Niềm mơ ước của chúng tôi
Friday, February 16, 2007 9:28:46 AM
"Tôi,anh và chị đã gặp nhau, chúng tôi là 3 đường song song đã gặp nhau"
Cách đây không lâu, chúng tôi còn là những người làm ở những vị trí cao cấp ở những công ty nước ngoài khác nhau với mức lương hàng ngàn USD/tháng. Chúng tôi xứng đáng được hưởng thụ cuộc sống mà rất nhiều người khác mơ ước theo kiểu thu nhập cao, máy tính xách tay xịn, đi du lịch nước ngoài, hưởng thụ các buổi ăn VIP tại các nhà hàng sang trọng ở Tp.HCM. Thế nhưng không, chúng tôi sống theo cách khác.
Là một giám đốc Mkt với mức lương hơn 2.000 USD/tháng, anh ấy xứng đáng ăn sang trọng, nhưng mỗi một ngày anh ấy chi tiêu rất tằn tiện đến mức tôi ngạc nhiên. Anh luôn bảo mắc khi đi ăn với tôi và thích ăn lề đường. Bao nhiên tiền kiếm được anh ấy dành dụm hết. Và anh ấy đã gặp tôi, chúng tôi chia sẻ cho nhau giấc mơ đưa một công ty của mình chinh phục thị trường nội địa và tấn công ra nước ngoài. Thế là bao nhiêu vốn liếng anh ấy dành dụm được trong gần 10 năm đi làm đổ vào công ty chúng tôi.
Chị ấy cũng là một giám đốc điều hành ở một công ty với thu nhập khá cao. Có một con nhỏ và làm việc lại rất xa.
Họ đều là đối tác của tôi ở các công ty khác nhau, nay chúng tôi cùng đồng lòng, cùng trên một chiến tuyến, cuộc sống của chúng tôi từng ngày, từng giờ đều rất bấp bênh. Nhưng chúng tôi đánh đổi những gì đang có để cho những gì tốt hơn. Có thể chúng tôi mất tất cả, nhưng cũng có thể thành công. Chúng tôi thì tin mình thành công nhiều hơn. Và thế là chúng tôi mạnh dạn bước đi.
Tôi muốn cùng các bạn làm giàu, để
1. Sánh vai với các tập đoàn nước ngoài, lấy lại thị trường nội địa trên nhiều ngành khác nhau
2. Đem tài trí chinh phục thị trường nước ngoài
3. Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp với thu nhập cao cho các nhân tài Việt Nam


