Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc Mr & Mrs KheKinhKha, email: KheKinhKha@yahoo.com

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Tran Huy Sao"

Thơ THS

Thơ Trần Huy Sao
SON PHẤN RA GIÊNG

ra Giêng rồi tôi vẫn cảm chưa bưa
em son phấn thơm lừng hương ngày Tết
khiến đời tôi cứ giữ làm kỷ niệm
lâu hung rồi soi lại thấy ưng ghê

cái nét duyên mát lòng tôi muốn ghé
có chìu tôi hay tình ngoảnh mặt lơ
đừng để tôi ngày tháng hóa ngu ngơ
vời áo giai nhân chín mùi nỗi nhớ

thương tôi chắc tình yêu em không nỡ
thêm hồn tôi gởi hết ở trong Thơ
em của hồi xưa áo trắng mộng mơ
đến với tôi từ câu Thơ dẫn lối

Read more...

Thơ Xuân

Thơ Trần Huy Sao
TỰ TÌNH MỒNG HAI TẾT

mồng Hai đưa em đi ăn tỉm-sấm
em muốn đi Chùa ta thoái thác không đi
bởi biết thân ta vốn là ngạ quỷ
lên Chùa làm chi cho Phật phiền lòng

tự thuở nào cứ là thằng lêu lỏng
ham ăn ham chơi ham mọi thứ trên đời
hướng thiện cử kiêng khó lòng với tới
cứ bình thường sống trọn kiếp con người

đầu đội trời chân đạp đất vậy thôi
có làm ác chi để giựt mình ngó lại
tâm vốn thiện thì suốt đời thanh thản
cứ để ta ngồi uống beer làm Thơ

em tự lái xe đi đừng quay ngó
ngó quày lui là vọng động đời thường
Phật có dạy rồi mọi việc đều buông
buông lòng thôi nhớ đừng buông tay lái !

ta ngồi làm Thơ ngày Tết mồng Hai
cũng là buông là thả chuyện đời thường
đời cõi tạm xác thân là vay mượn
thì tội chi không tứ khoái trên đời…

Hiên Trăng 04/02/2011
( mồng 2 Tết Tân Mão 2011 )
TRẦN HUY SAO

Thơ THS

Thơ Trần Huy Sao
BÀI ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH

chia với em, nỗi lòng ta Năm Mới

buổi sáng đầu năm ngồi Hiên trước
nhìn nắng hình như nắng cũng già
giật mình nhớ lại thời xuôi ngược
giờ đây ngày tháng đã phôi pha

nếp nhăn ghé dấu hằn quen lạ
râu tóc trổ màu mây trắng bay
hào khí sông hồ xưa đã trả
chiều đời lảng đãng quyện vòng quanh

ngồi đón đầu năm mùa se lạnh
ngày tàn tháng tận trời phương xa
cuốn lịch đời ta rồi mỏng nhánh
lòng riêng thầm nhớ chốn quê nhà

quê nhà có mượn mà chưa trả
bốn mùa thơm lựng mùi hương đưa
bốn mùa kỷ niệm nhiều không ngạ
xa lâu ngoảnh lại ngó hồi xưa

cội Mai già trải nắng dầm mưa
trở dáng hồng tươi mừng năm mới
cây Vạn Thọ lạnh se dòng nhựa
vẫn nhú bông khoe sắc với đời

miếng mứt gừng đường chưa chín tới
khéo oằn cong rộ óng màu da
em son phấn mượt mà năm mới
ta ngó hoài ngó mãi không ra

chuyện ngày xưa mới đó đã xa
ngồi nhớ lại đã là trái chín
đã dặm trường núi sông chia ngả
dõi tìm chi cho mỏi mắt nhìn…

em đời ta hẹn ước níu tình
hai mình có chung trời thương muộn
Hiên trước đầu năm ta cứ níu
mấy câu Thơ em đọc đỡ buồn !

