STICKY POST
Sunday, 18. February 2007, 17:26:47
Chat - Chit
(Alô, mọi việc xin vui lòng để lại tin nhắn cho chủ nhà tại đây
)
Leave a message here
Wednesday, 8. October 2008, 04:14:05
Vui
Dân IT và Cave có 9 điểm tương đồng :
- Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ.
- Khi có hứng làm việc tốt hơn.
- Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề).
- Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề).
- Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe.
- Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây)
- Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột.
- Phải lựa tính khách hàng để phục vụ.
- Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý (theo nghiên cứu mới nhất của BBC)
(Siêu tầm) 
Monday, 6. October 2008, 15:48:01
Vui, Nhật ký
Wednesday, 1. October 2008, 07:01:12
Vui
Chết trong chùa gọi là Tự Tử
Bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử
Chết 1 cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử
Chết mà bị điện giật gọi là Ðiện Tử
Cha chết gọi là Phụ Tử
Mẹ chết gọi là Mẫu Tử
Em chết gọi là Ðệ Tử
Vợ chết gọi là Thê Tử
Thầy giáo chết gọi là Sư Tử
Học trò chết gọi là Sĩ Tử
Quân lính chết gọi là Quân Tử
Bị đánh bầm dập chết gọi là Nhừ Tử
Chết mà bị chặt ra nhiều khúc gọi là Thái Tử
Già quá mà chết gọi là Lão Tử
Ăn bánh bao nhiều quá mà chết gọi là...........BAO TỬ
Monday, 29. September 2008, 17:41:32
Vui
Wednesday, 24. September 2008, 16:33:16
Nhật ký
Sadness and suddenly I feel so tired.
Sunday, 14. September 2008, 13:08:47
Tin tức
TT - Khoảng 16g-19g ngày 9-9, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Chính Thắng (Q.1, TP.HCM), chúng tôi cùng nhiều người đi đường chứng kiến những pha “tả xung hữu đột” của một chiến sĩ cảnh sát giao thông điều tiết lượng xe mỗi lúc một đông đổ dồn về khu vực.
Một phụ nữ đi xe bị té cũng được anh chạy đến đỡ xe, dẫn đến nơi an toàn. Khi chị lên xe chạy đi anh mới tiếp tục làm nhiệm vụ.
Anh cảnh sát giao thông hướng dẫn người đi đường tại giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Chính ThắngKhoảng 18g, tranh thủ thời gian anh vào lề đường, chúng tôi muốn hỏi tên và chuyện nghề nghiệp nhưng không được vì anh còn phải tiếp tục “chiến đấu” với hàng ngàn xe đang dồn về giao lộ. Mãi đến 19g chúng tôi mới có thể trò chuyện cùng anh khi lượng xe đã giảm. Anh đề nghị không nêu tên vì cho rằng đây là công việc bình thường, hằng ngày anh phải làm.
“Có ổng là không kẹt xe. Mới chiều nay ổng còn dùng dụng cụ cào lớp đất nhô lên tại lằn phui do một đơn vị thi công đào đường tái lập sơ sài để người ta khỏi té” - bà Huỳnh Thị Loan- một người bán nước lâu năm tại đây, nói về anh một cách đầy yêu thương như vậy.
CHÍ QUỐCNguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=278396&ChannelID=118
Showing posts 1 -
7 of
181.