Lái ôtô thực hành – Writing Test
Friday, November 21, 2008 5:26:00 AM
- Sáng dậy sớm, ăn sáng đầy đủ, chuẩn bị tinh thần đi làm Writing Test (cám ơn bạn Ngọc đã phải dậy sớm chở đi thi
). Đây là 1 bước quan trọng nếu như bạn muốn có Driver License ở Texas (mà hình như ở đâu cũng vậy thôi). ![]()
- Chị Nhi và bạn Quỳnh đi thi cùng nhưng lại bỏ quên I-20 ở nhà, thế là phải quay lại lấy. Vậy là còn mình mình “xông pha trận mạc” …
Điền có cái registration form mà cũng có nhiều điều để học lắm: chiều cao tính theo ft (feet)? cân nặng tính theo pounds (lbs)? màu mắt? >>> Câu trả lời: 5’6” – 123 lbs – brown. ![]()
- Điền xong registration form thì tới phần kiểm tra thị lực. Rõ khổ, lúc nào cũng tự hào thị lực 10/10, chơi game chưa bao giờ bị cận,
vậy mà cứ mỗi lần kiểm tra thị lực là mình lại gặp “trục trặc”, lần này là do đêm trước khi thi không ngủ đủ, sáng ra mắt kèm nhèm >>> đọc sai lần 1 >>> đọc lại lần 2, lần này những số nào không thấy rõ thì ta chỉnh thành số khác, ví du như hồi này đọc là 5 thì bây giờ ta đọc là 8 >>> thoát.
Cũng may là cô nhân viên khá dễ tính: “Sorry, I didn’t sleep well last night …
” – “It’s OK, me too!
”
- Đăng ký thi mình mới nhận ra ở đây người ta hình như ít làm từ thiện – chắc đây là khu vực thi cử, ai ai cũng căng thẳng nên chẳng còn tâm trí nào mà làm từ thiện. Phải đợi mình “nhắc nhở” thì cô nhân viên mới nhìn ra là mình đã đồng ý quyên góp thêm $2 cho các công tác từ thiện. ![]()
- Điền xong registration form, lấy chữ ký, dấu vân tay, chụp hình (như thủ tục xin Visa á
), tiếp theo là phần quan trọng nhất: tiến lại các máy PC có sẵn để bắt đầu làm Writing Test. Lúc đó thì cả 4 cái PC đều đang trống, mình quyết định ngồi ở máy số 3 (lý do là gì thì chắc chỉ có 1 người biết). ![]()
- Điều kiện thi cử thì “hơi bị” thoải mái cho các “sinh viên Việt Nam” như mình: mỗi người 1 máy (trong trường hợp của mình thì là 1 người 4 máy
), không bị giới hạn thời gian làm bài, không có giám thị kè kè sau lưng hay trước mặt, câu nào khó thì bỏ qua để quay lại làm sau, làm xong mỗi câu có thể xem ngay để biết mình vừa làm đúng hay sai … ![]()
- 1 bất ngờ thú vị: 2 câu hỏi demo để giúp thí sinh làm quen với cách thức làm bài thi là: ngày sinh của bạn? tên của bạn?
Cách trả lời thì y chang như 1 câu hỏi thực sự: bấm vào 1 trong 4 câu hỏi có sẵn trên màn hình cảm ứng, bấm vào OK, bấm vào Next.
- Phần lý thuyết này mình đã ôn tương đối kỹ, cộng với 1 bụng các câu hỏi “tủ” nên xác suất thi đậu là cực kỳ cao (điều kiện là trả lời đúng 70% các câu hỏi, tương đương 21/30 câu). Thực tế cho thấy các “sinh viên Việt Nam” chưa có ai rớt
. Nói thì nói vậy, cũng có những câu hỏi rất “xương” (toàn là các con số phải thuộc lòng), mình đành phải bỏ qua để trả lời sau. ![]()
- Thêm 1 bất ngờ thú vị nữa: chỉ cần đạt được mức 21 câu trả lời đúng như yêu cầu là bài thi dừng ngay lập tức, không phải mất thời giờ “làm bậy” cho hết các câu còn lại. Và đây là kết quả của mình: 100% Correct (nhờ đã né hết các câu hỏi “xương” mà không có dịp quay lại
), hy vọng có thể nhận được phần thưởng lớn của “Nhà tài trợ” … ![]()
- Thế là xong Writing Test, giờ “chỉ còn” phải học lái và thi đậu 1 bài Road Test nữa là xong. Khi đó là có thể dung dăng dung dẻ tham gia giao thông ở Texas rồi!
Để kết thúc entry này, xin mượn 1 câu trong bài nhạc credit của bộ phim kinh điển 1 thời mà ai ai cũng biết – “Tây Du Ký”:
“… đâu là con đường cho ta tiến
chính là con đường dưới chân ta …” ![]()





