Mẹ - May 06, 2008
Tuesday, May 6, 2008 3:29:00 PM
Con cứ tìm ở tận đâu đâu
Những tứ thơ thật hay về Mẹ
Không biết tháng ngày Mẹ lặng lẽ
Ươm vào con bao chất thơ ngọt lành
Ánh nắng cuối ngày hiu hắt rơi nhanh
Con thảng thốt trước thời gian khắc nghiệt
Bài thơ con viết
Chẳng bao giờ trọn vẹn, Mẹ ơi !
Vì tình Mẹ cao rộng bầu trời
Mà thơ con lạc loài bé nhỏ
Thơ không thức những đêm vò võ
Đâu biết Mẹ còn khoắc khoải năm canh
Mẹ như lá đông run rẩy trên cành
Thơ chỉ tìm Mùa Thu lá đẹp
Lòng thơ còn chỗ sâu, chỗ hẹp
Lòng Mẹ luôn thăm thẳm biển đầy
Thôi con về với Mẹ chiều nay
Bỏ lại sau lưng những mãi mê tìm kiếm
Chỉ có Mẹ là mầu nhiệm
Mẹ rất thơ,
rất thực
...giữa đời.









