My Opera is closing 3rd of March

Về "Những đường thẳng song song gặp nhau"

Tôi muốn ghi dấu những gì tôi đã làm và đã đóng góp cho xã hội, cho gia đình kể từ lúc mở Blog này ra. Và tìm những người có cùng lý tưởng với tôi. Nếu là cùng lý tưởng, hãy chia sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lý tưởng của mình.


Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc loại khá giả vào những năm 80 của thế kỷ trước. Và may mắn tôi được lớn lên một cách trọn vẹn: được học, được chơi, được suy nghĩ theo cách của mình, được làm những gì mình cho là đúng. Tôi nghĩ rằng đó là điều hạnh phúc nhất mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng phải ham thích.

Từ lúc học trung học, tôi đã vạch ra một con đường cho mình và thế là tôi cứ đi. Chông gai, gập ghềnh, nhưng điều may mắn nhất là 10 năm nay tôi vẫn đang đi trên con đường đó. Bạn có thể cùng tôi khám phá con đường đi này và có thể nó cũng là con đường đi chung của tất cả những ai có lý tưởng gần hoặc giống như tôi, một lý tưởng cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.

Giấc mơ phi hành gia

Write a comment

New comments have been disabled for this post.