đầu Năm Mới 2011

Thơ THS

Thơ Trần Huy Sao
BÀI CUỐI NĂM
gởi chị Nguyệt

cuối năm em ngồi nhớ chị
trời se lạnh nhớ càng thêm
Huế mình bây chừ lạnh hỉ ?
bên ni tuyết trắng trắng thềm !

nhớ ngày em về thăm chị
trời mưa khiến Huế u buồn
đôi ngày ghé vội rồi đi
chị níu vai em không muốn

chỉ về một ngày chỉ ở
chị mong em ở thêm ngày
xa nhau lâu rồi chị nhớ
đừng đi đừng vội xa nhau

ngoài trời mưa giọt mưa mau
Huế cũng se lòng xót dạ
chị khóc lòng đau không giấu
em đi vạn dặm quê nhà !

nhớ em chị nhìn không thấu
huống chi mờ mịt mây trời
buổi sáng mưa giăng Vỹ Dạ
chị buồn sầu lắm, em ơi !

buổi sáng em rời xa Huế
xe qua Cồn Hến ngó lui
Vỹ Dạ những ngày trìu mến
khi xa bỏ rớt ngậm ngùi !

chị ở lại buồn cô quạnh
mưa giăng phố Huế thảm sầu
em đi mưa trời chưa tạnh
chị chan với Huế buồn sâu…

Hiên Trăng cuối năm 2010
TRẦN HUY SAO

Thơ THS

Thơ trần huy sao
CHÙM THƠ LỤC BÁT

em từ quá lứa trăng Rằm
đọc Thơ ta có nợ nần chi không
chắc là không chắn là không
còn đang vướng bận nỗi lòng riêng tư !

*
chiều rơi mưa rớt thấu buồn
ngó em bợt ướt dỗi hờn giọt nghiêng
đôi tà áo giú sầu riêng
tóc thề rũ ướt dịu hiền dáng quen !

**
mai ta hẹn phố đêm về
đường khuya hiu hắt ánh đèn lạnh căm
một mình quá đỗi lặng thầm
giọt sương rớt hột ướt đầm dáng đêm

***
buồn rơi ghé nắng giữa chiều
mây bay trốn gió đìu hiu trở mùa[
em về kịp tới hay chưa
ghé qua đây để ta đưa nỗi buồn

****
đèn khuya lụn tắt Trăng nhòa
câu Thơ lạnh ướt sương sa hiên ngoài
Trăng ngàn năm trải Đông Đoài
ta ngồi níu với những hoài niệm xưa

*****
cuối năm trời rét trả mùa
nỗi sầu riêng cũng mới vừa trả nhau
em chiều phố nắng bợt màu
ta hiu quạnh góc quán khuya sương đầm

******
câu Thơ lạc tận đêm Rằm
khiến em giọt lệ rớt đằm giọt sương
vốn đời ta giạt bốn phương
em theo chi để lạc đường tìm nhau

*******
giữa đường đổ vạ bể dâu
níu dòng Thơ giữ lại câu ân tình
có em hôm sớm hai mình
câu-thơ-lục-bát níu tình níu nhau….

Hiên Trăng 11/2010
TRẦN HUY SAO

Thơ THS

Thơ Trần Huy Sao
GẶP NGƯỜI BẠN LÂU ĐỜI
…chớ không phải qua đời, xin nói rõ…

chiều rất đỗi tình cờ ta gặp bạn
ngó một hồi mới nhận mặt người xưa
cách một bữa là khác đi một bữa
huống chi lâu rồi không thấy lại nhau
bạn bây giờ cũng bày vẻ để râu
sợi thì muối sợi thì tiêu luộm thuộm
mắt kính không đeo cứ nhìn nhướng nhướng
may là ta chớ không phải thằng mô

nhìn kiểu đó nó “đục” cho phù mỏ
đừng nói là đang nhìn mặt họ hàng !

ta thiệt đau lòng lâu ngày gặp bạn
bạn cũng lòng đau khi gặp lại ta
râu tóc xanh xưa bây giờ sương giá
tuổi thanh xuân bỏ rớt lạc tháng ngày
còn hút thuốc không thì liều-một-đám
bạn lắc đầu râu tóc lắc đầu theo
ly cà phê thêm nước ngó trong veo
bỏ muỗng đường cũng cân đo đong đếm
miếng ngọt đắng một thời từng trải nếm
nay rụt rè dè xẻn tới vậy sao ?
năm, tháng qua chắc bạn nhiều giông bão
những bất ưng hằn đậm nhác phong trần
tiếng cười xưa đã hết thời hào sảng
giọng nói xuống tông mềm bún yếu xìu

trời mới chớm Thu se lạnh liu riu
húng hắng ho khan run tay ly muỗng

là hết rồi, hết một thời ngất ngưỡng
rượu bidon khói thuốc mịt trời mây
thuở ngang dọc thời gian giành giựt lại
thối lại cho râu tóc bạc dòng đời
ta còn gượng suốt chặng đường đi mỏi
bạn ngó chừng thèm giấc ngủ trả rồi
gặp lại nhau không hẹn chỉ xin mời
uống với nhau ly cà phê đắng ngọt
lát nữa chia tay lặng thầm không nói
bàn tay này, khó lần nữa, nắm nhau !...

chiều Thu phố Mira Mesa
17/11/2010
TRẦN HUY SAO

Read more...

