My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Left 4 Dead

Left 4 Dead magnify

Vậy là sau bao ngày chờ đợi, bữa nay mình đã có thể download demo của game Left 4 Dead về xem thử thế nào. Đúng là Net nhanh xài sướng thật, download cái demo trên 2 GB qua Steam mà chỉ mất khoảng 2 tiếng … Khổ thân cái laptop còm của mình, download xong thì dung lượng ổ C chỉ còn dư chừng 170 MB

Mà chả hiểu mấy bác developer tính toán kiểu gì, cái laptop của mình xì ke vậy mà recommended graphic settings các bác ấy cho mình toàn Medium với High mới đau đầu chứ =))

Của đáng tội, bảo laptop yếu thì nó cũng chẳng phải là yếu lắm, chỉ mỗi cái VGA hơi xì ke – cấu hình em nó đây:

- CPU: Core 2 Duo 1.83 GHz

- 3 GB RAM

- HDD 160 GB

- VGA: X3100 for mobile sad(

Download xong là mình bay vào test game ngay. Sau phần intro và menu chính hơi bị đẹp và mượt, mình hào hứng nhào tiếp vào test thử phần Single Player. Hic, với cái cấu hình “recommended” toàn Medium với High thì khỏi nói cũng biết là nó giật tới cỡ nào …

Cắn răng chỉnh graphic settings xuống mức thấp nhất có thể, kết quả là vẫn giật trên mức chấp nhận được, không thể nào chơi được với cái cấu hình này … sad(

Cố gắng le lói vào thử Multiplayer Campaign xem thế nào, 1 lần nữa phải công nhận Net nhanh sướng thật: connect vài giây là có room chơi liền. ^^ Mà chả biết là hên hay xui, nó cho mình làm Room Leader, mình vừa vào thì 3 đồng chí nữa cũng nhào vào ngay tắp lự, sẵn sàng cho 1 cuộc bắn giết, ấy lộn, đào tẩu đẫm máu khỏi bè lũ zombie đông đảo … =p~

Sực nhớ tới cái cấu hình “hàng khủng” của laptop, mình không dám Start Game mà đành phải nghẹn ngào cắn răng rời room, nhường cho 3 bạn ấy tự xử. Cái game tàn nhẫn thiệt, nó lại còn hiện theo câu “cảnh báo” – Are you sure you want to quit the game? You are letting your teammates down … -_-!

Niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng: cố gắng xóa bớt ổ C cho nhẹ bớt, thử xem cái game có bớt lê lết được tí nào 0 …

[G]ood [L]uck & [H]ave [F]un

P/S: tham khảo thêm tại đây