May 22, 2009
Friday, May 22, 2009 9:46:00 AM
" Tại sao em lại chọn anh ??? " . Anh lại như thế rùi, anh không tự tin về mình và tình yêu mà em trao cho anh sao hả chàng Ngốc??? Có câu hỏi đặt ra, tất nhiên sẽ có câu trả lời anh yêu ạ. Có những suy nghĩ mà đến bây giờ em mới dám thổ lộ với anh ...
Anh còn nhớ lần đầu tiên, em biết mặt anh qua tấm hình anh gửi cho em hok? Em ấn tượng nhất là đôi mắt anh, nó rất sáng và có hồn. Thoáng nhìn em nghĩ anh rất lạnh lùng, nếu nhìn kĩ hơn 1 chút, cảm hơn 1 tí thì đôi mắt ấy rất ấm áp và nồng nàn. Những lúc sau này, khi anh mở wc cho em, em rất thích anh nhìn em trìu mến và yêu thương, anh có biết em thích thú thế nào với mấy tấm hình happy anh gửi cho em hok??? Đó là lí do em chọn anh ...
Khi em khám phá blog của anh, đọc những entry của anh, mang lại cho em cảm giác nặng nề và buồn đến khó tả. Những cuộc tình trong blog kết thúc không mấy có hậu, sự đau đớn và xót xa trong tình yêu đem đến cho em rất nhìu suy nghĩ về chủ nhân của blog này. Biết em đã nghĩ gì hok nè? " Qua những lần nói chuyện với nhau, mình thấy người bạn mới thật sự là thú vị và vui tính, mình bị lôi cuốn bởi những câu chuyện trong blog, bạn có một tâm hồn sâu sắc, một người rất là tình cảm, mình ngưỡng mộ trước tình yêu của bạn ấy. Giá mà có người cũng yêu mình như thế nhỉ, giá mà mình cũng gặp một người giống cậu ta, giá mà ... , giá mà ... " [ hì hì hì ...đó là những gì em đã từng nghĩ, bây giờ thì khỏi giá mà nữa, bởi vì điều ước của em đã thành sự thật rùi. Chắc trên thế giới này, có người cũng đang ca điệp khúc " giá mà " với em cho mà xem] ... Đó là lí do em chọn anh ...
Cuối đông, khi thời tiết giao mùa, trời khi ấy lạnh khủng khiếp. Em còn nhớ đi học mặc đến 2 cái áo lạnh dày cộm, chết rét vì chờ bus. Vào thư viện online như thói quen, em gặp lại người bạn mới. Khi đó, anh đã sưởi ấm em bằng những câu nói hỏi han, chăm sóc, mặc dù đó chỉ là những câu xã giao thông thường. Anh chọc cho em cười, cả ngày hum đó nghĩ đến anh - người bạn mới mà em phải " gắng " cười ^^. Những điều nhỏ nhặt mà anh mang đến cho em, khiến em cảm thấy mình như được " hồi sinh " sau cơn bão vậy, em nghĩ nhìu hơn đến anh và ngọn lửa trong em bắt đầu xuất hiện ... Đó là lí do em chọn anh ...
Khi em buông tay với mối tình đơn phương mà mình âm thầm theo đuổi bấy lâu, thời gian ấy cuộc sống của em mất thăng bằng, mọi thứ thuộc về em đều đổ vỡ, đau đến thắt lòng lại ... nhưng ... em chưa khóc cho tình cảm ấy bao giờ. Mặc dù rất là đau nhưng hok hỉu sao em lại hok thể khóc vì nó được, phải chăng tình cảm của mình chưa đủ sâu?? Từ khi gặp anh, anh đã khiến em khóc đó, nước mắt hạnh phúc, nhớ nhung và mong chờ. Em là người giỏi chịu đựng, ít xúc động với những thứ xung quanh. Phải là người đặc biệt và quan trọng thế nào với em, mới có thể khiến em khóc ... và ... đó là lí do em chọn anh ...
Cũng như bao cô gái khác, em cũng có những hình tượng về mẫu người iu lí tưởng cho mình, và khi anh xuất hiện, anh là người lí tưởng mà em mơ đến, vậy có lí gì mà em lại không thể chọn anh được chứ tình yêu của em!!! Hì ... Không biết những câu trả lời trên có khiến anh thấy vui và hài lòng, nhưng xin anh hãy tin vào tình yêu của em, nó là sức mạnh giúp em vượt qua tất cả để về với anh ... Hãy tin em, anh nhé!!!
