Thursday, 5. June 2008, 07:51:56
Hue Thu, tho hoa
Thơ Quách Tấn
Huệ Thu họa
Trong chuyến về thăm nh à tháng 5 n ăm 2007 tôi ra Nhatrang ghé vào căn nhà của cụ Quách
Tấn khi xưa ở chợ Ðầm gặp anh Quách Giao con trai c ụ, anh Qu ách Giao đ ã tặng tôi mấy tập thơ của cụ thân sinh, tôi về đã chọn một số bài họa lại và đ ã gửi đến anh với lòng trân trọng : ...
Ca Tụng Quách Tiên Sinh
Ðường Thi từ có Quách Tiên Sinh
Chọn chữ lựa vần hết sức tinh
Lời cũ thật nhiều câu trác tuyệt
Ðời nay đâu hiếm khách tài tình
Xem rồi phút chốc buồn rơi lệ
Ðọc tới tự nhiên cũng giật mình
Cổ Ðiển? Tân Kỳ ? Thôi cũng một
Thơ hay như của bậc thần linh !Read more...
Friday, 30. May 2008, 05:03:25
Tho, M.LoanHoaSu, Hue Thu, Nghieu Minh
...
Thơ Tuyển Nguồn Cội
Trăm Hoa Đua Nở 2
Huệ Thu - M. LoanHoaSử
Lưu Thái Dzo - Nghiêu Minh
Read more...
Sunday, 18. May 2008, 06:31:28
Tho, Hue Thu

Nhà Thơ Huệ Thu
400 Vần Thơ Lục Bát
Thơ Huệ Thu
Ðầu Non Mây Trắng
Nguồn Cội Nghi Chú: Thể theo lời yêu cầu của một số đông đọc gỉa, nhà thơ Huệ Thu đã gữi đến Nguồn Cội phần 1 của tập thơ Lục Bát Dầu Non Mây Trắng. Phần 2 gồm 404 câu lục bát, đã đi trên Nguồn Cội trước đây .
Nếu đọc gỉa nào muốn đọc phần 2 của Đầu Non Mây Trắng xin bấm vào phần tác gỉa Huệ Thu dưới phần TÁC GỈA E,F,G,H
Tên thật Bùi Thu Huệ
Sinh trưởng tại Ðà Lạt Việt Nam
Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1980
Hiện sống cùng gia đình tại San Jose California
Thích làm thơ, yêu thú vật,
làm vườn trồng bonsai cây kiểng ...
Thơ đã xuất bản:
- Thơ Huệ Thu 1987
- Sương Chiều Thu Đọng 1991
- Mở Ngõ Phù Vân 1995
- Lục Bát Huệ Thu 1997
- Đầu Non Mây Trắng 1998
- Tứ Tuyệt Huệ Thu 1998
- Khúc Ca Quy Ẩn 2005
- Hương Mùa Cũ 2006
(thơ Đường in chung với nhiều tác giả)
Phần I của Đầu Non Mây Trắng
1,
Ngày sau chắc có bao giờ
một người con gái tóc hờ hững buông
bỏ thành bỏ phố lên non
kết mây trắng lại chở buồn đi chơi...
2,
Tay ôm tấm ảnh một thời
tay ôm kỷ niệm một đôi đũa đầy
chẳng còn muối mặn gừng cay
chỉ còn một chút gió bay sương mù !
3,
Ngày sau có thể mùa Thu
rừng phong nắng nhuộm nỗi sầu vàng hoe
tay vòng ôm nỗi sắt se
tấm hư ảnh gợi nhớ về ngày xưa...
Read more...
Wednesday, 14. May 2008, 07:18:40
Tho, Hue Thu, nam giao, Phan Thi Ngon Ngu
...
Những Giọt Thơ Tình Nồng
Nam Giao - Phan Thị Ngôn Ngữ
Huệ Thu - Đỗ Thị Minh GiangRead more...
Tuesday, 6. May 2008, 07:04:10
M.LoanHoaSu, Hue Thu, thi ca thi nhan

thi ca thi nhân
HUỆ THU
M.LoanHoaSử Biên Soạn
Huệ Thu sinh trưởng tại thanh phố đàlạt . Làm thơ từ hồi còn học trung học, hiện cùng gia đình định cư tại
san jose bắc cali.
tác phẩm đã xuất bản :
·Sương chiều thu đọng * thơ 1991
·Đầu non mây trắng * thơ 1995
·Lục bát Huệ Thu * 1997
·khoảng 5 tuyển tập. thơ văn in chung.Read more...
Saturday, 19. April 2008, 02:12:54
Tho, Hue Thu, thang Tu 2008
HUỆ THU
và
404 Giòng Lục Bát Hắt Hiu Phần II của ĐẦU NON MÂY TRẮNGCuối Biển Mù Sương
1,
Nửa trăng, như chiếc lược ngà
Nửa đêm, nấu nước pha trà, uống chơi!
Nếu tôi còn nửa nụ cười
Chắc vui với nửa cuộc đời Tha Hương?Read more...
Wednesday, 2. April 2008, 04:55:07
Hue Thu, Y Nga, M.laonhoaSu, Nhuoc Thu
...
Có Những Nỗi LòngThơ Khê Kinh Kha* tháng tư, ôm mặt, khócThơ Huệ Thu* lục bát tháng tư
* nhớ mẹThơ M.LoanHoaSử* 72[30 tháng 4]
Thơ Phan Thị Ngôn Ngữ
* còn có tháng nào để nhớ nhau
* ngổn ngangThơ Ý Nga
* giữ giùm em
* từ giọt mực rơi
Thơ Nhược Thu
* hoa tháng tư
* tháng tư cơm nấu vo bằng lệRead more...
Wednesday, 2. April 2008, 02:56:06
Hue Thu, Bien khao
Về Hà Nội
nhớ Bà Huyện Thanh Quan *(Đọc Thăng Long Hoài Cổ của Bà HTQ)THĂNG LONG HOÀI CỔ
Tạo hóa gây chi cuộc hý trường
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh ấy người đây luống đoạn trườngRead more...