Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Posts tagged with "Do Thi Minh Giang"

Tho Tuyển

,

Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Cuối Thu,

Thu rơi liễu rũ buồn
Mưa giăng hạt sầu tuôn
Lá mơ tìm chút nắng
Giấc mơ nhẹ nhàng buông .

Thời gian thầm lặng trôi
Bóng dáng chùng xa xôi
Mảnh tình xưa chìm mất
Phai bóng ai qua đời .

Ngọn gió mùa vào đông
Hơi lạnh vương cả lòng
Cành phượng vàng nghiêng nghả
Sắc hương hòa hư không .

Mặt trời còn im ngủ
Bình minh trốn nơi nào
Sương mai đọng xôn xao
Cánh mộc lan hé nụ .
15-12-09
Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển

Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Chiều Tím Hoàng Hôn,

Em đi bóng nhỏ chiều vương
Mơ màng phượng tím hơi sương
Khung trời bàng bạc huyền ảo
Mưa bụi giăng mờ luyến thương.
Gió nhẹ lay tà áo tím
Lòng luân vũ khúc nghê thường
Thì thầm lời ai khe khẽ
Thuở nào tình dâng ngát hương.
Màu hoa pensé vấn vương
Hoàng hôn nhuộm tím tà dương
Đồi thông xạc xào tiếng lá
Trăm năm dỗ giấc miên trường.
Phiến sầu man mác hồn thơ
Thời gian trầm lặng êm mơ
Trăng ngà lung linh ngọn cỏ
Thinh không chìm cõi hoang sơ.
Xưa thư nghiêng dòng mực tím
Thời gian nhòa nhạt phôi pha
Tháng ngày mòn phai nhung nhớ
Sợi tơ duyên mỏng lìa xa.
1-12-09 DT. Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển

Thơ Đỗ Thị Minh Giang

Bóng Ngày Thơ,

Em kết chuỗi mộng mơ
Vào lược cài trên tóc
Anh thích chọc em khóc
Dỗ dành như bé thơ .
Hai gia đình quen biết
Từ thuở đầu ban sơ
Hai đứa hay ngồi viết
Trên lộ đất ngây ngô .
Tình cảm lớn dần theo
Vị lúa thơm quê nghèo
Nắng ấm hương đồng nội
Gió hòa tiếng diều reo .
Leo cây tìm chim non
Bắt cào cào nuôi sáo
Sổ lồng sáo bay cao
Còn đâu mộng thuở nào .
Anh ra tỉnh thành học
Quên mất rồi ngày thơ
Em đợi chờ đò dọc
Soi bóng mình bơ vơ .
7-12-09
Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển

Mực Tím Trường Làng,
Thơ Đỗ Thị Minh Giang


Mẹ pha bình mực màu sim tím
Ngòi viết lá tre nắn nót đồ
Từng nét cong tròn giống chữ ô
Lấm lem trang giấy con ngồi khóc.

Trắng tinh chiếc áo mực loang lổ
Bị khẻ vào tay không dám than
Vốn biết Mẹ thương chăm dạy dỗ
Mong con khôn lớn chóng thành nhân

Mai sau con ước làm cô giáo
Khuyên nhủ trẻ thơ giữ đạo đời
Qua chiếc cầu tre chân vắt vẻo
Đường quê ròn rã tiếng vui cười

Ước mơ vẫn mãi là mơ ước
Chữ nghĩa nằm im sau cổng trường
Khi về chợt nghe mi ươn ướt
Đâu những bóng hình thương mến thương
11-30-09
Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển

Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Góc Đời Vương Sợi Nắng ,

Lung linh sợi nắng nửa vời
Chiều vương sương khói góc đời ươm mơ
Bóng ai muôn dặm xa mờ
Vườn xưa vắng lặng ai chờ mong ai
Vần thơ quyến luyến mộng say
Hồn thơ thao thức đêm dài cô liêu
Đèn soi vách bóng hắt hiu
Trải lòng trang giấy trăm điều sầu tư
Tự tình len mấy tờ thư
Tóc mây một thuở giã từ thơ ngây
Trần ai gánh mỏi vai gầy
Đêm ôn kỷ niệm đong đầy tay không
Chút gì đọng nỗi nhớ trông
Giọt tình thấp thoáng ráng hồng hoàng hôn .
20-11-09

Read more...

Thơ Tuyển


Tuổi Mười Sáu

Buổi sáng đến trường làn gió biển
Thổi bay vạt áo tuổi thơ ngây
Tương lai niềm ước vọng dâng đầy
Trang sách miệt mài ôm chữ nghĩa
Chiếc xe đạp nhỏ đèo thêm bạn
Tránh ổ gà đón gió ngược chiều
Ngày tháng lớn dần theo sóng lượn
Mười sáu dại khờ chưa biết yêu
Lớp học kề bên hay gặp gỡ
Ngượng ngùng áo ướt lúc trời mưa
Thẹn thùng núp bóng mái hiên xưa
Sợ đám con trai nhìn mắc cỡ
Cột đèn ngồi học ôn bài vở
Cố gắng gạo thi để đậu cao
Khoa bảng dò tên chừng nín thở
Nghe lòng hớn hở mộng xôn xao .

