My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bãi cát cùng BB và NH

Bãi cát cùng BB và NH magnify

Cảm ơn hai đứa mày đã đi tới bãi cát cùng tao..

Chiều nay ngủ dậy, thấy tâm trạng chênh vênh, thấy trái tim và tâm trí mình không được ổn lắm.. Nghĩ một hồi, nhắn tin cho BB.. Vậy là Mình, BB và NH - Cả 3 đứa đi tới bãi cát..

Híc.. Hai đứa nó thật ác man.. Mới chỉ tới gần bãi cát, nhưng tụi nó đã không thể tránh nổi sự cám dỗ của " cánh đồng " ổi bên đường.. Chao ôi.. Ổi.. Bạt ngàn ổi.. Thế là tụi nó bất chấp mọi thứ lao xuống vườn ổi đầy cám dỗ kia.. Hì hì....

Lúc đầu tụi nó chỉ định lấy vài chục quả thui.. Nhưng may thay có một kẻ thật ác man - là ta - đã ngăn chúng lại, chỉ cho hai đữa lấy in ít thui.. Ke ke..

Okei.. Chỉ còn vài chục mét nữa là tới bãi cát.. Phóng xe thẳng vào bãi cát.. Anh hùng của vùng cát lao lên trên " núi " cát.. Oai thế.... Một lát sau.. tụi nó cũng là những " chị " hùng của vùng cát.. Khổ thân NH chỉ vì thương cho hai cái xe máy mà phải ở trên trông xe.. Không được xuống nước xây lâu đài cát và nghịch nước.. Khổ thế.. Ai bảo.. không nghe lời.. Đã bảo là để xe thoải mái mà không nghe..

Mình và BB xuống nước quậy tung trời..

Thoải mái thật.

Cảm ơn hai đứa nhìu nhé..