Góc nhìn nhỏ,...!!!
Wednesday, October 12, 2011 10:59:25 AM
1/ Nếu ta đứng ở vai trò nhà tư vấn, ta nhìn doanh nghiệp ..nheo nheo mắt, khinh khỉnh: mấy vị sao trọc phú quá,..
Khi ta là chủ doanh nghiệp,..ta nhìn xung quanh,...chép miệng: sao mình toàn gặp ...bọn ác, ăn tục nói phét, không biết làm chỉ biết nói,..
2/ Nếu ta là thầy giáo,..ta nhìn xuống lớp,..tự nhủ: sao tụi “tin tin” (teen) “bi giờ”...quái đản quá,..
Khi ta sinh viên (cũng đang còn đi học),.., ta “rủa thầm” (và cũng hay hợp đồng chửi...thầy tại các quán nhậu với các “bạn già” học chung lớp): mấy cha nội giảng viên này,...ỷ mình làm “sư phụ” hay bắt chẹt..học trò quá, mà có lúc học trò còn lớn hơn thầy (người nước ngoài) về tuổi đời cũng như tuổi nghề,
3/ Nếu ta bữa nào mà không nhậu nhẹt ngày Tết,..ta hay tự “hô khẩu hiệu”: nhậu nhiều sức khỏe giảm, phung phí – tiêu hao sức khỏe và tiền bạc, và toàn nói chuyện ...vô bổ, tào lao.
Bữa nào mà ta nhậu, thì...chặc lưỡi: vui là chính, lâu lâu...lâu thì ta mới nhậu một lần, nhậu 1 lần thì ta..cho nó quắc luôn,..nhỉ!!!
4/ Khi tĩnh mĩnh, nghiên cứu sách vở, tin tức báo chí, ta lên án: Người Việt bị...mai một, không hiểu hết và bị bọn “Tàu” từng bước “dụ dỗ” chơi bời, tiêu xài hoang phí tiền bạc thời gian, lệ thuộc về văn hóa Tàu, ngay cả VTV lễ hội mừng Xuân cũng treo mấy cái lồng đèn Trung Quốc, lễ hội đền Và, lễ hội đền Gióng,..cũng toàn là treo lồng đèn của Pác HCĐ,..đốt vàng mã của tàu,..
Khi làm biếng, trốn đi chơi mấy ngày sau Tết với vợ con, ta cười xòa: thôi kệ, Tết mà
Góc nhìn khác - ta nhìn ở 01 góc nhỏ khác sẽ thấy:
1/ Tư vấn thế là tư vấn chưa đủ “đô” để hiểu thấu...sự tình DN VN
2/ Thầy giáo lẫn sinh viên ai cũng nên “đóng tròn vai” của mình; còn lại rất, rất nhiều thứ khác biệt, dị biệt về văn hóa, tầm nhìn, sở thích,...mà trong giai đoạn bùng nổ - hỗn độn hiện nay thì khác biệt sẽ càng lúc càng lớn,...Đây là vấn đề mà ..các nhà xã hội học còn phải đau đầu,..huống chi mình.
3/ Việc ăn nhậu hay không, cũng như việc giảm cân vậy: do chính mình cả.
4/ Dù có cãi hay lý luận gì cũng vậy: Hoàng Sa chắc chắn của TQ cũng như Sài gòn và Miền Nam chắc chắn của dân tộc Việt (Kinh) chứ không phải của Chiêm Thành. Mấy ngày Tết đó, mà tự nhiên mình đi làm (không “ăn chơi”),..hóa ra mình tự làm khổ mình (mình cũng đã tự làm khổ mình khi đi làm vào tết 2001 và 2002)
nguyễn khoa văn
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001539443654&sk=notes#!/note.php?note_id=337648058516
Khi ta là chủ doanh nghiệp,..ta nhìn xung quanh,...chép miệng: sao mình toàn gặp ...bọn ác, ăn tục nói phét, không biết làm chỉ biết nói,..
2/ Nếu ta là thầy giáo,..ta nhìn xuống lớp,..tự nhủ: sao tụi “tin tin” (teen) “bi giờ”...quái đản quá,..
Khi ta sinh viên (cũng đang còn đi học),.., ta “rủa thầm” (và cũng hay hợp đồng chửi...thầy tại các quán nhậu với các “bạn già” học chung lớp): mấy cha nội giảng viên này,...ỷ mình làm “sư phụ” hay bắt chẹt..học trò quá, mà có lúc học trò còn lớn hơn thầy (người nước ngoài) về tuổi đời cũng như tuổi nghề,
3/ Nếu ta bữa nào mà không nhậu nhẹt ngày Tết,..ta hay tự “hô khẩu hiệu”: nhậu nhiều sức khỏe giảm, phung phí – tiêu hao sức khỏe và tiền bạc, và toàn nói chuyện ...vô bổ, tào lao.
Bữa nào mà ta nhậu, thì...chặc lưỡi: vui là chính, lâu lâu...lâu thì ta mới nhậu một lần, nhậu 1 lần thì ta..cho nó quắc luôn,..nhỉ!!!
4/ Khi tĩnh mĩnh, nghiên cứu sách vở, tin tức báo chí, ta lên án: Người Việt bị...mai một, không hiểu hết và bị bọn “Tàu” từng bước “dụ dỗ” chơi bời, tiêu xài hoang phí tiền bạc thời gian, lệ thuộc về văn hóa Tàu, ngay cả VTV lễ hội mừng Xuân cũng treo mấy cái lồng đèn Trung Quốc, lễ hội đền Và, lễ hội đền Gióng,..cũng toàn là treo lồng đèn của Pác HCĐ,..đốt vàng mã của tàu,..
Khi làm biếng, trốn đi chơi mấy ngày sau Tết với vợ con, ta cười xòa: thôi kệ, Tết mà
Góc nhìn khác - ta nhìn ở 01 góc nhỏ khác sẽ thấy:
1/ Tư vấn thế là tư vấn chưa đủ “đô” để hiểu thấu...sự tình DN VN
2/ Thầy giáo lẫn sinh viên ai cũng nên “đóng tròn vai” của mình; còn lại rất, rất nhiều thứ khác biệt, dị biệt về văn hóa, tầm nhìn, sở thích,...mà trong giai đoạn bùng nổ - hỗn độn hiện nay thì khác biệt sẽ càng lúc càng lớn,...Đây là vấn đề mà ..các nhà xã hội học còn phải đau đầu,..huống chi mình.
3/ Việc ăn nhậu hay không, cũng như việc giảm cân vậy: do chính mình cả.
4/ Dù có cãi hay lý luận gì cũng vậy: Hoàng Sa chắc chắn của TQ cũng như Sài gòn và Miền Nam chắc chắn của dân tộc Việt (Kinh) chứ không phải của Chiêm Thành. Mấy ngày Tết đó, mà tự nhiên mình đi làm (không “ăn chơi”),..hóa ra mình tự làm khổ mình (mình cũng đã tự làm khổ mình khi đi làm vào tết 2001 và 2002)
nguyễn khoa văn
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001539443654&sk=notes#!/note.php?note_id=337648058516

How to use Quote function: