Monday, February 14, 2011 6:54:47 PM
le han
Thơ Lê Hân
Ngày Tình Valentine
vẫn chocolate và hoa
cùng rượu lẫn bản tình ca nồng nàn
chúng ta viết mãi ngàn trang
thơ tình cho thế giới càng yên vui
tình yêu từ trái tim người
vốn là nguồn cội nụ cười thanh xuân
mỗi năm chẳng chỉ một lần
với tôi, từng khắc : valentine hồng
yêu em ngồi viết lòng vòng
mỹ danh em giữa những dòng thơ thơm
tháng hai mười bốn chỉ hơn
hôm qua một chút mình trong mọi người
yêu nhau là chuyện muôn đời
chọn một ngày để nhớ đời cũng hay
cái ngày đầy đủ hai tay
không cầm viết chỉ đắm say dìu người
valentine, ngày tình vui
bài thơ hai chữ tuyệt vời : “yêu em”
Lê Hân
Tuesday, January 25, 2011 6:38:49 PM
le han
Tình hát
Thơ Lê Hân
vừa viết được khúc ca vui quá đỗi
bởi em qua bước giạt nắng hai bên
khúc khích cười cỏ xanh mướt ngó lên
vòm lá ướt đôi tay em đang tỏa
đàn chim đến chen chân vào kẻ lá
cũng như anh háo hức đón em qua
đôi mắt nâu hờ hững ngỡ như là
chưa kịp thấy anh chàng câm như hến
anh ngố quá cho nên cơn gío đến
thở trong tà áo trắng ngỡ là thơ
lòng vói theo đâu hiểu mình đang mơ
em quá đẹp khiến anh thành khờ dại
hồn rơi giữa lúm đồng tiền ngoái lại
ổ tình em e ấp tuổi mười lăm
ngát hồn nhiên trên mỗi nhánh tay cầm
lòng anh rối trong vụng về mắt liếc
'mi nhôn' nhé, hãy giả vờ chưa biết
cho anh nghe từng bước gót chân ngoan
trời đơm xuân, anh nở giữa nắng vàng
đóa hoa hát những câu tình lấp lánh.
Monday, December 13, 2010 5:44:53 AM
le han
Cội Tình Âm Nhạc
Thơ Lê Hân
thân tặng Nhạc Sĩ Khê Kinh Kha
cầm trong tay một Nụ Hồng
người đi tìm một dòng sông ướm lòng
nước có bén Nụ Tình không ?
chắc không, xin đặt vào lòng của em
Em Hội An, cổ phố đêm
Vì Em Hà Nội Yêu quên tháng ngày
Tình Thu Yếu Đuối hao gầy
Nụ Quỳnh Lan nở thơm đầy tuổi hoa
Tình Lắng Đọng giữa bao la
dòng thơ thấm thấu nỗi xa xót buồn
Em Xa Rồi, đời bi thương
Nỗi Sầu Còn Lại nằm suông Chờ Tình
Em xinh ơi hỡi em xinh
thơ vừa chín tới, nhạc bồng bềnh trôi
em, cô gái Huế Của Tôi
về đâu hay đậu trên lời trầm ca
Lời Tình Trăm Năm đậm đà
qua nghe thấy rõ hình ta dáng người
Nụ Hôn Ngày Xưa ngậm ngùi
sống trong giai điệu đất trời bao dung
em yêu bừng sáng vô cùng
trong người trong nhạc gối chung cội tình
Lê Hân
(những chữ màuđỏ là
những bài nhạc do Khê Kinh Kha sáng tác)