Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc Mr & Mrs KheKinhKha, email: KheKinhKha@yahoo.com

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Nghieu Minh"

Thơ Nghiêu Minh

,




THƠ NGHIÊU MINH

Lý Vô Vọng

Bậu đang đánh tiếng thương tôi
Mà tôi thương bậu, chỉ (có nước) ngồi ...ngoài hiên
Số tôi tu chẳng có duyên
Còn yêu, thì chẳng muốn ...phiền mấy ai?
Nhiều khi ăn mặn tưởng chay
Không tu mà tưởng dạn dày đường tu!
Tiền thân gieo quả rối mù
Hậu thân chắc cũng âm u gập ghềnh
Hiện thân bảy nổi ba chìm
Lâu lâu ca hát cho thêm ...yêu đời

May mà còn nghiệp ầu ơ
Tôi ru tôi ngủ tôi chờ ...lô tô!

Nghiêu Minh

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,


THƠ NGHIÊU MINH

Thiền Ba Lá

Lá này trược phiền
Lá kia trụ diệt
Lá nọ chuyền sinh
Lật lên sẽ biết!

Lá này giả tướng
Lá kia vay mượn
Cầu hồn cầu cơ
Lật lên: nghiệp chướng!

Lá này vô minh
Lá kia vô tướng
Lục cấu vọng tưởng
Xòe ra: hoại hình!

Lá vô sở trụ
Lá nọ phế kinh
Lật lên dục giới
Ma quỉ hiện tiền!

Đời như cuộc chơi
Kiếp đi theo kiếp
Hằng hà ma chiết
Khóc-cũng-như-cười!...

Nghiêu Minh

Thơ Nghiêu Minh

,




Thơ Nghiêu Minh

Gởi Người Xóm Xưa

Nước lên, qua bắt cua đồng
Nướng thơm cho bậu, lấy lòng bậu thương
Một mai qua có ...qua đường
Xin bậu để chút náu nương trong lòng

Ví dầu cây ớt trổ bông
Bậu đi nhổ hết nuôi nhồng mau kêu
Nhồng kêu tên bậu mỗi chiều
Qua nghe não nuột thiếu điều ...chết theo!

Qua như chiền chiện hàng keo
Nhìn sang đám mía xóm nghèo bậu qua
Áo Hồng Ngự, quần mỹ a
Qua kêu tên bậu, (như con) nhồng già bậu nuôi!...

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,



THƠ NGHIÊU MINH

Tình Khúc Gió

Người gần đây, tôi cũng gần đây
Mà sao xa cách mấy dặm dài
Thôi thì hai đứa hai câu chuyện
Gởi gió thu về cho lá bay!

Người trên mây, tôi cũng trên mây
Làm sao gặp gở để tõ bày
Thôi thì hai đứa hai dòng chữ
Nhờ gió mang cùng ngàn mây bay!

Người không quen, tôi cũng chẳng quen
Làm sao mong nhớ như trăng đèn
Làm sao hai đứa mang khác họ
Cùng một nhịp tim đập thâu đêm?

Người đi đâu, tôi cũng như keo
Mà sao khoãng cách mấy suối đèo
Thôi thì tôi viết bài ca gió
Mong rằng âm điệu người hát theo

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,


Thơ Nghiêu Minh

Trách Thân

Uổng công xúc tép dành tiền
Mua được chiếc nón lên thuyền gió bay
Thấy em ủ dột mặt mày
Tôi đền đôi guốc có quai tua vàng!
Em không ừ hử, hân hoan
Tôi buồn thiu thỉu thấy toàn ...chai không!

Người ta ra quán tìm chồng
Còn tôi ra quán để không ...quên mình!
Mời em một xâu mía ghim
Thấy em ngoe nguẫy nói chim nói cò
Tôi buồn, bóng cũng buồn xo
Thôi về xúc tép mình ...kho cho mình!

