My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ăn chơi mừng Thanksgiving smile

Ăn chơi mừng Thanksgiving :) magnify

Đêm qua Batch 13 kéo nhau đi chơi mừng Thanksgiving hơi bị vui! Khởi hành lúc 3h chiều, nhóm 2 kéo lên khu tổ hợp mua sắm – văn phòng Galleria (bự chắc gấp 3 lần Diamond Plaza …) để hội ngộ với nhóm 1 (đã ra đi từ sáng). Trong khu Galleria này không thiếu “kiều nữ”, so với chiều cao 1.73m của mình thì “chân dài” lại càng không thiếu, chạnh lòng lại nhớ đến “bà vợ già” của mình ở nhà …

Cả đám tỏa ra đi shopping, mình thì không hào hứng với thời trang quần áo gì cho lắm nên chỉ đi window shopping. Bất chợt gặp được cái áo ở shop American Eagle có mác “Made in Vietnam”, tự nhiên thấy tự hào dân tộc dễ sợ … Sau đó thì tạt qua 1 cái Apple Retail Shop (vì mình có xài iPhone 3G mà lị ). Khổ, window shopping mà mấy bạn bán hàng cứ nhào vào đòi giúp đỡ mình lựa đồ. Tiếng là xài iPhone 3G chứ có dám lấy ra đâu, lấy ra lỡ bị thấy là mình đã unlock để xài mạng T-Mobile thì chết … Lúc mọi người phone để tập trung lại chuẩn bị đi ăn, nhìn bộ dạng mình chắc giống thằng shop lifter lắm: vừa nghe iPhone vừa cắm cúi chạy ra khỏi shop …

Ban đầu dự định là đi chơi trượt băng cho biết (đang mùa Christmas nên giữa sân trượt băng có 1 cây thông rất hoành tráng), nhưng thời gian không cho phép nên màn ăn chơi này phải dời lại lần khác, đồng nghĩa với một entry khác. Cuối cùng là tới phần kéo nhau đi ăn Crawfish ở quán the Boiling Crab. Crawfish là cái con nửa giống tôm nửa giống cua, hao hao như con tôm hùm nhưng không “hoành tráng” bằng (ai đã xem phim “Nàng tiên cá” thì chắc vẫn còn nhớ nhân vật Tể tướng Sebastian nhỉ ). Mỗi người quất hết 1 pound Crawfish 2 con Blue Crab, no nê ê hề (riêng mình phải refill Coke 4 lần vì mấy món này tuy ngon nhưng mà rất háo nước, chả trách sao càng ăn càng thấy lạnh ). Tính ra mỗi người tốn khoảng $22 cho chầu ăn này.

Nhận xét cá nhân là Crawfish ăn ngon hơn tôm và cua, mùi vị của nó khá đặc biệt. Chắc tại ít ăn nên thấy nó ngon chăng … Tiếc là thời điểm này trong năm không phải là mùa của Crawfish nên con nào cũng nhỏ và không ngon bằng lúc đúng mùa. Nếu vào mùa, nghe nói 1 pound Crawfish chỉ có $0.99 mà thôi …

Thật tiếc vì một vài lý do khách quan và chủ quan mà một vài thành viên Batch 13 đã không thể tham gia. Hy vọng các lần ăn chơi đập phá sau sẽ có mặt đủ hết cả lớp nhé!