" Tại sao em lại chọn anh ??? " đơn giản một điều " Vì anh là người đặc biệt nhất mà em từng gặp "
Anh còn nhớ lần đầu tiên, em biết mặt anh qua tấm hình anh gửi cho em hok? Em ấn tượng nhất là đôi mắt anh, nó rất sáng và có hồn. Thoáng nhìn em nghĩ anh rất lạnh lùng, nếu nhìn kĩ hơn 1 chút, cảm hơn 1 tí thì đôi mắt ấy rất ấm áp và nồng nàn. Những lúc sau này, khi anh mở wc cho em, em rất thích anh nhìn em trìu mến và yêu thương, anh có biết em thích thú thế nào với mấy tấm hình happy anh gửi cho em hok??? Đó là lí do em chọn anh ...
Khi em khám phá blog của anh, đọc những entry của anh, mang lại cho em cảm giác nặng nề và buồn đến khó tả. Những cuộc tình trong blog kết thúc không mấy có hậu, sự đau đớn và xót xa trong tình yêu đem đến cho em rất nhìu suy nghĩ về chủ nhân của blog này. Biết em đã nghĩ gì hok nè? " Qua những lần nói chuyện với nhau, mình thấy người bạn mới thật sự là thú vị và vui tính, mình bị lôi cuốn bởi những câu chuyện trong blog, bạn có một tâm hồn sâu sắc, một người rất là tình cảm, mình ngưỡng mộ trước tình yêu của bạn ấy. Giá mà có người cũng yêu mình như thế nhỉ, giá mà mình cũng gặp một người giống cậu ta, giá mà ... , giá mà ... " [ hì hì hì ...đó là những gì em đã từng nghĩ, bây giờ thì khỏi giá mà nữa, bởi vì điều ước của em đã thành sự thật rùi. Chắc trên thế giới này, có người cũng đang ca điệp khúc " giá mà " với em cho mà xem] ... Đó là lí do em chọn anh ...
Cuối đông, khi thời tiết giao mùa, trời khi ấy lạnh khủng khiếp. Em còn nhớ đi học mặc đến 2 cái áo lạnh dày cộm, chết rét vì chờ bus. Vào thư viện online như thói quen, em gặp lại người bạn mới. Khi đó, anh đã sưởi ấm em bằng những câu nói hỏi han, chăm sóc, mặc dù đó chỉ là những câu xã giao thông thường. Anh chọc cho em cười, cả ngày hum đó nghĩ đến anh - người bạn mới mà em phải " gắng " cười ^^. Những điều nhỏ nhặt mà anh mang đến cho em, khiến em cảm thấy mình như được " hồi sinh " sau cơn bão vậy, em nghĩ nhìu hơn đến anh và ngọn lửa trong em bắt đầu xuất hiện ... Đó là lí do em chọn anh ...
Khi em buông tay với mối tình đơn phương mà mình âm thầm theo đuổi bấy lâu, thời gian ấy cuộc sống của em mất thăng bằng, mọi thứ thuộc về em đều đổ vỡ, đau đến thắt lòng lại ... nhưng ... em chưa khóc cho tình cảm ấy bao giờ. Mặc dù rất là đau nhưng hok hỉu sao em lại hok thể khóc vì nó được, phải chăng tình cảm của mình chưa đủ sâu?? Từ khi gặp anh, anh đã khiến em khóc đó, nước mắt hạnh phúc, nhớ nhung và mong chờ. Em là người giỏi chịu đựng, ít xúc động với những thứ xung quanh. Phải là người đặc biệt và quan trọng thế nào với em, mới có thể khiến em khóc ... và ... đó là lí do em chọn anh ...
Cũng như bao cô gái khác, em cũng có những hình tượng về mẫu người iu lí tưởng cho mình, và khi anh xuất hiện, anh là người lí tưởng mà em mơ đến, vậy có lí gì mà em lại không thể chọn anh được chứ tình yêu của em!!! Hì ... Không biết những câu trả lời trên có khiến anh thấy vui và hài lòng, nhưng xin anh hãy tin vào tình yêu của em, nó là sức mạnh giúp em vượt qua tất cả để về với anh ... Hãy tin em, anh nhé!!!
" Tại sao em lại chọn anh ??? " đơn giản một điều " Vì anh là người đặc biệt nhất mà em từng gặp "









