Trượt.
Thursday, January 28, 2010 6:05:09 AM

Cuối cùng thì em đang cố gắng vì cái gì vậy?
1 cái vòng tròn vẽ ra đã được định sẵn ngay từ đầu.
Ko có điểm đầu và điểm cuối. Ko có kết thúc cũng như dừng lại.
Nhiệm vụ của em chỉ là chạy và chạy, cho đến khi 2 chân mỏi nhừ, cho đến khi em thấy mình kiệt sức, em cũng vẫn ko tìm ra được đâu là điểm nên dừng lại.
Cái vòng tròn chết tiệt!
Nó làm khổ em!
Cái mối quan hệ lằng nhằng dây mơ rễ má.
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia. Đứng giữa chịu sào, nhìn ai thắng, em cũng thấy mệt. Ko vì cho họ, thì cũng là vì những gì em đã chịu
Mẹ kiếp! Em ko phải là cái thùng chứa rác linh tinh.
Em ích kỉ lắm, và vì thế, em chẳng muốn mình phải bận tâm đến những điều đó.
Thứ 1: Em ko có nhiều lựa chọn, vì thế đừng bắt em phải chọn lựa.
Chọn ai hay điều gì, cũng sẽ gây nên ko nhìu thì ít những tổn thương, mất mát.
Em ko muốn! Hiểu ko?
Nếu cảm thấy ko thỏa đáng, cứ việc ra đi nếu muốn. Em ko giữ lại.
Em sẽ chỉ níu kéo những gì còn lưu luyến, còn 1 khi đã hết tình cảm, ko việc gì phải tiếc nuối.
Thứ 2: Này anh bạn, tớ mệt rồi. Tớ mệt thật đấy. Thích ai, hay yêu ai, thì đi nói với người đó. Đừng kéo tớ vào những vụ này, tớ chán ngấy đến tận cổ.
Cũng đừng kể lể hay than vản với tớ, về việc anh bạn phải chịu đựng thế nào, đau khổ ra sao…. Tớ ko quan tâm đâu. TỚ KO QUAN TÂM ĐÂU!!!
Nếu biết rằng, đó cũng là 1 trong những người tớ yêu thương, cái người mà anh bạn hay kể cho tớ nghe đó. Thì sẽ thế nào?
1 mối quan hệ…bất bình thường. Đừng cố lao vào nó khi biết trước kết quả chẳng hay ho gì. Sống đúng với bản chất của mình đi, nếu ko muốn bị ngta soi mói quá nhiều!
Cho em 1 điểm dừng, để biết cách trao yêu thương đúng nghĩa
Ko phải che giấu, ko phải sợ sệt
Ko phải suy tư, ko phải e dè
Là có hay là ko
Nếu anh chẳng muốn biết.
Đối với em, nó cũng chẳng còn quan trọng!
K.T.C













kientrungly # Friday, January 29, 2010 1:59:19 PM
Khoai Tây Chiênkhoaitaychien2708 # Saturday, January 30, 2010 9:13:47 AM