÂU?

Buổi sáng thật im vắng
Anh ở đâu, ở đâu?
Mà trời quên không nắng
Mà gió lạnh lao xao.

Sóng Lòng tung từng lớp
Bọt trắng xóa tả tơi
Nỗi lo âu hồi hộp
Trời buồn lắm anh ơi!

Sóng nhỏ loang sóng lớn
Tan dần vào Biển Yêu
Thuyền Thương em lặng lẽ
Dừng điểm hẹn, đăm chiêu

Mặt nước rất lạnh lùng
Sao lòng em nóng bỏng?
Giây từng giây nhớ nhung
Chao ơi là lúng túng!

Á Nghi, Rapallo , Italy 7.1983

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,

Thơ Á Nghi

DỊ ÒM ANH TỀ!

Một nhóm nữ sinh Huế
Ghẹo một anh Sài Gòn
Cuối cùng một cô còn
Anh tha hồ… bắt nạt

Răng đứng hoài không đi?
Chẳng có mô tê chi
Mà dị ơi là dị
Dẫu ta chưa là gì.

Răng mà khổ như ri?
Thôi hổng ấy vầy đi
Dẫu giết gà, dọa khỉ
Cũng năn nỉ, thầm thì:

-Đừng níu hoài, họ nghi!
Đừng nghiêng đầu rứa nì!
Rồi người ta dị nghị
Túi (tối), em hẹn chỗ… ni.

Á Nghi, 19.6.2009

Read more...

Thơ Á Nghi

,



THƠ Á NGHI

BÙA CHI?

-“Bùa nào? Có phải bùa yêu?
Ngải thương em giữ có nhiều không em?”

-Bùa gì anh ếm vào em?
Mà ôi nhung nhớ, lòng mềm tương tư
Ngãi chi anh chuộc để… thư?
Mà thương ghê thế, kể từ ngày quen
Anh à! Lấy lại đi nghen
Em yêu đến độ nổi ghen đây nè!
Xin hoài anh hổng chịu nghe
Kiếp sau Tơ, Nguyệt đem se chung đường
Rồi ai đổ thừa tại... thương
Rồi ai than: -Khổ! Lỡ... vương chữ tình!

Read more...

Thơ Á Nghi

,


THƠ Á NGHI

Ủ HƯƠNG

Em khẻ đặt cánh hoa thơm vào cặp
Ủ nồng hương buổi sáng của đầu xuân
Tóc cột cao, nhí nhảnh từng bước chân
Và tưởng tượng anh bên em rộn rã.

Áo nhẹ tím, em tung tăng khắp ngả
Mình đi chơi thật thong thả, ung dung
Một hộp kem, hai đứa cùng ăn chung
Và anh hát lời thơ tình bất diệt.

Read more...

Vần Thơ Á Nghi

,



Những Vần Thơ Tình
Á NGHI

TRĂNG MẬT

Hôn anh nắng ngọt mây chiều
Hồn em phiêu đãng cánh diều ngẩn ngơ
Hôn anh nghe ngọt vần thơ
Hôn anh cho thỏa mộng mơ gom đầy
Thương nhau từ đó tới nay
Yêu nhau người đó, ai đây: nhớ hoài
Ngọt ngào anh rót vào tai,
Những câu ân ái trăng ngày, mật đêm
Hôn anh, sông nước êm đềm
Tay đan vào tóc, trái tim mỉm cười
Hôn nhau nhàn hạ, thảnh thơi
Vì anh, cho cả cuộc đời của em
Tạm quên bao nỗi rối rem

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,


Thơ Tuyển Nguồn Cội
Á NGHI

THƠ TÌNH

Dòng thơ lơ lửng giữa trời
Viết chơi cho thỏa một thời trẻ trung
Mai già răng rụng, tay rung
Chữ Yêu nắn nót khó vung nét… rồng
Viết chơi mà được vài dòng
In ra để ngắm một Vòng Yêu Đương
Của người-trần-thế bình thường
Của ta nhi nữ cũng thường tình thôi!
Của em, của chị một đời
Lệ tuôn nhõng nhẽo, than Trời giữa khuya
Của cô, dì, thím, mợ kia
Bao lời tâm sự đầm đìa giọt châu
*

Read more...