10-11-09
Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

THƠ ĐỖ THỊ MINH GIANG
Bụi Mờ Thời Gian

Em vẫn là em trong giấc mơ
Còn anh kẻ mãi đợi mong chờ
Xưa quen nay lạ đời ly biệt
Ngọn khói thời gian phủ bụi mờ

Ước gì trở lại tuổi đôi mươi
Anh bỏ tang bồng mơ lứa đôi
Mình ngắm bóng chiều vương sóng biển
Mây trôi lơ lửng cuối chân trời

Trống vắng tâm hồn lạnh gió thu
Nhạt mờ kỷ niệm sáng sương mù
Cánh bèo trôi dạt theo dòng nước
Thân phận con người cõi mộng du

Người nay đâu giống như ngày xưa
Ngọn sóng lòng dâng chuyện gió mưa
Tất cả phôi pha chìm dĩ vãng
Lặng thầm dòng nước buồn xa đưa

26-10-09 Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Thơ Mùa Thu Vàng


THƠ ĐỖ THỊ MINH GIANG
Chờ Thu Tới,

Nào ai mong đợi mùa thu tới
Nhìn lá vàng bay khắp nẽo đường
Man mác lưng trời mây trắng ngủ
Lòng trầm cung điệu nỗi buồn thương

Thu nhắn gửi gì theo gió mây
Sóng vương ngọn sóng nhánh sông đầy
Thuở nào ươm giấc tình thơ đượm
Bóng ngả nghiêng dòng chiếc bóng gầy

Ai lái thuyền tình xa bến mộng
Cho hồn lạc lỏng cõi bơ vơ
Lênh đênh trôi lướt theo con nước
Dỗ giấc ru đời lạc mối tơ

Chiếc lá trên cành gọi lá rơi
Nắng thu êm dịu cả khung trời
Bao nhiêu thương cảm đan dòng nhớ
Vẳng khúc nhạc buồn thoáng gợi mời .

18-10-09 Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển Muà Thu Vàng

,


Thơ ĐỖ THỊ MINH GIANG

Làn Khói Thu Bay,

Tình vương làn khói thu bay
Mơ màng giấc mộng bên đài chân không
Lưng trời dõi mắt chờ mong
Xa xôi một thuở tình hồng ban sơ
Trong chiều nắn nót bài thơ
Con tim nhỏ giọt lệ mờ bóng đêm
Hồn nghe nặng trĩu buồn thêm
Thiết tha ôm mảnh tình êm nồng nàn
Sang mùa lá nhuộm non ngàn
Gió thu dìu dịu tơ vàng lửng lơ
Hạt sương khuya rớt tình cờ
Cỏ hoa dỗ giấc mộng mơ đầu đời
Trăng thu bàng bạc chơi vơi
Hồn thơ lạc lối xa rời ý thơ

4-10-09 ĐT Minh Giang

Read more...

Thơ Minh Giang

,



Thơ Đỗ Thị Minh Giang

Lỡ Mối Duyên Tình ,

Tôi gặp nàng vào chiều rơi dịu nắng
Dòng sông Hương soi bóng tà áo bay
Bước sau lưng một mái tóc buông dài
Nhè nhẹ thở sợ tan đi nét mộng.

Nghiêng nón làm duyên che làn gió lộng
Nàng e ấp môi thắm nụ cười xinh
Tôi kẻ lạ chân lạc khung trời rộng
Thầm mơ cùng ai trọn mối duyên tình.

Cánh chim giang hồ mỏi cánh đường bay
Mái ấm nồng nàn tay đan bàn tay
Hạnh phúc long lanh dâng tràn sóng mắt
Đêm thâu gối mộng tình ngát men say.

Trăng sáng bây giờ nhung nhớ trăng xưa
Lời ca êm ái đàn nhịp song thưa
Đôi trái tim hồng dìu nhau giấc ngủ
Tiếng hát trầm buồn văng vẳng đêm mưa.

