Posts tagged with "Vuong Hong Ngoc"
Monday, September 28, 2009 8:00:59 AM
Vuong Hong Ngoc, Tho
THƠ VƯƠNG HỒNG-NGỌC
Hãy bước nhẹ chân kẻo lá đau
Thu đã về rồi yêu dấu ơi
Sao tình còn mãi cuối chân trời
Mây cũ đang về theo lối hẹn
Mưa Ngâu lại khóc giọt đầy vơi
Rừng phong đang khoác màu áo mới
Rộn rã lòng chào đón Thu sang
Chúng mình biết đến bao giờ gặp
Để em về may áo lụa vàng
Bước khẽ chút nghe, ngọn thu phong!
Biệt ly nào cũng cảnh nao lòng
Lá vàng lưu luyến rơi từng chiếc
Để lại cành trơ nỗi nhớ mong
Người có về ngang mùa lá đổ
Hãy bước nhẹ chân kẻo lá đau
Dấu hài trên lối mòn xưa cũ
Chắc đang thầm nói chuyện ngàn sau
Bâng khuâng trong sắc Thu vàng uá
Nắng nhạt đang phai với chiều tàn
Cảm nghe được nỗi đau còn/mất
Đời chỉ mong manh cảnh hợp tan
Vuong hong-ngoc
Read more...
Friday, August 7, 2009 12:44:06 AM
Vuong Hong Ngoc, Tho
Có lần ...
Thơ Vương Hồng Ngọc
Có lần người đã đến
Trao lời tình thật đầy
Cơn sốt ngày nắng hạ
Sóng sánh dòng thơ say

Ghé vào cõi mơ em
Người như dòng suối mát
Tưới thấm hồn sa mạc
Xanh ngát ánh trăng thề
Người đi vào lối mộng
Dạt dào trận mưa giông
Lời tình si cuồng dại
Cuốn em vào mênh mông
Từng đêm sóng biển động
Gieo vào nỗi nhớ quen
Chập chờn cơn buồn lạ
Bối rối vần thơ em
Có lần người đã đến
Lời vàng đá trăm năm
Âm ba còn ngân vọng
Bóng hạc đã mù tăm
Vương Hồng-Ngoc
Read more...
Saturday, April 25, 2009 6:45:33 AM
Vuong Hong Ngoc, Tho, thang 4
Thơ VƯƠNG HỒNG NGỌC
Tháng Tư biển nhớ
Tháng Tư mưa bụi nhỏ
Ướt đẫm lối xưa em
Vọng đời xanh lá cỏ
Cánh ve sầu ru đêm
Tháng Tư mùa sóng nổi
Động mấy tầng biển khơi
Đời lạ theo ngày tháng
Rời rã những giòng trôi
Tháng Tư mộng về đâu
Chín sông nối mạch sầu
Trôi qua ngày gió lạnh
Mắt đợi chùng đêm sâu
Tháng Tư sóng gọi người
Những linh hồn chơi vơi
Mộng nào mang vào biển
Mộng nào theo đời trôi
Tháng Tư chờ người về
Nối lại mảnh trăng thề
Nhớ sắt se vai nhỏ
Hơi thở nào đam mê
Tháng Tư tràn biển nhớ
Buồn đan kín giọt mưa
Gọi người theo nhịp thở
Nghe gì không tình xưa
Vương Hồng-NgọcRead more...
Sunday, July 13, 2008 5:37:48 AM
Vuong Hong Ngoc, suong mai, thao chi, thơ chu vuong mien
...
TRĂM HOA ĐUA NỞ 7
Những Giòng Thơ của
Vương Hồng Ngọc
Sương Mai
Thảo Chi
Phan Thi Ngôn Ngữ
Chu Vương Miện
Khê Kinh Kha
Read more...
Monday, May 19, 2008 5:02:38 AM
Vuong Hong Ngoc, Tho, Tran Huy Sao, hoang thu hoang
...
Những Vần Thơ Tuyển Nguồn Cội 13
Hoàng Thu Hoang
Khát Khao
Vương Hồng Ngọc
Dòng Nhớ[/align]
Xuân Bích
Ân Tình
Bâng Khuâng
Bên Đèn Khuya
Bên Song [/color]
Trần Huy Sao
Món Qùa Sinh Nhật
Vườn Em Nỗi Nhớ
Read more...
Thursday, April 24, 2008 8:24:09 AM
Vuong Hong Ngoc, Tran Huy Sao, Thơ, Do thi Minh Giang
...
TỎ TÌNH
VỚI QUÊ HƯƠNG
Trong vần Thơ
Khê Kinh Kha - Trần Huy Sao
Vương Hồng Ngọc - Đổ Thị Minh Giang
Lưu Thái DzoRead more...
Sunday, April 6, 2008 7:00:05 AM
Vuong Hong Ngoc, Nguyen Nam An, Tran Huy Sao, Thi Hanh
...
Chút Lòng Hiu HắtThơ Nguyễn Nam An
* Có một thằng điên
Thơ Vương Hồng Ngọc
* Thăm dùm em
Thơ Trần Huy Sao
* Đời ly xứ
Thơ Thi Hạnh
* Có người bán cả núi đồi
* Giọt nắng ấm quê hương
Thơ Nhược Thu
Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedRead more...
Saturday, March 1, 2008 7:10:17 AM
Vuong Hong Ngoc, Tho
Xuân buồn
Xuân về bóng nhạt vọng âm thừa
Tết đến còn đâu nữa cảnh xưa
Đất khách- mơ màng hoa tuyết lượn
Quê người- thơ thẩn gió mưa đùa
Hương xưa muốn có không ai bán
Trầm cũ đâu còn lại muốn mua
Thân ở nơi này, hồn cố xứ
Buồn Xuân giăng kín giọt mưa thưa
Tết Mậu Tý 2008
(Thơ hoạ)[/COLOR]
Wednesday, February 20, 2008 7:11:37 AM
Vuong Hong Ngoc, Tho
Hò hẹn mốt mai [/font]
Chờ tôi một chút người ơi
Tôi còn đi nhặt sầu rơi bên đường
Ai buông cho nhạt câu thương
Để tôi kẻ lại đôi đường nét phaiRead more...
Wednesday, February 13, 2008 7:36:09 AM
Vuong Hong Ngoc, Tho
Lạc mất mùa Xuân
Xuân đã về rồi ư!
Sao nắng mai không tươi
Sao gió mùa không ấm
Sao én không báo lời[/ALIGN]Read more...