Black Friday
Thursday, November 27, 2008 1:25:00 AM
Black Friday là ngày thứ Sáu đầu tiên sau lễ Thanksgiving, báo hiệu sự bắt đầu của mùa mua sắm cuối năm. Đây là một trong những mùa mua bán quan trọng nhất trong năm với doanh số cao hơn hẳn các khoản thời gian còn lại của năm. Black Friday thường đi kèm với các khái niệm Buy Nothing day và Cyber Monday (chi tiết xin xem thêm ở đây). ![]()
Năm nay mình chẳng có nhu cầu mua sắm gì, cũng muốn tham gia cho biết không khí của ngày này như thế nào, nhưng chân cẳng chưa khỏe hẳn nên thôi, ở nhà cho khỏe.
Tranh thủ mấy ngày lễ này ở nhà, ôn bài chuẩn bị thi cuối kì … ![]()
Dù sao thì mình cũng đã được thử qua cảm giác của Black Friday bằng cách mua các application trên iPhone 3G.
Rất nhiều application đại hạ giá để kích cầu, có trường hợp một nhà phát hành game đã giảm giá toàn bộ tất cả các game của mình xuống chỉ còn $0.99/game.
Tất nhiên là mình đã gom toàn bộ các game này, 99 cent đâu có mua được gì nhiều.
Chỉ hơi tức là cách đây vài ngày mình đã lỡ mua 1 application, biết thế đợi thêm vài ngày chờ nó giảm giá rồi hẵng mua có phải tốt hơn không … ![]()
Trong thời điểm “rối ren” này mới thấy được chuyện hay: mới đêm qua mình có mua 1 application khác với giá $0.99, tự nhiên hôm nay thấy nó nâng giá lên thành $1.99, đi kèm với câu thông báo: “This is a limited-time offer price”.
Bó toàn thân … ![]()