Thơ THS

Thơ Trần Huy Sao
mùa lá

sáng nhìn hoa cúc nở
nhớ mùa thu lá bay
phố xưa lạc bóng mây
tình buồn xa mắt biếc

lời đau lòng tiễn biệt
nghiêng dáng tình phôi pha
em sầu rơi tiếng lá
rớt xuống đời mênh mang

mùa thu hoa cúc vàng
gió se trời ru lạnh
anh mưa tình chưa tạnh
giọt ngắn dài gọi nhau

thương em từ thương lâu
hồi xưa nghe đã nhớ
lòng anh xa không nỡ
mùa đau mùa lá đau

mùa lá níu lòng nhau
rơi xuống chìm hiu quạnh
em về đâu hoang lạnh
đường xưa đã vàng thu

anh nén lòng cất giú
những bước thầm bên nhau
em có nghe tình sau
đọc thơ người năm cũ

bao năm đời mưa lũ
có còn lại gì đây
mùa thu vàng lá bay
đã khô lòng dĩ vảng

anh níu dòng khô hạn
thơ níu vần phôi pha
đời rồi cũng dần qua
em bỏ anh mùa lá….

TRẦN HUY SAO

Read more...

Thơ THS


THƠ VIẾT TRÊN BỜ ĐẠI VỰC
THƠ TRẦN HUY SAO

lâu lắm rồi không có dịp đi xa
lên Đại Vực mới thấy trời thấy đất
trời nắng đỏ nướng trui ta váng vất
đất thẳm sâu nhìn thót ruột chùn chân

hơn nửa đời đôi chân đi tất bật
tới nơi đây chân bấm ngón giật lùi
nhích một bước thêm sợ rồi chúi nhủi
đầu đội trời chân đạp đất gì đâu !

đất ở nơi đây lòng dạ thâm sâu
không còn nghỉa là trời cao đất rộng
đi lạng quạng là đạp nhào khoảnh trống
có khác chi diều lộng gió đứt dây

đây mới thiệt là trời cao đất thẳm
đất thẳm trời cao lồng lộng níu nhau
đội đá nơi đâu vá trời nơi đâu
chớ có tới đây mà đòi chí cả !

đá Đại Vực ngàn vạn cân đá tảng
trời Arizona lò bát quái ngang bằng
ta bốn mùa vốn e mưa ngại nắng
chỉ ghé lên cho biết đó biết đây

bình thường thôi chỉ bình thường có vậy
nắm tay em lưu niệm mấy tấm hình
đội đá vá trời thì ta chưa tính
mà e chừng cũng khó nổi, em ơi !...

10/2010
TRẦN HUY SAO

Read more...

Thơ THS

TRĂNG BẰNG HỮU
THƠ TRẦN HUY SAO

Có mỗi một lần về qua chốn cũ
Nhìn thấy bông Cau trắng muốt miệt vườn
Nhìn lá Me rơi chua những con đường
Nghe tiếng em cười ngọt thanh Xoài cát

Chiều giạt nắng gió ruộng đồng dịu mát
Ngồi vườn sau chờ mẻ cá nướng trui
Mấy thằng bạn đồng quê chưa thấy tới
Chỉ có mấy nàng chia lửa đông vui

Lát nửa đây mặt trời về với núi
Trăng lại lên soi rõ mặt bạn bè
Những người bạn giờ đây đâu còn trẻ
Đã chớm bợt màu râu tóc phong sương

Read more...

Thơ THS

Thơ Trần Huy Sao
ĐỜI XÓT XA NHAU

gởi O tôn nữ

tôi có một thời ở Banmêthuột
uống cà phê ăn bắp nếp đã đời
mùa nắng gió bụi mù không chịu nổi
mùa mưa dầm bùn bám dính hai chân
cứ nắng bụi rồi mưa bùn lẩn quẩn
riết rồi quen như hồi mới gặp em
buổi ban đầu đắng nghét cà phê đen
quen một đỗi mới dẻo mềm bắp nếp
em khuê các trâm anh gia phong nề nếp
tôi vốn nòi tình nghệ sĩ bụi đời
cũng may là xấu trai không đến nỗi
em thấy hoài thấy miết cũng thấy ưng
nhớ buổi chiều hai đứa mình ngó sửng
tôi nắm tay em tôn nữ lạc núi rừng

em cố đô tôi dân dã muối vừng
răng nắm tay tôi hoài không muốn thả !

