Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Posts tagged with "M.LoanHoaSu"

Thơ Tuyển Nguồn Cội

nhật nguyệt
thơ m.loanhoasử

tiểu khúc

1
đôi vầng nhật nguyệt trên vai
cô đơn từ thủa đầu thai kiếp nghèo
rừng cao su rụng cái vèo ?
lũng sâu thác nước ngoằn ngoèo chẩy qua
chẳng tài mà cũng chẳng 3
mà sao 7 nổi chả ra cóc gì ?
6u bêu ăn xổi ở thì
lơ ngơ ấm ớ hội tề muôn năm ?

2
xa nhau nào phải núi đèo
chả sông chả suối cheo leo đứng nhìn
người về để lại trái tim
mùa đông tháng giá biết tìm nơi nao ?
người về có hởi cớ sao ?
ta chờ cho đến khi nào ? người qua
trên trời 1 đám tua dua
hạ giới ta đứng ta chờ muôn năm ?
1 đời được mấy tri âm ?

3
ngó tranh sơn thủy hữu tình
đẹp ngang như buổi bình minh chợ đào ?
ngó qua mải bức sơn dầu
dọc ngang vết đạn hằn sâu hận thù ?
bức tranh vẽ cảng mùa thu
rừng phong đỏ ngất biên khu sương chiều ?
sơn mài mái lá xiêu xiêu
còn tranh thủy mạc đủ điều xót thương?

4
tình ơi tình héo bất ngờ
khiến con cá lội lặng lờ chết theo ?
nồm nam cho đó là yêu ?
mà sao hây hẩy nửa chiều đã thay
giờ thì em hãy còn đây ?
trái tim đã đổi bàn tay đã từ
tóc mềm xinh xắn ưu tư
bàn chân tựa gió giang hồ cuốn đi?
tình ơi chia mấy biên thùy
nhìn lên sao đã xám xì vòng cung ?

m.loanhoasử

Read more...

Thi Ca Thi Nhân


Thi ca thi nhân
Thái Quốc Mưu * thơ Đừơng luật
Ngươi viết * M.loanhoasử

Thái Quốc Mưu vưà là tên thật vưà là bút hiệu , ngoài ra ông còn dùng thêm bút danh Liễu Tần Tử , Bằng Giang , Liêu Tiên Sinh . ông sanh năm 1941 , tại tỉnh Kiến Hoà , chức vụ cuối cùng chủ sự phòng công chức chính ngạch tỉnh Long Khánh.
Thơ văn cuả ông hiện diện chung vơí các văn thi sĩ hải ngoại [ gồm có 25 tác phẩm ] và riêng ông thì thơ và văn [ khoảng trên 10 tác phẩm ] . ông và gia đình hiện cư ngụ tại tiểu bang Goergia , Hoa Kỳ .
*
Tôi còn nhớ vào khoảng năm 1956 /57 tôi học lớp đệ ngũ ở trường trung học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi , có một hôm tôi vào một tiệm sách , vô tình tôi cầm và lật lật vài trang cuốn thơ Đường , phần nhập đề như sau ;
-“Bàn về thơ Đường không ai muốn bàn ? noí về thơ Đường không ai muốn nghe ? làm thơ Đường đăng báo thì không ai muốn đọc ? vậy thơ Đường là cái
gì ? ”
Tôi gập quyển sách , nhìn tên tác giả là Hư Chu , tôi bèn mua cuốn thơ Đường này , giáo sư Hư Chu viết văn nghị luận hay thật ? bây giờ cũng trên 50 năm rồi , có lẽ theo thơì gian tôi đã quên hết , đọc thơ Đường cuả Thái Quốc Mưu, từ loại thơ Thất Ngôn , cho đến thơ Tứ Tuyệt mấy cuốn , thì cũng công nhận là lão thi sĩ Hà Thượng Nhân trên 90 tuổi nhận xét quá đúng :

Read more...

Phiếm Luận: M.LoanHoaSử

Bàn Góp Về Chuyện Cười
phiếm luận của M.LoanHoaSử


Ở xứ người lâu dần , mọi thứ cũng theo thời gian mà thay đổi , nhất là bây giờ gặp nhau , rất ít ai mang thơ ra mà đọc cho bạn bè nghe lắm , nhất là gửi thư tay qua bưu điện cũng kể gần như sắp tuyệt bản , nhân ngày hè tôi và gia đình có dịp lên phía Bắc gần 500 dậm đường , trên đó có vài người bạn cũ , trong số các vị này có một vị cùng quê hương Quảng Ninh với tôi , học trước tôi một năm ở Francos de Tiên Yên [ ngoài Móng Cái ] .gặp nhau thì chúng tôi cũng ở vào lứa tuổi đang già ? anh nói:
-Có lẽ tôi sẽ cho in một cuốn truyện cười .
Theo chỗ tôi được biết thì anh chỉ có làm thơ mà thôi ? mà nay lại muốn xuất bản chuyện cười , tôi nói:
-Này bạn , chuyện cười ở Việt Nam tôi đọc hết rồi , từ tác giả Phụng Hoàng San đến Ba Giai Tú Xuất đến Đặng trần Huân [ và ngay tôi cũng có viết] .Vậy bạn chỉ cần kể cho tôi nghe 1 chuyện thôi , nghe qua , tôi có thể nói với bạn in hay không in .

