Một Chuyện Hiểu Lầm
Thursday, December 4, 2008 2:24:00 AM
Cách đây vài ngày, mình bị cô Heagy – giáo sư dạy môn ACCT 5131 – kết tội không trung thực trong học tập (academic honesty violation).
Cô cho rằng mình đã không tự làm assignment về nhà và do đó, mình phải nhận zero điểm.
Tất nhiên là mình chẳng làm gì sai và đã ngay lập tức lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình.
Nói rộng ra, đây còn là bộ mặt của tập thể sinh viên Việt Nam vì trước đây cô Heagy vốn đã có ấn tượng không tốt về việc học của sinh viên Việt Nam. ![]()
Phải mất vài ngày mail qua mail lại và xách cả laptop lên gặp cô mới chứng minh được sự trong sạch của mình.
Lý do rất ư là ngây ngô: phần Author trong file properties của mình không giống với của cô, thế là cô cho rằng mình đã nhờ người khác làm bài giúp.
Buồn cười là ở chỗ mình đã làm xong và nộp assignment này từ rất sớm … Có ai đời nhờ người khác làm bài mà lại nộp bài sớm vậy đâu … ![]()
Dù sao qua việc này cũng rút được một bài học: bất cứ hành động nào của mình, dù là nhỏ nhặt nhất, cũng đều có thể gây ra hậu quả khó lường về sau.
Anyway, with all my respect: Prof. Heagy, thank you so much for your heartily dedication and kind consideration!!! ![]()
P/S: tìm được website truyện “chú Thoòng” bằng English hơi bị hay, ai hồi nhỏ có đọc thì vào đây nhé, sơ sơ chỉ có trên 1,800 mẩu truyện thôi! ![]()





