Entry for October 31, 2007
Wednesday, October 31, 2007 2:20:00 AM
Sáng chủ nhật ngày 28 mình đang ngồi ơ nhà nghịch mấy thứ linh tinh, Hoài Heo không biết từ đâu chui ra.. He he.. Hắn rủ mình đi Sóc Sơn ăn lẩu. Hix.. Mình vốn là đứa ham chơi, thế là chuẩn bị đi luôn.. Sang đến nơi cả lũ đang chuẩn bị nào là rau, quả, củ, và cả cá nữa. Lúc đầu mình không muốn làm vì để chi ai đó thử làm xem thế nào, nhưng kết quả thì.......... mình phải làm. Xong xuôi đâu vào đó, cả lũ lên đường. Tập đoàn đi chơi gồm có Gà, bánh Bao, Ngân Heo, anh Quỳnh ( Người thương của Hoài Heo ), Hoài Heo và mình..
Đi thui..
Lúc đi mình chở Gà.. Khi lên đến Sóc Sơn cả bọn định vào đền Gióng ăn lẩu. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào thế là mình với Hoài Heo lại có hứng lên Thái Nguyên.. Mình thì dễ hiểu rùi.. Còn Hoài Heo bảo chỉ còn khoảng hơn 30 km nữa là lên Thái Nguyên, thế thì đi luôn đi. Mình hưởng ứng ngay..
Thế là cả bọn chuyển mục tiêu.... THẲNG TIẾN THÁI NGUYÊN....
Lên đến nơi đã hơn 2h chiều.. Mệt nhưng vui lắm.. Trưa hôm đó ăn cơm ở nhà Gà..
Xong xuôi đâu vào đó cả lũ kéo vào nhà Bánh Bao.. Ở đó có nhiều chuyện hay ho kinh khủng..
Lúc đầu là anh Quỳnh cưỡi trâu.. Có lẽ là lâu rùi anh ý không thấy con trâu.. He he..
Còn Hoài Heo nữa chứ, nó nói một câu làm cả bọn không thể nhịn cười được: Tụi mày ơi, Xem con trâu nó đang dùng lưỡi để liếm mũi kìa. Ghê quá.. Đúng là Hoài Heo là người Hà Nội.. He he..
Chỉ vì hai bông hoa Ngọc Lan mà mình đã bị đau nhưng.... kết qủa thì buồn dã man..
Tiếp theo cả lũ nướng ngô.. Rơm, lửa, nóng dã man con ngan..
Tối đó cả nhà quây quần bên nồi lẩu Made from Hanoi.. Ngoài ra có rất nhiều thứ Made from Thainguyen..
Ăn uống rất vui, nhưng không hiểu sao mình uống nhiều đến thế. May mà không sao..
Dọn dẹp xong xuôi cả bọn kéo lên Thành phố.. Ăn món gì đó có tên là Xủi zìn.. Chẳng bít nữa.. He he..
Cũng muộn muộn rùi về nhà thui. Ngủ ở nhà Gà.. Một cảm giác vừa lạ vừa quen.. " Thời tiết" Thái Nguyên lạnh thật..
Hôm đó Ngân Heo bị mệt..
Sáng sớm, khoảng hơn 3h..
Khoảng hơn 3h30, anh Quỳnh và Hoài Heo về Hà Nội..
Mình đã đối diện với người ấy..
Một cảm giác khó tả..
Không nói được lời nào..
Mọi thứ đã qua.. Hạnh phúc mong manh..
Đi thui..
Lúc đi mình chở Gà.. Khi lên đến Sóc Sơn cả bọn định vào đền Gióng ăn lẩu. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào thế là mình với Hoài Heo lại có hứng lên Thái Nguyên.. Mình thì dễ hiểu rùi.. Còn Hoài Heo bảo chỉ còn khoảng hơn 30 km nữa là lên Thái Nguyên, thế thì đi luôn đi. Mình hưởng ứng ngay..
Thế là cả bọn chuyển mục tiêu.... THẲNG TIẾN THÁI NGUYÊN....
Lên đến nơi đã hơn 2h chiều.. Mệt nhưng vui lắm.. Trưa hôm đó ăn cơm ở nhà Gà..
Xong xuôi đâu vào đó cả lũ kéo vào nhà Bánh Bao.. Ở đó có nhiều chuyện hay ho kinh khủng..
Lúc đầu là anh Quỳnh cưỡi trâu.. Có lẽ là lâu rùi anh ý không thấy con trâu.. He he..
Còn Hoài Heo nữa chứ, nó nói một câu làm cả bọn không thể nhịn cười được: Tụi mày ơi, Xem con trâu nó đang dùng lưỡi để liếm mũi kìa. Ghê quá.. Đúng là Hoài Heo là người Hà Nội.. He he..
Chỉ vì hai bông hoa Ngọc Lan mà mình đã bị đau nhưng.... kết qủa thì buồn dã man..
Tiếp theo cả lũ nướng ngô.. Rơm, lửa, nóng dã man con ngan..
Tối đó cả nhà quây quần bên nồi lẩu Made from Hanoi.. Ngoài ra có rất nhiều thứ Made from Thainguyen..
Ăn uống rất vui, nhưng không hiểu sao mình uống nhiều đến thế. May mà không sao..
Dọn dẹp xong xuôi cả bọn kéo lên Thành phố.. Ăn món gì đó có tên là Xủi zìn.. Chẳng bít nữa.. He he..
Cũng muộn muộn rùi về nhà thui. Ngủ ở nhà Gà.. Một cảm giác vừa lạ vừa quen.. " Thời tiết" Thái Nguyên lạnh thật..
Hôm đó Ngân Heo bị mệt..
Sáng sớm, khoảng hơn 3h..
Khoảng hơn 3h30, anh Quỳnh và Hoài Heo về Hà Nội..
Mình đã đối diện với người ấy..
Một cảm giác khó tả..
Không nói được lời nào..
Mọi thứ đã qua.. Hạnh phúc mong manh..