Nghiêu Minh

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,



THƠ NGHIÊU MINH

Lý Lứa Đôi

Cá không ăn muối cá ...lạt
Người không có nhạc là người ...khô khan!
Cây khô khan sẽ thành củi chụm
Người khô khan héo lụn ...lặt lìa!
Mai kia duyên nợ mình thành cặp lia thia
Vui đùa trong chậu sớm khuya ...vẫy vùng!?

Cột trâu bằng sợi dây thừng
Cột duyên bằng sợi dây ...lưng lụa Lèo!
Nếu hai đứa quần quật vẫn nghèo
Tại yêu ...hà tiện, hơi ...keo nụ cười!
Thôi thì chín bỏ làm mười
Muối đường chia hết, mình ...tươi lại liền!

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,



THƠ NGHIÊU MINH

Liên Khúc Ruộng


1- Nữ hô
Cá thòi lòi vừa bơi vừa chạy
Con chuồn chuồn vừa quậy vừa bay
Còn tui xẻo đất bằng bàn tay
Um tùm cỏ gấu, cỏ may mọc đầy
Phải chi có anh bạn giỏi hay
Rẫy hoang thành luống, tôi rảnh tay ...hát hò!

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,




THƠ NGHIÊU MINH

Di Chúc Nhau

Thân em mười hai bến nước
Thân tôi cũng bến nước hàng trăm
Thôi thì một trăm mười hai miếng vải nhăn
May làm một, đấp chung chăn đời này

Thân em như tấm lụa đào
Thân tôi như mãnh vải bao bố tời
Thôi thì hai mãnh lứa đôi
Làm hai áo gối gác hờ bên nhau!

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,

THƠ NGHIÊU MINH

Bài Thơ Lỡ Vận

Thưa em, qua ở miệt vườn
Như con cá lội từ mương ra ...đìa!
Gặp em qua nhớ sớm khuya
Nhưng ngại thác đổ xẻ chia thân này
Em về phố núi mưa bay
Qua trên mương cạn biết ngày nào (gặp) nhau
Thôi thì xin gởi lời chào
Chúc em huyên náo đi vào ...náo huyên!

Thưa em, qua ghé "cõi trên"
Như con chim cút bay chuyền cành khô
Hết giồng đất qua ruộng gò
Thấy em như phượng hát hò cùng mây
Viết thư lá mít chưa đầy
Nên ngại không gửi, cột dây làm ...bùa
Thôi thì chúc em nắng mưa
Dềnh dàng xe ngựa vui đùa ...ngựa xe!

Nghiêu Minh

Read more...

Thơ Nghiêu Minh

,


THƠ NGHIÊU MINH

Thiền Âm Vông

Trong môi trưòng ô nhiểm
Ta thánh hóa được gì
Hay chính ta hiển hiện
Làm chứng nghiệp sân si?

Ta đi trong kiếp hỏa
Đốt dục giới đời này
Từng trang kinh kết tỏa
Đưa ta về liên thai

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , ,


THƠ TUYỂN NGUỒN CỘI

Phan Thị Ngôn Ngữ
Nghiêu Minh
M.LoanHoaSữ
Chu Vương Miện

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ...


Những Vần Thơ Tuyển Nguồn Cội

Phan Thị Ngôn Ngữ
Nghiêu Minh
Đỗ Thị Minh Giang
Chu Vương Miện
Đinh.Sarây

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ...


Thơ Tuyển Nguồn Cội
TRĂM HOA ĐUA NỞ 5

Khê Kinh Kha
Chu Vương Miện
M. LoanHoaSử
Đào Phạm Thùy Trang
Đỗ Thị Minh Giang
Lưu Thái Dzo
Nghiêu Minh


Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ...




Thơ Tuyển Nguồn Cội
Trăm Hoa Đua Nở 2

Huệ Thu - M. LoanHoaSử
Lưu Thái Dzo - Nghiêu Minh

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội 12

, , , ...



Những Vần Thơ Tuyển Nguồn Cội 12
Nguyễn Trung Dũng - Á Nghi
M.LoanHoaSử - Nghiêu Minh


Read more...