… cô bé mùa Đông …
Tuesday, December 2, 2008 5:41:00 AM
Chuyện kể rằng, ngày đó có một cô bé thầm yêu một chàng trai …
Rồi một đêm, cô bé quyết định tạo bất ngờ cho chàng trai nọ.
Cô có nhà nhưng cô không về nhà. Cô có xe nhưng lại không đi xe.
Cô đứng trong bóng tối, kiên nhẫn chờ chàng trai học xong buổi học đầu tiên ở CIE. Cô chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi … Cuối cùng thì chàng trai cũng tan học, bữa học đầu tiên mệt nhoài.
Chàng vội vã lên xe trở về nhà, không hề hay biết rằng có một cô bé đang lặng lẽ đứng chờ mình.
Thật may là cô bé đã lấy hết can đảm để cất tiếng gọi …
Chàng trai mỉm cười hạnh phúc … ![]()
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà 1 năm đã trôi qua. Chàng trai giờ đã “thành đạt”, đã “đi xa lập nghiệp” và đã có một “gia đình” êm ấm ...
Và đêm nay là buổi học đầu tiên của cô bé ở CIE.
Cô sẽ viết tiếp những thành công, hay sẽ lặp lại những sai lầm của chàng trai khi xưa?
Không ai biết câu trả lời ...
Nhưng có một điều chắc chắn: chàng trai sẽ đợi cô tan học để lại có thể chở cô về … như ngày xưa … ![]()
Chàng trai chắc chắn sẽ đến, dù có hơi muộn 1 chút … Hãy yên lòng nhé, cô bé mùa Đông!!!
![]()
P/S: nếu đợi lâu quá mà không thấy chàng trai thì thôi, đừng cố quá mà thành “quá cố” nhé cô bé … ![]()





