Tháng 7
Wednesday, 2. July 2008, 06:04:23
| Tháng 7 rồi, vậy là đã hết sáu tháng đầu năm, công việc ko nhiều nhưng sao con người càng ngày thấy càng bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi gì cả... Về đến nhà là nằm lăn quay ra, ngày xưa mệ nói là như người chết rồi ấy. Khoảng thời gian này sao tâm tính thay đổi sao ấy, nóng tính quá sinh ra hay cáu giận, chắc tại trời oi bức quá làm con người oi bức theo. Tháng 7 nhà máy chuẩn bị chạy, tách Cà Mau 2 ra, chuyển tất cả ra toà admin, An toàn, Kỹ thuật, PVPS đều chuyển đi tất, cho đỡ chật chội và ồn ào. Tháng 7 lòng chùng xuống , nghĩ thời gian qua mình chưa làm đc việc gì và kế hoạch cho thời gian tới cũng không tốt hơn mấy. Đòi hỏi gì hơn khi từ 7h - 18h đều ở công trường làm việc, cuối tuần tranh thủ về cùng gia đình, không thì cũng công trường, vậy còn làm đc gì, mà khả năng không có thì làm được gì hơn nữa. Những công việc riêng tư chiếm hết cả thời gian, lúc nào cũng xoay như chong chóng không thoát ra được. |
By yvanha, # 2. July 2008, 06:42:45
By khi~gia`, # 3. July 2008, 04:50:26
By yvanha, # 3. July 2008, 08:13:48
Thanh Hoà tên nghe có vẻ hiền ghê nhỉ, nhưng không biết người có hiền ko đây...
By khi~gia`, # 3. July 2008, 10:52:31
By yvanha, # 3. July 2008, 13:13:12
Đất Xàigiòn đang nắng gặp mưa
Phải người Đất Mũi ngày xưa
Nhớ mong chi bấy mà thưa rằng là...?
By Huongdai_lov, # 4. July 2008, 00:43:34
Tình trạng hôn nhân: sắp đưa cá vào tròng, quá trình lừa đi được 3/4, còn chờ ký bản án tù chung thân thôi em à.
By khi~gia`, # 4. July 2008, 14:22:49
Có giây phút nào mảy may chị hối hận vì đã đi 3/4 chặng đường rồi không??hiicc...
Nhưng em thích cách suy nghĩ "cá vào tròng" của chị, chắc chắn sẽ có hiệu quả bởi có những 4 bước dài lê thê cơ mà..hii
By yvanha, # 4. July 2008, 14:34:25