Quậy
Saturday, June 9, 2007 1:56:26 AM
Thật là quý những lúc ta và con chơi với nhau, đùa giỡn và cảm nhận con lớn lên từng ngày, từng ngày.
Có lúc từ tiềm thức con đã đứng và hát nguyên bài Bắc kiếm thang, cháu thương bà, con chim non,...mắc dù bình thường con chỉ nói từ 3-5từ mà thôi.
Nhưng hình như con đã cảm nhận và biết hết mọi thứ. Con trai thông minh của ta ạ;
Tất cả các xe ô tô đồ chơi của con (mà con hay gọi là xe taxi, xe hơi,xe ôtô) từ lớn đến nhỏ, từ rẻ tiền đến thật mắc tiền, từ điều khiển từ xa đến xe trớn, từ là quà của bamẹ mua đến quà của các chú, các bác,...đều tan tác và bị phá hủy bởi con từ: bẻ bánh xe đến leo lên ngồi (con đã 18,5kg), từ bỏ 01 chân vào trong xe (để leo lên xe!!!) đến chơi mạnh bạo,...
Con đã phát triển với tốc độ rất nhanh. ..mà thời gian ta gần con lại rất ít. có nhiều lúc gần đến 3 - 5 ngày ta mới gặp con lúc con còn ...chưa ngủ, vì khita đi làm thì con chưa thức dậy, khi ta về thì con đã ngủ rồi; có thể lý giải đó là công việc (ta không đi đâu ..bậy bạ à),...nhưng ta hứa sẽ giành thời gian cho con nhiều hơn.

How to use Quote function: