Báo chí Mỹ - những kẻ rình mò chuyên nghiệp
Sunday, February 18, 2007 3:45:36 PM
Sáng nay lại nhận được một tin từ Market Watch - một trong hàng ngàn những tờ báo điện tử chuyên theo dõi thông tin thị trường ở Mỹ viết: "Dell tuyển dụng trưởng bộ phận thiết bị cầm tay về làm lãnh đạo nhóm quan hệ khách hàng", một kiểu tin rất bình thường mà tôi thường nhận vào sáng, trưa, hay trước khi đi ngủ từ Mỹ. Thế nhưng, hôm nay, khi nhận tin này, tôi lại phải suy nghĩ.
Cuối năm 2006 là năm thị trường chứng khoán của Việt Nam khá nóng với chỉ số VN-Index tăng đến hơn 500 điểm so với cùng kỳ năm 2005. Tốc độ tăng chóng mặt âu cũng là dấu hiệu của một nền kinh tế năng động như Việt Nam thời kỳ mới. Rõ ràng một điều, TTCK đã bắt đầu huy động được một nguồn vốn khá lớn từ lâu đã tích lũy trong nhân dân. Nhưng tôi vừa mừng, vừa lại rất lo.
Chúng ta đã từng chứng kiến sự kiện tin đồn ACB, Sacombank xảy ra gần đây do tin đồn phần nào đã làm cho ACB và Sacombank lâm đại bệnh trầm trọng, ngân hàng phải ngừng giao dịch khẩn cấp, thống đốc Lê Đức Thúy may là đang làm việc ở Tp.HCM kịp thời đến trấn an dư luận. Trong khi báo chí ta thì ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Nếu đặt lại trong trường hợp ACB đã lên sàn như hiện nay, với những thông tin kiểu như vậy có lẽ cổ phiếu ACB sẽ rớt giá thê thảm.
Với một hệ thống thông tin tính chủ động chưa cao, nghiệp vụ kinh tế chưa chuyên, khả năng tác nghiệp thấp... thì liệu rằng có đủ thích ứng kịp thời với tốc độ tăng trưởng chóng mặt của nền kinh tế ta và có thể có những tin đi trước với tính chính xác cao để lấp chỗ trống những tin đồn thổi không? Và tôi cũng mong rằng, một buổi sáng tôi thức dậy với hàng loạt tin về nhân sự, tin về CEO Vinamilk bê bối tài chính, rồi vụ gian lận cổ phiếu nội bộ của một Bluechips nào đó của Việt Nam... có như vậy mới trong sạch được TTCK mà yếu tố "Minh Bạch" được xem như một cơ sở để lành mạnh hóa thị trường này.
Nguồn: KL.Mập viết - xin vui lòng không đăng lại ở bất cứ đâu.
Cuối năm 2006 là năm thị trường chứng khoán của Việt Nam khá nóng với chỉ số VN-Index tăng đến hơn 500 điểm so với cùng kỳ năm 2005. Tốc độ tăng chóng mặt âu cũng là dấu hiệu của một nền kinh tế năng động như Việt Nam thời kỳ mới. Rõ ràng một điều, TTCK đã bắt đầu huy động được một nguồn vốn khá lớn từ lâu đã tích lũy trong nhân dân. Nhưng tôi vừa mừng, vừa lại rất lo.Chúng ta đã từng chứng kiến sự kiện tin đồn ACB, Sacombank xảy ra gần đây do tin đồn phần nào đã làm cho ACB và Sacombank lâm đại bệnh trầm trọng, ngân hàng phải ngừng giao dịch khẩn cấp, thống đốc Lê Đức Thúy may là đang làm việc ở Tp.HCM kịp thời đến trấn an dư luận. Trong khi báo chí ta thì ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Nếu đặt lại trong trường hợp ACB đã lên sàn như hiện nay, với những thông tin kiểu như vậy có lẽ cổ phiếu ACB sẽ rớt giá thê thảm.
Với một hệ thống thông tin tính chủ động chưa cao, nghiệp vụ kinh tế chưa chuyên, khả năng tác nghiệp thấp... thì liệu rằng có đủ thích ứng kịp thời với tốc độ tăng trưởng chóng mặt của nền kinh tế ta và có thể có những tin đi trước với tính chính xác cao để lấp chỗ trống những tin đồn thổi không? Và tôi cũng mong rằng, một buổi sáng tôi thức dậy với hàng loạt tin về nhân sự, tin về CEO Vinamilk bê bối tài chính, rồi vụ gian lận cổ phiếu nội bộ của một Bluechips nào đó của Việt Nam... có như vậy mới trong sạch được TTCK mà yếu tố "Minh Bạch" được xem như một cơ sở để lành mạnh hóa thị trường này.
Nguồn: KL.Mập viết - xin vui lòng không đăng lại ở bất cứ đâu.


