Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of khigia

Khigia's blog

Sống và làm việc theo pháp luật ... rừng

STICKY POST

News

,

- 09/12/2009
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến thăm Nhà máy điện Cà Mau

- 09/10 - 20/11/2009: MI Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2

- 14-18/10/2009 Phụ nữ Dầu khí Đi về nguồn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam: Hà Nội - Ngã 3 Đồng Lộc (Hà Tĩnh)- Thành cổ Quảng Trị - Quê nội, ngoại của Bác(Vinh - Nghệ An) - Mộ bà HOàng Thị Loan (mẹ Bác)

Read more...

STICKY POST

Khỉ già's blog

Blog là một bộ sưu tập suy nghĩ, cảm nhận và cuộc sống quanh Khỉ già - một con khỉ chạy lăng quăng không cố định. Phương châm sống của Khỉ già là "Vui và khổ không do ai đem đến hay ban cho mà do ta tự tạo lấy". Do vậy "Hạnh phúc không phải là đích đến mà là phương pháp sống". Khỉ già hy vọng mình và tất cả mọi người đều có hạnh phúc trong cuộc sống phức tạp này.
free counters --------------------------------------

Cuối năm


Hôm nay là ngày cuối năm, nhiều việc dồn dập wa. Tiệc phân xưởng, tiệc công ty, thông báo, sắp đặt,... Cả ngày làm mà cũng không hết. Ráng cố gắng làm xong thì tối nay mới về SG thăm gia đình được.

Kết thúc một năm rồi, nhìn lại thấy việc làm trong năm cũng ổn. Gia đình hạnh phúc, tuy xa nhau nhưng chưa có sự cố nào xảy ra, mong cho năm mới vẫn bình yên. Công việc ổn định, tuy ox nghỉ làm chổ cũ, làm thất thoát ngân sách nhưng ko có ảnh hưởng nhiều, đổi lại được cái ổn định, ko phải chạy nhảy lung tung nữa. Năm nay hai vợ chồng chung ý nghĩ đi từ thiện được vài chuyến, coi như áo rách đùm lá nát vậy. Hai vợ chồng có dư dả gì đâu, nhưng ng ta còn khó khăn hơn mình gấp vạn lần. Thôi, giúp đc thì giúp chứ đợi khi đến khi giàu thì đến bao giờ mới giàu.

Hy vọng năm mới hai vợ chồng có thể về đc với nhau, gia đình nhỏ có thêm thành viên. Ước mơ nhỏ nhoi thôi mà sao coi bộ khó thực hiện quá, phải cố gắng thôi.

Một năm trôi qua cũng không đến nỗi tệ. Tạm được.

Cambodia cuối năm.

Hình ảnh từ một chuyến đi từ thiện cuối năm cùng đoàn Từ Thiện Minh Tâm. Kết thúc một năm bằng một việc làm ý nghĩa giúp đỡ đồng bào nghèo nước bạn Cambodia.

- Những thông tin sau đây đc cập nhật từ ngày 11/12/2009.


Chuyến xe chở các y - bác sĩ, tình nguyện viên đoàn Minh Tâm


Khiêng những thùng thuốc khám bệnh cho đồng bào nghèo.

Read more...

Cơm văn phòng

,

Căn tin được xây dựng theo gói thầu, bàn ghế công ty mua cấp, 4 cái tủ lạnh to, đời mới của nhà thầu luôn. Tiền điện, nước, máy lạnh cũng công ty bao tiêu. Vậy mà căn tin cứ than là làm ăn thua lỗ. Ý còn ko đóng thuế đấy.

Đổi căn tin mới, ăn tự chọn, tự phục vụ, tự dọn dẹp luôn. Ban đầu háo hức lắm, mỗi cái 1 chút, đc nhiều món, thích ăn thịt thì chọn thịt, thích ăn rau thì chọn rau. Càng ngày thấy rau nhiều hơn thịt.

Thịt kho trứng,toàn thấy trứng và nước + mỡ. Gà nấu càri = toàn là nước cari và khoai. Cá kho thì lại tanh. Chán. Hôm nay chỉ ăn đc mỗi quả trứng vịt = 25.000đ tiền cơm trưa.

Không khá lên đc. Tình hình này cứ tiếp diễn thành ra ăn kiêng lại hay, giảm cân đc.
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31