Vận nước nổi trôi đôi đời trôi nổi
Xin tạ lỗi đã không tròn nguyện thề
Tâm hồn mãi mãi sầu đau chia cách
Đã mất nhau rồi trôi lạc bến mê.
23-09-09
ĐT Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,


THƠ ĐỖ THỊ MINH GIANG
Nhạn Lạc Chân Mây,

Chân mây nổi sóng bạc đầu
Đơn côi cánh nhạn về đâu bến bờ
Trong chiều dõi bóng bơ vơ
Nhớ thuơng vời vợi phai mờ dấu xưa
Không gian mờ mịt giăng mưa
Lá bay gió lộng nhịp đưa gọi mời
Thuyền tình tách bến ra khơi
Bão giông nào biết giữa trời mênh mông
Dâng cao từng ngọn sóng lòng
Hải âu chao lượn ngược dòng mây bay
Thủy triều trôi nổi dặm dài
Vỡ tan bọt nước trải hai mạn thuyền
Trùng dương xanh thẳm ưu phiền
Trầm ca âm diệu triền miên ru buồn
Biển đời muôn hạt sầu tuôn
Long lanh ngấn đọng giữa nguồn biệt tăm
.14-9-09ĐT Minh Giang

Read more...

Thơ Nguồn Cội

Thơ Đỗ Thị Minh Giang

Khúc Hạ Buồn ,

Tan học anh theo về lối đi
Lặng nhìn chẳng dám nói điều chi
Chân bước ngập ngừng tim nín thở
Sợ ai biết được mối tình si .
Mộng mơ đêm viết tờ thư nhỏ
Lén gửi trao người anh mến thuơng
Lớp học kề nhau thêm vấn vương
Thì thầm ao uớc đời chung lối .
Cuối hạ nắng buồn xuyên kẻ lá
Ve sầu ca mãi khúc chia ly
Góc trường mình hẹn giữa mùa thi
Ánh mắt trao nhau sầu giã biệt .
Đâu ngờ phút cuối mình bên nhau
Xa tầm tay với phận lao đao
Ký ức hằn sâu bao kỷ niệm
Một thời áo trắng hồn xôn xao .
Hơn nửa đời người hạnh ngộ nhau
Bốn mươi năm ngỡ mới ngày nào
Nắng Cali sao nghe lành lạnh
Ngọn sóng lòng dâng thoáng nghẹn ngào .
14-08-09
DT Minh Giang

Read more...

Thơ

,



THƠ ĐỖ THỊ MINH GIANG

Trao Về Ai

Đời có già chưa theo tháng năm
Mỏi mòn đôi mắt nét xa xăm
Bao nhiêu ước vọng chìm quên lảng
Chỉ thấy buồn dâng lệ khóc thầm .

Một trời tâm sự trao về ai
Hải âu cánh mỏi dặm bay dài
Lảng đảng mây trôi miền viễn xứ
Rơi về đâu đó hạt sương mai .

Biết nói gì đây khi gặp nhau
Có buồn khi tóc đã phai màu
Tâm hồn lắng đọng bao sầu cảm
Xin giữ cho nhau chút ngọt ngào

Dòng đời trôi mãi trôi đi mãi
Tình cũng phai mòn theo bóng câu

15-7-09
Chuyến bay New Orleans-FT.Lauderdale

Read more...

Thơ Đỗ Thi Minh Giang

,




THƠ ĐỖ THỊ MINH GIANG

Nhạt Nhòa Thời Gian

Kỷ niệm như làn gió thoảng xa
Nhớ nhung nhòa nhạt bóng ngày qua
Phai mờ dư ảnh dòng thơ cũ
Một thuở nào ôm mộng với hoa .

Dịu dàng e ấp bên song cửa
Dạ quỳnh hương nhẹ thoảng hương đêm
Hoa đẩm sương khuya tròn giấc ngủ
Mong manh thanh khiết vỡ êm đềm .

Xin trả cho đời tia nắng rơi
Bóng chiều thấp thoáng hồn buông lơi
Câu kinh trầm lặng hồn yên tỉnh
Trong bóng hoàng hôn khuất nửa vời .

Sao lòng chợt gợn chút xôn xao
Hãy giữ cho nhau nét ngọt ngào
Mây chiều lơ lửng bay theo gió
Mái tóc ngày xưa đã úa màu .

1-7-09
Chuyến bay từ New Orleans
tới Los Angeles .


Read more...

Thơ Đô Thị Minh Giang

,




THƠ ĐỖ THỊ MINH GIANG

Nghiêng Bóng Sông Xưa ,

Nghiêng mình soi bóng dòng sông
Nghe chừng xa lạ cõi lòng buồn tênh
Biết rằng dầu nhớ hay quên
Chìm trong ký ức bồng bềnh dấu xưa
Đò ngang đợi mái chèo đưa
Sóng chiều trôi nhẹ nước vừa dâng cao
Bốn mươi năm nhớ cây sào
Chống ghe đưa tiễn người vào cuộc vui
Giở tờ thư cũ ngậm ngùi
Từng trang đời đã ngủ vùi tâm tư
Thoáng buồn ngậm tiếng giã từ
Đọng làn sương khói lá thu mơ màng

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
M T W T F S S