Read more...

Thơ THS


Thơ Trần Huy Sao
TÌNH THƠ

Hồi tôi làm thơ tình sáu câu vọng cổ
Em đọc nhún vai le lưỡi thấy ghê
Tình chi mà bi thương mà nức nở
Đọc riết một hồi sao thấy quê quê !

Là tình thiệt hay cố tình làm thiệt
Đã yêu chưa hay là chưa biết yêu
Mấy tay làm Thơ ai mà không biết
Có ít thôi mà ham hố cho nhiều

Có tà áo hoa cũng chưa với tới
Đem vô Thơ thêu dệt tới đôi tà
Có một trái tim cũng không giữ nổi
Cứ nhói tình e nhuốm bệnh trầm kha

Em ác nghiệt nói chi lời tàn nhẫn
Để Thơ tôi một nửa rớt đâu rồi
Từ dạo đó tôi thiệt tình giận lẩy
Ngó em hoài mà không thấy hứng Thơ

Tôi với em khô khốc chuyện tình thường
Không thấy mây bay không chiều vạt nắng
Hai trái tim đập nhịp đời ngang bướng
Đâu thấy nhịp nào dịu nhẹ bâng khuâng

Không có Thơ theo với cuộc tình tôi
Em má phấn chỉ đẹp lòng gương lược
Tôi thua cuộc níu đời thường không nổi
Đành xa em về lượm lại đời Thơ

Dẫu biết Thơ không làm nên cuộc sống
Tôi vẫn khó lòng gương lược theo em
Cứ để tôi đi giữa trời lồng lộng
Bởi tôi yêu Thơ tình trước lúc yêu em…

07/2010

Thơ THS


THƠ TRẦN HUY SAO

BÂNG KHUÂNG THÁNG BẢY

tháng Bảy này tôi nhất định nhớ em
nỗi nhớ hồi xưa chưa từng nhớ hết
năm, tháng nổi trôi tình đời keo kiệt
tôi bỏ quên đâu đó tìm không ra !

chưa ngõ lời đã vội vàng chia xa
thị trấn ngày xưa tôi không về lại
bước lảng du bỏ rớt tình xa ngái
bỏ em hoài đứng ngó nắng ngó mưa

lâu lắm rồi tưởng chừng như mất dấu
bỗng dưng không nỗi nhớ lại tìm ra
chút hanh se nắng chiều vàng quê lạ
đủ để bâng khuâng tháng Bảy gọi tình

cuộc tình mình từ dạo cứ làm thinh
tới lúc xa đi vẫn còn nín lặng
tháng Bảy chiều nay may nhờ chút nắng
níu tôi về tìm lại dấu yêu xưa

dấu yêu xưa từ dãi nắng dầm mưa
đã bợt màu son một thời kỷ niệm
em một thuở khiến lòng tôi đau nghiến
con đường chiều rộ nắng sau cơn mưa

vạt nắng hanh se mưa tạnh ngày xưa
đã giú trong nhau nỗi buồn ly biệt
tôi đi xa để lại tình da diếc
em quê nhà có còn nhớ hay quên…

7/2010
TRẦN HUY SAO

GIỮ NÍU TÌNH XA

Hôn anh chiều đẫm cơn mưa
Bên hiên phố thấy tiễn đưa. Phố buồn
Nắm bàn tay nắm phố phường
Nhỡ anh mai mốt tìm đường không ra
Anh đi biệt núi xa ngàn
Em quê quán vẫn một lần nắm tay
Nắm đây thì giữ riết đây
Sợ khi về lại chốn này, anh quên…
07/2010
TRẦN HUY SAO

Read more...