Read more...

Thơ M. LoanHoaSử

,




THƠ M.LOANHOASỬ

thì thôi [nl]

thì thôi người chả quen ta ?
tóc mây lất phất mưa sa giữa trời?
thì thôi giòng nước trôi rồi
cầm bằng bèo dạt theo xuôi 1 mình
thì thôi tình táng tang tình
dăm con nhạn lẻ quên mình đêm sương?
thì thôi cuộc chiến sa trường
bao năm vô ngã vô thường đó thôi?
thì thôi thuyền dạt đầu khơi
sông sâu bao đoạn bao hồi suy tư
thì thôi xé nát tờ thư
thả theo chiều gió phiêu du mấy trời
thì thôi người vẫn xa rồi?
cũng đành đôi ngả lòng đời bãi dâu?


m.loanhoasử

Read more...

Thơ M.LoanHoaSử

,



THƠ M.LOANHOASỬ

dở dang

hôm tê quan cấm đò ngang
thì thôi tình đã dởdang dang rồi?
tình ta dư gạo thiếu nồi?
thiếu luôn mâm bát và đôi đữa và
yêu mình ngó tít đằng xa
2 bến sông cũng chả qua chả dìa
cũng đành nhịn chữ phuthê
bờ sông cũng hóa bờ đê lạnh lùng

Read more...

Thơ M.LoanHoaSử

,





THƠ M.LOANHOASỬ

đi [ về]

30 năm nhạn già về tổquốc
lòng đổi thay đất cũng đổi thay?
đứng nhởn nha trước căn nhà quá nát
ồ thì ra vẫn chốn nơi này?
bạn họ cữ giờ vong thân nơi khác?
bạn dậy cùng đâu khác vỏ cây chai
vẫn tàng phượng vẫn mái đình cũ kỹ
con cống xưa mùa lũ dâng đầy?
nguuoì quảngtrị bâychừ đi tứ xứ
trường nguyễnhoàng đổ nát vẫn còn đây?
đứng nhìn mãi người quen đâu có thấy
tường cổ thành lớp lớp đá ong gầy?
đờng về sải vẫn con đê ngày cũ
vẫn mưa dầm gió bấc thổi gây gây
30 năm cũng chỉ còn lãngđãng

Read more...

Thơ M.LoanHoaSử

,


THƠ M.LOANHOASỬ

ngày sẽ hết

đêm đã dứt và ngày lù lù đến
tôi vẫn lỳ nằm vạ chả ra đi
ôi cõi tạm trầngian trừu với mến
để nơi này mọc gốc 1 câysi
tôi cao nhòng bởi chung quanh là đát
vừa khẳng khiu bằng hơi ấm của trời?
chó cùng mèo bạn của tôi thânthuết
núi và đồi ở đó vẫy tay tôi?
đêm sẽ hết mặt trời mây cùng nhịp
ngày sẽ tàn đêm ngập ánh lửa hồng
kìa vó ngựa thồ qua song cửa
chết bao lâu ? chết được bao lần ?
thân vông láng hồn tôi tầm guiû
rừng hỗnmang lại tựa như gần?
tôi chả khác chi? loài thủythảo

Read more...

Thơ M.LoanHoaSử

,



LỤC BÁT M.LOANHOASỬ

khi không

tôi không có thỉnh có mời
cớ sao lại ngủ tim tôi thế này ?
đêm qua trăn trọc gối tay
lăn qua lăn lại bên này bên tê
người ta hết hẹn thì về
mình không hứa hẹn không thề thốt chi?
khi không ở đó nằm lì

Read more...

Thơ M.LoanHoaSử

,




THƠ M.LOANHOASỬ

mặt nước

bầy chim hót lùm cây không cần đánh nhịp
không nhô đầu ra cho bá tianh nhòm
mà giọng hót khi cao khi thấp
hót cho muôn loài giữa 1 đầm sen
hoa súng hoa sen nở vôtội vạ
cánh thôsơ nhưng nhụy ươm vàng?
dưới bùn thủm hươnghoa ngàongạt
hoa với người hòa lẫn tiếng chim?
dămcá nghạnh bơi ngang bơi ngửa
ếch nhái bùtọt bơi dọc bơi ngang
dăm lá súng lá sen choán dần mặt nước?
nắng lưng chừng lòng nước ngang gương
ta chớivới khoảng đồng không mông quạnh
trời cuối thu nhuộm mãi láphong vàng?

Read more...

