My Opera is closing 3rd of March

Giấc mơ phi hành gia

Khi còn bé chắc hẳn bạn đã từng mơ ước làm những nghề nghiệp mà đến bây giờ nghĩ lại bạn sẽ phì cười, và tôi cũng vậy. Thế nhưng bạn có biết rằng, theo một khảo sát ở Mỹ gần đây, những người có những ước mơ (được hình thành từ khoảng 10 đến 15 tuổi) nếu theo đuổi được đến lớn thường là những thiên tài không?

Mozart, Beethoven chơi nhạc từ khi mình còn bé xíu, lớn lên ông là một thiên tài về âm nhạc. Bill Gates mê cái máy tính từ khi còn bé xíu. Thomas Edison sáng tạo máy điện tín khi còn là một đứa bé 16 tuổi. Họ được phát huy tối đa cho dù điều kiện sống và làm việc vô cùng khó khăn vào thời điểm đó, và đương nhiên, vào thời đó ước mơ còn khó thực hiện hơn bao giờ hết. Thế nhưng họ đã vượt qua và trở thành thiên tài.

TỪ MỘT GIẤC MƠ PHI HÀNH GIA
Tôi đã từng mơ như vậy và theo đuổi nó. Qua bài học lịch sử ở lớp, tôi thường nghĩ sau này mình sẽ là phi hành gia, được bay lượn trong không gian, gặp quái vật hành tinh (nhiễm phim)... Và chính điều đó thôi thúc tôi tìm đến pháo hoa, tên lửa thăng thiên do tự tôi và những đứa trẻ hàng xóm chế tạo. Sau những lần tìm hiểu nghề phi hành gia thất bại với thẹo dính đầy trên người tôi đổi nghề khác.

Bố mẹ tôi thường gieo rắc vào đầu tôi nếu lớn lên học giỏi cho tôi đi học trở thành phi hành gia, cái đầu bé con ngây ngô ấy nào có biết gì về một đất nước Việt Nam vốn nghèo và không có ngành khoa học vũ trụ, muốn trở thành phi hành gia có biết bao nhiêu khó khăn phía trước, không chỉ kiến thức, tài chính, mà còn là thể trạng... Và càng lớn, tôi càng hiểu đó chỉ là giấc mơ không thể nào thực hiện được.

Thằng bạn hàng xóm cực kỳ thông minh của tôi cũng mơ ước như tôi, ước mơ nó vô cùng cháy bỏng hơn tôi, nhưng nhà nó nghèo lắm, bố mẹ nó dạo ấy làm công nhân vệ sinh. Năm lớp 6 tôi phải dời nhà đi sống xa nó và ít liên lạc dần. Bẵng 10 năm sau, khi tôi liên lạc lại với nó tôi mới bàng hoàng trong đau xót... nó đã chết vì nghiện hút ma túy do lây nhiễm một số bạn bè. Thế là giấc mơ năm xưa của nó đã bị chôn lắp. Chúng ta mất một phi hành gia rồi.

Và thế là tôi cảm thấy mình nợ, các bạn hãy cùng tôi làm giàu, thật giàu để:
-Kết hợp với NASA phóng thành công phi thuyền có người lái "Thánh Gióng 1"
-Tài trợ các suất học bổng cho người Việt học và làm việc tại NASA
-Phát triển ngành khoa học vũ trụ ở Việt Nam


Về "Những đường thẳng song song gặp nhau"Ông giám đốc người HQ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.