Thơ THS



THƠ TRẦN HUY SAO
Mưa Khuya

đưa em về đường phố khuya mưa
ánh điện vàng mờ theo lối nhỏ
em nắm tay tôi tìm nương dựa
mưa ngoài trời rót nắng trong tôi

đêm khuất tận theo đời thác lũ
tôi lang thang quá nửa địa cầu
cơn mưa gạn lại trời thương giú
có giọt nào níu giữ tình nhau

mấy mươi năm rồi mưa qua mưa
có ướt lòng đau người ở lại
em thể nào rồi tình yêu dấu
mưa thể nào rồi mưa phố khuya

dễ ướt lòng tôi qua vạn dặm
chợt nghe đau thắt giọt quê nhà
nồng ấm mưa khuya bàn tay nắm
điện mờ đâu thấy nẻo trời xa

tôi chỉ mình tôi đêm tĩnh lặng
se lòng mưa lạnh gọi phố xưa
dáng nhỏ hiền ngoan tìm nhớ lại
chợt thèm nghe giọt tiếng mưa khuya...

TRẢ NGÓ CHO NGƯỜI

Tôi ngày đó cũng bảnh trai dễ sợ !
Cũng hoang đàng chi địa quá trời
Chỉ thua em một đồng tiền rất nhỏ
Khiến lòng tôi chết dễ ợt như chơi

Má núm đồng tiền cười là hết biết
Mím môi thôi cũng la liệt bao người
Tôi hồi đó tuy hào hoa thứ thiệt
Mà phải đành danh lụy dưới nụ cười

Từ bảnh trai lại thấy mình xấu trai
Né không kịp đồng tiền em văng miểng
Đâu hiểu được nỗi lòng tôi trai gái
Em cười thôi nào có giú niềm riêng !

Chỉ có mình tôi cái thằng phải gió
Ngó nhìn đâu cũng tơ tưởng ái tình
Hồi đó em cười trả tôi cái ngó
Chớ ái tình chi cho chuyện chúng mình !

Mấy mươi năm nhớ quên đời quờ quạng
Bỗng tình cờ gặp lại đất quê xa
Em ôm tôi giữa chiều đời chạng vạng
Núm đồng tiền chìm khuất lớp da nhăn

Lòng ngẩn ngơ khi nghe em nhắc lại
Nụ cười xưa em thầm ý dành tôi
Núm đồng tiền đâu để tôi thương ngái
Rất tiếc thời gian đã xóa mất rồi!!!

TRẦN HUY SAO

Read more...

Thơ THS

Thơ TRẦN HUY SAO
BÚP NỤ MỘT THỜI

hôn em búp nụ tôi đi
nước non ngàn dặm khó khi ngược về
nụ hôn nào có hẹn thề
chỉ đơn búp nụ chưa xòe níu nhau
hôn đời thương hải bể dâu
giỏi hung cũng chỉ lao xao gợn buồn
dáng chừng nhột chỗ môi hôn
chưa lừng điếng dạ hớp hồn nhau đâu
lâu lâu buồn nhớ lâu lâu
rờ lên má thấy lao đao thuở nào
thuở trâm giắt ngó lược cài
để cho ai đó trượt dài dáng hoa
thuở em áo lụa đôi tà
để ai cứ ngó theo hoài vời theo
từ xa vượt núi trượt đèo
em trời quê quạnh gió heo may về

bao mùa gió lạ xa quê
nụ hôn búp có rủ về heo may….

05/2010
TRẦN HUY SAO

Read more...

Tho THS

THO TRẦN HUY SAO
VỀ TÌM CHỐN XƯA

ở ngả ba này tôi đứng ngó xưa
em tóc thề dáng thơm thời sách vở
một thời tôi ôm cuộc tình ná thở
cũng may là đang sức lớn dẻo dai
còn gượng nổi để mất hồn, biết sợ
ôi tình ái dọc ngang giăng dây nhợ
gỡ không ra e mắc míu nợ tình
ngày tôi ra đi em ở một mình
không biết sau này có ai ná thở !

ở ngả ba này tôi về, rất nhớ
đứng chênh vênh dâu bể lạc cảnh đời

ngả hẹn tình, ngày xưa, chia ba lối
nay rẻ chia năm sáu lối nhiễu nhương
tôi đứng bâng khuâng nhớ rẽ con đường
không biết đường nào hồi xưa tóc rối
con đường nào một thời tôi đứng đợi
một thời em không tới để tôi buồn
để cơn gió may nghẹn đường bay lượn
để nắng se không ấm nồng dương gian
để Thơ tôi sầu muộn trượt lang thang
bắt tội hôm nay tình tôi quờ quạng
thương lối rẽ một thời xưa mất dấu !

mất dấu rồi, em ơi, em nơi đâu !
khi tôi về níu thèm cơn ná thở...

5/2010
TRẦN HUY SAO


Read more...