Vần Thơ M. LoanHoaSử

,



Thơ Tuyển Nguồn Cội
Thơ M.LoanHoaSữ

vừa khó vừa khăn


người đổi đời vừa khăn vừa khó?
gió đổi chiều mái lá bốc lên
tiếng tù và kêu đó vừa im
để lại 1 cánh đồng hoang sũng nước
mỗi sớm mai thức giấc [*]
nghe mưa ngoài song bay
gẫm cuộc đời giống chiếc đu dây?
người lên xuống mệt đành thở dốc?
cũng tưởng đâu ? toàn là chim cánh cụt
đã không bay còn khệnh khạng mà đi?
trọn mùa đông nơi bắc cực thiên di
sinh với đẻ khổ ơi là khổ
muôn ngàn người thủy mộ [**]
vạn gò mối vong nhân
ân đã xa mà oán lại gần ?
của kiếp nào kiếp này trả vậy
cũng trái hồng mà chia thêm trái cậy
cũng một loài mà gọi hồng ngâm?
chuyện đời thường hết váy lại quần ?
và hoán chuyển hết quần đến váy
đời đã vậy cũng đành chịu vậy
bèo sá gì con nước vần xoay?

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Côi

, , , ...




Thơ
Hoàng Xuân Sơn
Hà Nguyên Dũng
Chu Vương Miện
M.Loan HoaSưu

Read more...

Truyện Ngắn M. LoanHoaSử

,


cứ kể như là thật đi
truyện ngắn của m.loanhoasử



cái tỉnh nhỏ địa đầu giới tuyến này có hai hội Ái Hữu , một Hội của Tỉnh và một Hội của trường trung học , nói thì là hai nhưng tựuchung cung chỉ có một , đi dự đạihội trunghoc thì cũng người đó mà đi dự đồnghương cũng người đó luôn , lan đầu tein đi dự thì được ban tổchức dành cho m ột số bàn để trường trung học ngồi gần với nhau để dễ nói chuyện , nhưng toàn là những người cùng trường nhung khác lớp , lạ hoắc chả ai biết ai ? kiểm điểm lại vơi nhau thì chết gần hết , phần chiến tranh phần ditảnê vừa nhìn nhau vừa ăn vừa khóc.
năm sau đậihội trương trung học tôi được ban tổ chức sắp xếp ngâm thơ , thơ của tôi cũng được mà thơ của thiênhạ cũng được. chương trình kéo khoảng một giờ đồng hồ thì tới phiên tôi. sau khi giới thiệu tôi bèn lên sânkhấu , nhìn chuhng thì chả biết ai?

Read more...

Tạp Văn M.LoanHoaSử

,




Phim con heo & Viagra

tạp văn * m.loanhoasử



Cái nơi mà tôi tạm cư khoảng 23 năm , tức là từ năm 1985 đến bây giờ , thì chỉ có giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2000 là khấm khá mà thôi [ thời kỳ này là hai nhiệm kỳ cuả Tổng thống Clinton ] ngoài ra thì rất là bết bát , nhất là ở vào cái tuổi từ 50 tới 60 chuyện kiếm việc làm rất khó , trình độ không , chuyên môn không , tiếng anh không nốt , thành ra chỉ làm công việc tay ngang lao động cho qua ngày mà thôi . tuy nhiên ngươì nào cũng có hai công việc một lúc , sáng một hãng , chiều một hãng , mà chả hãng nào ra hãng nào , mức thu nhập noí chung là hạng bét , tôi thì cũng như vậy , Sáng sớm đi làm ở hãng Điện tử ,với mức lương minimum [ tối thiểu ] chiều tối về ủi thêm ở hãng May , nói là hãng cho nó lịch sự , thực ra chỉ là bộ phận làm gia công cho hang mẹ , nhận về làm cộng tiền bao bì thế thôi ? có việc thì làm , không có việc thì nghỉ , thành ra hãng này nhân viên kẻ vào nguời ra như đi chợ , một năm có việc thì tuyển nguơì [tay ngang át xem lờ] ít việc thì goóc xe , tuần làm hai ngày , tuần làm ba ngày , ít quá thì lay off, có hợp đồng thì hãng lại kêu nhân viên trở lại , tuần làm năm ngày , mỗi ngày tám giờ ,
Có nhiều việc thì làm thêm giờ , vào thứ bẩy hoặc chuá nhật , luơng một ngươì đi làm thì đủ trả tiền nhà , muốn đủ ăn thì nguơì vợ phải đi làm nưã , tính vào thời điểm năm 1985 thì giá tiền thấp nhất là 4 đồng 1 giờ ,

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ...




Những Vần Thơ Hiu Hắt

Sương Mai
Khê Kinh Kha
Đỗ Thị Minh Giang
M. LoanHoaSử

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, ,


Thơ Tuyển Nguồn Cội
M.LoanHoaSử
Ý Nga


Read more...